Lời đầu tiên là chào mừng em đến với cộng đồng QTN. Chúc em tìm được thêm nhiều bạn mới và có khi tìm được một nữa của mình. Chúc em luôn có thời gian vui vẻ khi tham gia vào QTN. Điều thứ hai là muốn làm bạn với những người khác thì trước tiên mình phải mở lòng trước. Em hãy để lại pro5 của mình để mọi người biết. VD: Tên, tuổi, nơi ở.....Không nên lập một topic làm quen với chỉ vẹn vẻn một dòng như thế. Thân!
“Có một miền quê thắp sáng ngàn vạn bát hương cháy hết thời gian trên hai nghĩa trang uy nghi, trầm mặc. Chỉ một dòng sông vỏn vẹn hơn 100 m mà cả dân tộc phải ròng rã gần 20 năm chiến đấu hy sinh mới qua được bờ bên kia; Nơi chưa qua hạn đã đến mùa mưa bão để câu thơ cứ đau đáu cõi lòng: "Gió Lào ơi thôi đừng thổi nữa, những đồi sim không đủ quả nuôi người". Bấy nhiêu đó thôi để thấy Quảng Trị là mảnh đất của những thử thách khắc nghiệt”. Đây là nhưng dòng chữ đã làm mình thực sự xúc động khi lang thang trên web tìm hiểu về mảnh đất và con người Quảng Trị. Mình không phải sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị nhưng có lẽ rồi đây Quảng Trị sẽ là quê hương thứ 2 của mình. Nhưng có một điều mình phân vân, mảnh đất quảng trị anh hùng, Con người Quảng Trị thông minh, cần cù, chịu khó vậy mà tại sao Quảng Trị nói riêng và miền trung nói chung vẫn nghèo nhỉ??????????
Bạn mới đẻ hay sao lại là công dân mới của TP Đông Hà ?:-> Nếu nói là công dân mới của qtn ngó bộ đúng hơn đóa. Rất vui khi có bạn tham gia
Thanks kiu tất cả mọi người đã đóng góp ý kiến ủng hộ nhé. Mình không phải mới đẻ, cũng không phải tự trên trờ rơi xuống. Mình mới đặt chân đến mảnh đất này học tập, công tác và làm việc. Thấy mọi người lập 4r để mở rộng vòng tay bè bạn kết nối yêu thương nên muốn tham gia cùng thôi. Mới đến đông hà chưa biết nhiều về Đông Hà lắm, ai ở đông hà, thứ bảy chủ nhật rỗi đến quán cà phê Trần Gia Viên nhâm nhi tách cà phê cùng mình nhé.