Đến trường Trung học cơ sở Hướng Phùng, Hướng Hoá, Quảng Trị, thầy, cô và các bạn đội viên chi đội lớp 9a luôn tấm tắc khen ngợi tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập của đội viên Hồ Thị Khoa-học sinh dân tộc Vân Kiều. Khoa sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 6 chị em, hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Là chị cả trong gia đình ngoài thời gian đi học Khoa còn giúp Bố, Mẹ chăm sóc các em, đi nương, đi rẫy. Thương Bố, Mẹ vất vã và để có thêm chút tiền phụ giúp gia đình cũng như để mua đồ dùng học tập đến mùa Cà phê Khoa còn đi hái Cà phê cho bà con cô, bác trong bản. Tuy vậy Khoa vẫn không xao nhãng việc học hành, từ nhà ở bán Cợp đến trường phải vượt qua hơn 7 Km đường rừng trên đôi chân nhỏ nhoi; đôi khi tưởng chừng không đi nổi, nhất là về mùa mưa rét; nhưng với ước mong được học nhiều cái chữ của Bác Hồ, và không để ít cái chữ như Bố, Mẹ đã thôi thúc Khoa vượt qua. Với tinh thần tự học, ham học dưới sự dạy dỗ của Thầy, Cô Tám năm qua Khoa luôn đạt học sinh tiên tiến (với điểm tổng kết các môn năm lớp 8 là 7,3; học kỳ I lớp 9 là 7,1 trong đó các môn Khoa luôn đạt điểm cao là môn Sinh 8,2, môn Địa 8,9 là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý của trường tham gia thi học sinh giỏi huyện) và danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Bên cạnh đó Khoa tích cực tham gia các hoạt động của chi đội, liên đội, đi đầu trong công tác đọc và làm theo báo Đội. Với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó, giàu nghị lực vươn lên trong học tập dẫu điều kiện gia đình khó khăn, Khoa đã trở thành tấm gương sáng cho các bạn đội viên trong chi đội noi theo. Mơ ước của Khoa là học cho thật nhiều cái chữ để sau này được làm cô giáo, nhưng trớc mắt Khoa ước ao có một chiếc xe đạp để đi học . Chúng ta chúc cho ước mơ của bạn Khoa sẽ trở thành sự thật và để cho Khoa thực hiện được ước mơ đó chúng ta hãy chung tay giúp đỡ bạn Khoa nhé.