(QT) - Thời gian gần đây, trên địa bàn hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh (Quảng Trị) liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản nhằm vào những phụ nữ đi đường, có mang theo túi xách. Theo lời khai của những người bị hại, thủ phạm của các vụ cướp trên đều là 2 nam giới đi xe phân khối lớn chạy dọc theo các tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ. Khi phát hiện thấy sơ hở của người đi đường, bọn chúng liền cho xe áp sát đối tượng ngồi sau giật tài sản, sau đó cả hai nhanh chóng tẩu thoát. Trước tình hình trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này. Hai đối tượng và chiếc xe chúng sử dụng để gây án Trong lúc các lực lượng Công an đang nỗ lực truy tìm đối tượng thì vào lúc 14 giờ 30 ngày 26/6/2009, lại có tin báo về 1 vụ cướp xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Gia Môn, xã Gio Phong, Gio Linh. Ngay lập tức, lực lượng Công an có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án, phối hợp với nhân dân, kịp thời vây bắt đối tượng. Dương Quốc Anh, sinh năm 1991, trú tại Vĩnh Tú (Vĩnh Linh) bị bắt giữ, còn Trần Văn Định, sinh năm 1991, trú tại Vĩnh Hoà (Vĩnh Linh) tẩu thoát. Đến sáng ngày 27/6/2009, Định bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn. Chị Trần Thị Liên, trú tại đường Chợ Huyện, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, là nạn nhân của vụ cướp trên kể lại: Khoảng 14 giờ 30’’ ngày 26/6/2009, khi đi đến Dốc Miếu, Gio Phong (Gio Linh), phát hiện 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều, đang áp sát xe bên mình, chưa kịp định thần, thì chị Liên bị một thanh niên ngồi phía sau giật lấy túi xách để trên giỏ xe. Chị liền tri hô và được mọi người hỗ trợ cùng lực lượng Công an truy bắt đối tượng. Chị Liên cho biết thêm số tài sản bị cướp gồm 1.300.000đ; 1 chỉ vàng 27K, 1 điện thoại di động Nokia. Theo lời khai ban đầu của 2 đối tượng trên, từ đầu tháng 6/2009 đến nay, bọn chúng đã thực hiện 10 vụ cướp giật với tổng trị giá tài sản khoảng 27 triệu đồng. Chỉ riêng trong ngày 26/6/2009, chúng đã thực hiện 4 vụ. Cụ thể: Vào khoảng 8 giờ ngày 26/6/2009, Trần Văn Định điều khiển xe mô tô 74K1-2377 chở Dương Quốc Anh chạy trên tuyến Quốc lộ 1A hướng Vĩnh Linh- Đông Hà. Khi đến gần cây xăng Quán Ngang khoảng 300 mét, phát hiện một phụ nữ đi xe Dream chạy cùng chiều, chúng cho xe áp sát người phụ nữ nọ và giật túi xách rồi chạy vào hướng Đông Hà. Trên đường đi, chúng kiểm tra túi xách và lấy 300.000 đồng, số giấy tờ cá nhân chúng vứt đi. Đến khoảng 10 giờ ngày 26/6/2009, bọn chúng lại điều khiển xe chạy theo hướng Tỉnh lộ 70, đoạn Quốc lộ 1A đi Cửa Tùng, đến gần doanh nghiệp nước mắm Huỳnh Kế, phát hiện một túi xách đen đặt trên giỏ chiếc xe máy dựng ở bên đường. Ngay lập tức, chúng quay xe lại, Quốc Anh nhảy xuống xe, chạy đến giật túi xách, nhưng bị người dân phát hiện và tri hô nên vứt túi xách, nhảy lên xe bỏ chạy. Vào lúc 12 giờ cùng ngày, trên đường tiếp tục “hành trình” tìm kiếm những “con mồi”, thì chúng phát hiện một phụ nữ đi xe Sirious đang chạy ra hướng Vĩnh Linh. Phóng xe đuổi theo, bọn chúng giật lấy túi xách nhưng bị người phụ nữ đuổi theo và giật lại. Trong quá trình điều tra, Dương Quốc Anh và Trần Văn Định khai nhận trước đó, trên tuyến tỉnh lộ 70 đoạn đi qua trường cấp II Vĩnh Thành (Vĩnh Linh), bọn chúng đã giật một túi xách da màu trắng của người phụ nữ ngồi sau xe tay ga do người đàn ông điều khiển. Tài sản cướp được gồm 1 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền, 1 cái lắc, 1 cái nhẫn bằng vàng và 2.400.000 đồng. Sau khi cướp được tài sản, Anh đưa số giấy tờ về cất dấu ở nhà, còn chiếc điện thoại, bọn chúng đem vào Đông Hà bán được 500.000đ, cộng với 400.000đ trong số tiền cướp được, chúng chia nhau tiêu xài. Riêng sợi dây chuyền, cái lắc và nhẫn vàng cùng 2.000.000 đồng tiền mặt, Dương Quốc Anh dấu đi không cho Định biết. Sau đó, Anh đưa số lắc, nhẫn, dây chuyền vàng vào Đông Hà bán được 7 triệu đồng. Ngày 29/9/2009, Cơ quan Cảnh sát điều ra Công an huyện Gio Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Dương Quốc Anh và Trần Văn Định về tội “Cướp giật tài sản”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gio Linh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Để đấu tranh làm rõ vụ án và các hành vi có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra rất cần sự hợp tác từ phía những người bị hại trong các vụ cướp giật tài sản có thủ đoạn như trên.
Dương Quốc Anh ở gần nhà tui bà con ơi.Thêm vào đó nó là em trai của thằng bạn thân của tui.Tui mới đi học 1 năm mà nó bữa ni ghê thật.Nhưng nghĩ lại nó lì thật đấy.Thui thế là đời nó tàn rùi đó.Ở với mấy thằng áo sọc cho có bạn.Hẹn ngày tái ngộ
2 Thằng ni hè răng không chờ anh ra nhập đồng bọn với, thôi hẹn 2 chú ngày trở về,vào trại tiếp thu được nhiều kinh nghiệm của mấy thằng đàn anh hay lắm đó,koi như vài năm đi học, cố gắng nha, see you again!!