Có cấy ni chưa hiểu??

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi Cu Sỹ, 26/12/09.

  1. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    Có một câu ca dao: "Thương chồng nấu cháo le le - Nấu canh bông lý nấu chè hạt sen".
    Canh bông lý với chè hạt sen thì biết rồi, còn cháo le le là cháo chi hè?
    Vì răng phải nấu cháo con ni cho chồng ăn mới gọi là thương????
    :-S:-S:-S
  2. dungcot Thành viên

    con le le tựa như con vịt. ngon bổ tựa bồ câu
    Nam giới ăn vào có tác dụng ích khí ,bổ dương ...nói tóm lại là bổ cho chuyện "đó"
    Thế thôi
    Cu Sỹ thích bài này.
  3. ITS Thành viên

    Hok phải thương chồng đâu, mà là mún được "sung sướng" hơn thì phải làm thế ;))
  4. bobo Thành viên

    Thằng này hay nói nhãm quá, bắt nhốt đi tụi bây.
  5. ITS Thành viên

    Là nick clone của một nhân vật mà trước giờ rất chi là không thích lắm.
    Nói nhãm hay không thì người lớn biết, con nít không biết thì "ngồi dựa cột mà nghe" :d
  6. HPT Production Thành viên

    Ước gì cũng ăn thử cái xem có lên tiên đc hok???
  7. VNZET Thành viên chăm ngoan

    :)) Sung sướng thì ko biết nhưng mà ngon ko mới là vấn đề :d

Chia sẻ trang này