(Zing)- Đêm chung kết cuộc thi "Bước nhảy Xì tin" trở nên khó quên với sự cố suýt "lộ hàng" của một thí sinh nữ, sau đó là niềm phấn khích của mọi người đối với tài năng của cô bé 13 tuổi đến từ Hải Phòng. Tối qua (4/9), tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết khu vực phía Bắc cuộc thi Bước nhảy Xì tin. Sau phần khởi động đầy hấp dẫn của nhóm nhảy Hà Lê là những màn trình diễn của các nhóm nhảy đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh... 14 nhóm với từng nội dung, từng cách trình diễn khác nhau, dù còn khá nhiều hạn chế về kỹ thuật cũng như cách làm chủ sân khấu nhưng cũng đã góp phần tạo nên một đêm hiphop ấn tượng cho người xem. Dancer Hà Lê với nhóm nhảy của mình đã mở đầu chương trình rất sôi động Tiết mục đầy hài hước về sự thân thiện của người Trái đất đối với người ngoài hành tinh của nhóm UFO đến từ Thái Nguyên Nhóm Silver Mirror của Hà Nội Nhóm Fire Crew đến từ Hải Phòng Phần trình diễn của nhóm Lifestyle (Hải Phòng) The King cá tính đến từ Nam Định I Love Bigkidz Crew điêu luyện trong kỹ thuật The Green (Nghệ An) thể hiện nội dung mang phong cách võ sĩ đạo Nhật Bản Trang phục ấn tượng, kỹ thuật điêu luyện là những gì khán giả nhớ về 1970s (Hà Nội) Những cô gái của nhóm Rubic (Hà Nội) mang một phong cách uyển chuyển, quyến rũ trong điệu hiphop jazz Những vũ điệu của nhóm Candy's (Hà Nội) So với Bước nhảy xì tin các năm trước, tại giải năm nay có thêm phần thi cá nhân dành cho nữ. Trong đêm qua, 13 nữ sinh đến từ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội đã có màn so tài rất đa dạng và không kém phần căng thẳng. Đây cũng là phần thi để lại nhiều dấu ấn nhất, với việc thí sinh gọi nhầm giới tính ban giám khảo, và ngay sau tiết mục mở đầu thi cá nhân, Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) khá mạo hiểm khi chọn trang phục cô dâu để trình diễn hiphop, chính vì thế, sau khi nhảy được khoảng 20 giây, phần trên của chiếc váy bị tụt khiến cô suýt bị lộ vòng một. Rất nhanh trí, cô lấy chiếc áo khoác trên sàn để hoàn thành bài biểu diễn của mình, tuy nhiên, ban giám khảo đã cho Phương Thủy thêm một cơ hội là thi lại sau khi các thành viên khác đã kết thúc bài biểu diễn. Tong đêm qua, lần đầu tiên tại một cuộc thi hiphop dành cho giới trẻ, người xem được "mãn nhãn" với cô bé 13 tuổi đến từ Hải Phòng- Nguyễn Tố Linh. Động tác dứt khoát, các kỹ thuật thể hiện rất chuẩn cộng với sự dẻo dai, cá tính, Tố Linh đã khiến tất cả mọi người trầm trồ, tất cả còn ngạc nhiên hơn khi em cho biết mình mới chỉ học hiphop cách đây 6 tháng. Nguêễn Minh Hằng (Hà Nội) Phùng Thẩm Quyến (trái), cô gái sinh năm 1997 đến từ Thái Nguyên. Nguyễn Thạch Thảo với sự kết hợp giữa ballet và hiphop. Phạm Hồng Phương (Hà Nội) Cô bé màu đỏ Lê Mỹ Linh đến từ Thái Bình Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) với sự cố tụt váy và được ban giám khảo châm chước cho thi lại. Trần Quỳnh Mai rất mạnh mẽ, dẻo dai nhưng nội dung còn khá đơn điệu, người xem chưa kịp thưởng thức thì bài biểu diễn của cô đã kết thúc. Những mái tóc dài cá tính trong đêm Bước nhảy xì tin Sự xuất hiện ấn tượng của Nguyễn Tố Linh, từ dáng người bé nhỏ, làn da ngăm đen, mái tóc tết nhiều sợi nhỏ cho đến màn trình diễn không thể nào chê được của cô bé. Sau khi kết thúc phần trình diễn cá nhân, 4 nhóm tập thể bước vào vòng thi đặc biệt. Tại vòng thi này, mỗi đội sẽ trình diễn ý tưởng và kỹ thuật của mình dựa trên nền nhạc ban tổ chức đã thông báo cách đây một tuần. Chủ đề của phần trình diễn là vì môi trường xanh, từ đó, các nhóm đã có những phần thể hiện rất độc đáo. Cuối cùng, giải Đẳng cấp Xì tin đã được trao cho nhóm Lifestyle đến từ Hải Phòng, giải Phong cách thuộc về nhóm Logkidz (Hà Nội). Trước tâm trạng hồi hộp của khán giả, tên Nguyễn Tố Linh đã được gọi lên tại giải cá nhân. Cô bé 13 tuổi đã hoàn toàn thuyết phục được khán giả lẫn ban giáo khảo để bước vào vòng chung kết Bước nhảy Xì tin sẽ diễn ra vào TP HCM. Phần thể hiện của nhóm Logkidz Những con thú và nàng tiên rừng xanh trở về bên nhau sau cuộc đấu tranh chống bọn tàn ác-phần trình diễn của nhóm Lifestyle. Nguyễn Tố Linh trong lúc chờ đợi công bố giải cá nhân Cô bé nhảy lên sung sướng vì tên mình đã được gọi lên Nhóm Logkidz trong niềm vui chiến thắng Theo Zing
Có ai thấy nhảy híphop nhìu quá con người mình biến chất không vậy, áo quần lòe loẹt, màu mè, không có gì hay ho, rồi bấm tỉa tóc tai tùm lum, xăm mình, tằm tai-mũi-họng-rốn... lung tung, nhảm nhí.