Trước cơn “bão giá” này của BTC, một số CĐV Hải Phòng quá khích đã có động thái đáp trả rất phản cảm. Chiều qua, trước trận đấu, các hooligan đất Cảng đã rải đầy tiền “âm phủ” trước các cửa vào sân Hàng Đẫy trên phố Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Như đã đưa tin, trước trận Hòa Phát.HN-Vicem.Hải Phòng, BTC sân Hàng Đẫy đã gây sốc khi nâng giá vé lên mức 200.000đồng/vé. Trước cơn “bão giá” này của BTC, một số CĐV Hải Phòng quá khích đã có động thái đáp trả rất phản cảm. Chiều qua, trước trận đấu, các hooligan đất Cảng đã rải đầy tiền “âm phủ” trước các cửa vào sân Hàng Đẫy trên phố Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Chưa hết, trong trận, ở khu vực chỗ ngồi của các CĐV đất Cảng ở khán đài A, thỉnh thoảng lại có hàng nắm tiền âm phủ được tung lên không trung. Ôn hòa hơn, một số CĐV diễu hành ngoài sân với tâm băng rôn lớn in dòng chữ: “Có nhất thiết phải tăng giá vé như thế này hay không?” Dù số lượng vé bán được không nhiều nhưng khi trận đấu bắt đầu, gần như khán đài A sân Hàng Đẫy vẫn được phủ kín bởi CĐV 2 đội. Theo tìm hiểu, khá nhiều khán giả đất Cảng đã tìm đường “tiểu ngạch” để vào sân qua dân phe vé với giá rẻ, chứ không thèm mua vé của BTC. Thậm chí, dân phe vé còn công nhiên chào mời: “Không cần mua vé đâu, cứ 50.000 đồng/người, chị dẫn em vào sân”. Và đúng như cam kết, sau khi nhận tiền, dân phe “áp tải” từng nhóm CĐV qua cổng kiểm soát để vào sân bằng những tấm vé mời xem cả mùa của CLB Hòa Phát. Và cũng không hiểu bằng con đường nào, những tấm vé ấy lại lập tức được quay vòng trở ra để “đón” những CĐV khác. - Chùm ảnh CĐV Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy: Phe vé hoạt động tích cực ngoài cổng chính. Những người có nhu cầu được phe vé đưa vào tận sân. CĐV Hải Phòng diễu hành ngoài sân với tâm băng rôn phản đối việc tăng giá vé. Một CĐV Hải Phòng với mớ tiền "âm phủ". Cảnh này liên tục tái diễn trên khán đài A của các CĐV Hải Phòng. Theo Đất Việt