Công an huyện Triệu Phong: Tóm gọn kẻ thủ ác chỉ sau 12 giờ

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Cu Sỹ, 16/2/11.

  1. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    hiều ngày 3/2/2011 (tức 30 tết), trong lúc mọi người đang tất bật để chuẩn bị đón giao thừa thì Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) nhận được tin báo tại thôn 1, xã Triệu Lăng xảy ra vụ giết người. Mặc dù tết đã cận kề nhưng với quyết tâm phá án, Công an huyện Triệu Phong đã huy động các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc.

    Nạn nhân của vụ án là cháu Đoàn Hùng Vương, 6 tuổi, con của chị Đoàn Thị Bảy, trú tạ i thôn 1, xã Triệu Lăng. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan Công an xác định cháu Vương chết là do bị ngạt. Điểm đáng chú ý là trên cơ thể cháu Vương, tại vị trí yết hầu vẫn còn những vết tích do ngoại lực tác động.

    Nhiều giả thiết và các tình huống giả định đã được lực lượng phá án đặt ra. Qua sàng lọc và điều tra nhân thân chị Đoàn Thị Bảy, cơ quan Công an biết được chị Bảy hiện có một người chồng thứ hai là Võ Nhựt Trường (sinh năm 1983) trú tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp mới cùng chị về quê ăn tết. Sau khi vụ việc của cháu Vương xảy ra, Trường hoàn toàn “mất tích”.

    [IMG]

    Công an huyện Triệu Phong thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Nhựt Trường.

    Tiếp tục thẩm vấn nhanh đối với chị Bảy thì được biết, trước đây do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, giữa chị Bảy và Trường thường hay cải vã. Giả thiết Trường là hung thủ gây ra cái chết của cháu Vương càng được củng cố khi qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Triệu Phong xác định được Trường đang trên đường di chuyển.

    Nhận định Trường có thể bỏ trốn vào Nam, các mũi trinh sát được lệnh phong toả các tuyến đường từ Triệu Lăng lên khu vực Bồ Bản và thị xã Quảng Trị. Bên cạnh đó, một lực lượng khác được lệnh kiểm tra hành chính tất cả khách sạn, nhà nghỉ, phòng trọ thuộc các địa bàn huyện Triệu Phong, thị xã Quảng Trị nhưng Trường vẫn “bặt vô âm tín”. Nhận định Trường chưa thể đi xa do không thông thạo địa bàn, đồng thời tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 8h sáng ngày 4/2/2011, lực lượng trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Trường tại một cây xăng thuộc địa bàn huyện Hải Lăng.

    Tại cơ quan Công an, Võ Nhựt Trường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Trong quá trình đi lập nghiệp tại miền Nam, năm 2002, chị Đoàn Thị Bảy đã kết hôn với Võ Nhựt Trường. Trước khi đến với Trường, chị Bảy đã có một đời chồng và một người con là cháu Đoàn Hùng Vương nhưng chị Bảy chưa bao giờ kể cho Trường biết. Trong một lần về quê, Trường đã phát hiện ra chuyện này.

    Chính điều đó đã làm cho Trường cảm thấy ấm ức. Sự việc như “giọt nước tràn ly” khi vào cuối năm 2010, Trường cùng vợ về quê ăn tết, những cuộc điện thoại cá nhân của chị Bảy đã làm cho Trường thấy bức bối. Đêm ngày 3/2/2011, sau khi uống rượu cùng người cha của chị Bảy về.

    Thấy chị Bảy đang ngủ say cùng các con (chị Bảy đã có con chung với Trường), Trường đã dùng hai ngón tay bóp chặt yết hầu dẫn đến cái chết của cháu Đoàn Hùng Vương. Sau khi gây án xong, Trường vẫn bình thản lên giường nằm ngủ. Chỉ đến rạng sáng ngày 4/2/2011, khi phát hiện cháu Vương toàn thân tím tái và đã tắt thở, Trường mới bỏ trốn. Tuy nhiên, mọi hành vi của Trường đã bị Cơ quan Công an kịp thời phát hiện.

    Ngay trong ngày 4/2/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Nhựt Trường để phục vụ cho công tác điều tra.

    (Báo Quảng Trị)
  2. kute.vip.pro Thành viên

    Ác dễ sợ lun ak
    Hic...Dù gì cũng qua rùi mà còn ấm ức,CHừ trách ai đc
    Trách bà mẹ hok thật tâm,trách ông bố dượng nhẫn tâm,hay thằng bé tự trách mình hok được sinh ra là con của pâp hắn,đc pâp hắn nâng niu :(
    Hic.Vì người lớn cả

Chia sẻ trang này