Có một Mourinho...."quái dị"

Thảo luận trong 'Thế giới thể thao' bắt đầu bởi huyenanh, 24/5/10.

  1. huyenanh Thành viên

    Mặc dù C1 đi qua được hai ngày nhưng vẩn động lại chút gì đó về ông Mou,xin pót bài này nhé.

    45 năm không vô địch. 45 năm chờ đợi trong mòn mỏi, đôi khi vì thế còn bị dè bỉu là đội bóng “khôn nhà dại chợ”. Nhưng sau 90 phút tại Santiago Bernabeu, nửa xanh đen thành Milan đã vỡ oà trong niềm vui chiến thắng. Tất cả là nhờ Jose Mourinho, một “Người đặc biệt” rất... “quái dị”.


    Jose Mourinho là kẻ lắm mồm bậc nhất trong làng HLV từ trước tới nay. Từ Bồ Đào Nha, tới Anh và giờ sang Italia, vị chiến lược gia khởi nghiệp với nghề phiên dịch viên luôn để lại tiếng ác, không được lòng nhiều người. Tại xứ mỳ ống, “người đặc biệt” thậm chí còn bị ghét cay ghét đắng. Tệ đến nỗi báo giới, những nhân vật quyền lực nơi đây chỉ rình khi nào Mourinho hành động sai quy chuẩn, hay nói hớ là “đánh hội đồng”.

    [IMG]
    Tình huống ôm giả vờ của Mourinho làm chậm pha tấn công của Bayern Munich

    Mourinho chưa có nhiều dịp “nổ” tưng bừng trên mặt báo Đức, hay chọc ghẹo những con người nơi đây. Nhưng cũng phải nói luôn rằng, cộng đồng bóng đá Đức nói chung, người Munich nói riêng cũng chẳng ưa gì Jose Mourinho. Tất cả là vì “Special one” quá... “quái dị”.

    Tại Champions League 2004/2005, Jose Mourinho đã bị UEFA cấm chỉ đạo 2 trận do tố cáo HLV Barca, Rijkaard với trọng tài Mark Fisk thoả thuận tìm cách loại Chelsea. Có nghĩa, cựu HLV Porto sẽ không được phép chỉ đạo 2 trận đấu ở vòng tứ kết, giữa Chelsea với Bayern Munich. Khi trận lượt đi diễn ra tại Stamford Bridge, những tưởng Mourinho đã chấp hành lệnh cấm của UEFA, khi không thấy xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng, chiến lược gia BĐN hoá ra lại lui tới một góc khuất mà không ai biết, liên hệ với trợ lý Rui Faria để truyền “thánh chỉ” tới HLV tạm quyền Baltemar Brito. Kết quả là Hùm xám đã thua tức tưởi 2-4.

    Chiểu theo yêu cầu của Bayern Munich, UEFA sau đó đã vào cuộc, mở cuộc điều tra xem Mourinho có hành vi gian lận hay không. Nhưng rốt cuộc, cơ quan quyền lực nhất Châu Âu không thể tìm đủ bằng chứng để khép tội “người đặc biệt”. Mourinho vẫn nhởn nhơ, lại ngồi chỉ đạo bình thường từ vòng bán kết, trong khi hệ luỵ từ thất bại ở trận lượt đi khiến Hùm xám hết nhuệ khí chiến đấu, chỉ có thể giành thắng lợi 3-2 và phải từ giã đấu trường danh giá nhất Châu Âu.

    Tại Santiago Bernabeu hôm chủ nhật vừa qua, Jose Mourinho lại xuất hiện với vai trò HLV đội bóng đối địch với Bayern Munich. Và một lần nữa “chất quái” của Mourinho lại phát huy hữu dụng, khiến người Munich phát cáu.

    Tình huống đó diễn ra khi Bayern Munich tổ chức phản công ở giữa hiệp 1, tỉ số trận đấu vẫn đang là 0-0. Một hậu vệ của Inter đã ngăn cản Robben khiến bóng lăn ra ngoài biên, đúng chỗ đứng của Mourinho. Cả Robben và cả Ivica Olic lao vào lấy bóng để thực hiện ném biên nhanh, nhằm có được cơ hội ăn bàn nhân lúc hàng thủ Inter mải dâng cao.

    Nhưng Mourinho đã bất ngờ ôm chầm lấy học trò cũ người Hà Lan và không chịu đưa bóng vào cuộc ngay. “Nghĩa cử” của “người đặc biệt” chỉ diễn ra chưa tới 5 giây, nhưng quãng thời gian đó đã là quá đủ để hàng phòng ngự Inter kịp thời lui về, ổn định lại.

    Nếu như năm xưa nhờ chiếc điện thoại mà Mourinho giúp Chelsea vượt qua Bayern để có vé dự vòng bán kết, thì lần này “bài” của chiến lược gia người BĐN là bước ngoặt trận chung kết. Hùm xám sau tình huống đó thi đấu có phần chùng xuống, kéo theo là mành lưới thủ thành Butt đã bị rung lên. Từ đường chuyền của đồng đội, Diego Milito đã khéo léo, ghi bàn thắng mở tỉ số ở phút 34. Đáng lý ra nếu may mắn hơn Nerazzurri còn có được bàn thắng thứ 2 ngay trong hiệp 1, chứ không phải đợi tới phút 70. Cầu thủ lập công giúp Inter giành chiến thắng 2-0 vẫn là Milito.

    Inter Milan và những con số

    6: Với cú đúp trong trận chung kết, Milito đã có tổng cộng 6 bàn thắng tại Champions League 2009/2010.

    5: Là còn số Inter Milan từng lọt vào trận chung kết Champions League ở những mùa giải 1963–64; 1964–65; 1966–67; 1971–72; 2009/2010.

    3: Giành chiến thắng 2-0 trước Bayern, Nerazzurri đã có tổng cộng ba chức vô địch. Trước đó họ đã đăng quang ở 2 mùa giải 1963–64; 1964–65.

    3: Inter Milan đã hoàn thành cú ăn ba, bao gồm chức vô địch Serie A, cúp quốc gia và Champions League. Dự kiến đội bóng thành Milan sẽ thu về 100 triệu Euro sau chiến quả hiển hách này.

    3: Samuel Eto’o đã đăng quang ở cả 3 lần góp mặt trong trận chung kết Champions League. Trước đó, tiền đạo người Cameroon đã có 2 danh hiệu vô địch với Barcelona (2005–06, 2008–09).

    2: Dẫn dắt 2 CLB khác nhau vô địch Champions League (Porto và Inter Milan), Jose Mourinho đã sánh ngang với HLV huyền thoại của Bayern Munich, HLV Ottmar Hitzfeld.
    theo tinnhanh24h.

Chia sẻ trang này