Nếu là bạn, bạn sẽ chọn gì giữa một tình bạn hay một tình yêu khi giữa hai bạn đã có thời gian tuổi thơ đẹp với nhau.Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn nha.
cái này cũng khó sử quá bạn à mình thì chưa từng gặp bao giờ nhưng mà hai thứ tình này quả là 1 lựa chọn phải cân nhắc cẩn thận nhưng mình khuyên bạn hãy làm theo những gì mà bạn suy nghĩ mà ước mơ
<div class='quotetop'>(whatsername @ Apr 12 2006, 07:29 PM) [snapback]10097[/snapback]</div> Bạn trả lời kiểu nước đôi như vậy cũng bằng không. Khi một tình yêu không được trọn vẹn, người ta thường rất khó chấp nhận tình bạn. ==> Chọn cả hai? mydream sợ những sự đổ vỡ, có lẽ vì vậy mà chọn cách an toàn hơn là tình bạn.
Tù một tình bạn đẹp , trong sáng sẽ thăng hoa thành tình yêu . Đó chẳng phải là điều đẹp để chúng ta phấn đấu hay sao ????
Chỉ thía thui mà khôn có câu trả lời đóa bạn Tưởng chừng như dễ trả lời nhưng để ngẫm nghĩ lại thì thật quả khôn đơn giản
Tình yêu là sự thăng hoa của tình bạn...nếu ko thành..thì yêu trở thành bạn thui..có gì mà đáng suy nghĩ nhĩ?/ Đơn giản mà sống thui mấy pa :45: