Vào ngày 7,8/10 trường ĐH Sư phạm tổ chức cắm trại chào mừng kỉ niệm 55 thanh lập trường.Hội trại có nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, ẩm thực...Nổi bật trong hội trại là gian hàng ẩm thực của lớp VĂN A k54,nhiều món ăn đậm chất Việt, chất lượng Việt hoàn hảo,giá cả sih viên.Riêg các bạn Quảng Trị được mua hàng với giá ưu tiên đặc biệt. Chào mừng tất cả mọi người. Nhớ nhé, tối ngay 7/10 tại sân trường QG (vi trường Su PHạm đang xây dựng) Nếu bỏ qua là các bạn đánh mất một cơ hội lớn kho chỉ trong kiếp này mà cả kiếp sau.
<div class='quotetop'>(xucapochino1 @ Sep 29 2006, 059 PM) [snapback]20483[/snapback]</div> Chà, cơ hội mà trường ĐHSP tổ chức kỉ niệm 55 năm thành lập trường này thì chỉ có 1 thôi chứ nhỉ, sao lại ngàn năm có một, hic hic...Để thử nghĩ xem nào 9: Hehe, nghe chị Xu giới thiệu hay quá, chắc là không thể bỏ qua roài. Khà khà...
Hih, không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng của cả kiếp này và kiếp sau, mydream cũng sẽ pon chen tới thăm gian hàng ẩm thực VĂN A - K54 của bạn Xu xem răng. Giá ưu tiên đặc biệt của Xu nghe có vẻ hấp dẫn đây.
khẹc, hỏi Xu rồi, giá đắt hơn bình thường nếu là anh em hội Quảng Trị, khịt khịt, qué đáng . Hay là giá chỉ đắt hơn nếu là CC xu nhể? Mà cũng không biết nữa, Xu dạo này thành chuyên gia marketing roài
<div class='quotetop'>(tinhvan @ Sep 29 2006, 06:47 PM) [snapback]20487[/snapback]</div> tất nhiên, Xu giới thiệu mà, miễn chê luôn, đảm bảo chất lượng tuyệt đối,a ghi nhận góp ý của tinhvan, cơ hội chỉ có một mà thui <div class='quotetop'>(My Dream @ Sep 29 2006, 071 PM) [snapback]20493[/snapback]</div> khekhe, đặc biệt mọi thứ, bắt đầu là giá cả. đặc biệt <div class='quotetop'>(Cà chua đỏ @ Sep 30 2006, 08:41 AM) [snapback]20522[/snapback]</div> nẻ, cà chua đừng có nói không thành có, Xu nói giá đắt hơn khi mô, giá đặc biệt, đắt rẻ tùy theo chứ. hàng rẻ chắc gì đã tốt, buôn bán mà cứ cố hạ giá thành thì chẳng hay ho chút nào, giá tương xứng với mặt hàng mới đúng chứ.bà con nhỉ!a, thôi, không nên bàn luận nhiều, không lại mất khách,hehehhehe. Xu chào đón cà chua đến gian hàng của lớp Xu
Ăn xong bảo đảm đi nước ngoài vài tuần luôn.Cho mọi người biết trình độ nấu ăn của Xu chỉ đủ pha mỳ tôm thôi, luộc trứng còn chưa biết luộc đâu.Tay của Xu đang phải điều trị DEP. Sáng thường xuyên không( nhầm, mà là quên) đánh răng.Nói đến thế mọi người muốn đi nữa hông?Khà khà. Nhất quyết phá XU.
<div class='quotetop'>(ta_la_hehehaha @ Sep 30 2006, 10:24 PM) [snapback]20635[/snapback]</div> Úi trời, thế này có khác gì đặc tả đâu, họa may mắt thấy tai nghe hoặc là rút ra từ bản thân mới hiểu rõ thôi hehehaha nhỉ. Xu ko đến mức đó mô, bữa trước đi chơi cùng thấy Xu cũng biết làm bánh mì mà :blow: Cuối tuần sau hi vọng sẽ thưởng thức được tài nghệ của Xu, "cơ hội lớn ko chỉ trong kiếp này mà cả kiếp sau" - thử một lần trước lúc ra đi xem sao :spin2: :spin2:
<div class='quotetop'>(ta_la_hehehaha @ Sep 30 2006, 10:24 PM) [snapback]20635[/snapback]</div> heheh, dù cho hhehe có phá chăng nữa thì cũng vô dụng thôi, XU nổi tiếng nấu ăn ngon rùi, ai cũng bit rùi.hehehe, đừng ghen ăn tức ở nữa, thứ 7 lên chỗ Xu, hehhe <div class='quotetop'>(nabito @ Sep 30 2006, 11:13 PM) [snapback]20639[/snapback]</div> hehheh, nabito đúng là có con mắt tinh đời, heheheh, thanks, nhớ đến nha
<div class='quotetop'>(My Dream @ Sep 29 2006, 071 PM) [snapback]20493[/snapback]</div> dream à.dream ơi, hoài với Vân rủ Xu lên chơi nhung lại có xiệc nên không lên đươc, hic, lâu kho gặp, hic, hẹn lúc khác nha, hay ăn chóng nhớn nha
<div class='quotetop'>(xucapochino1 @ Oct 4 2006, 10:53 AM) [snapback]20968[/snapback]</div> Hih, chị Xu ơi, đừng để đến trước ngày tổ chức lại đính chính một lần nữa nghe! Oài, xoay như ri :spin2: thì chóng mặt lắm đó. Khà khà...
<div class='quotetop'>(xucapochino1 @ Oct 4 2006, 05:09 PM) [snapback]21020[/snapback]</div> Hih, bà chị Xu nhà mình mời nhiệt tình ri mà không tới thì cũng ngại chơ phải à! Khà khà... Hi vọng là đừng có người can không cho mình đi, khà khà... Thanks chị Xu!
Ko phải mô bé, đây là box HN mà => Trường Sư phạm mà Xu nhắc ở đây là ĐHSP HN. Xu ko update mấy món ẩm thực đặc biệt của trại để mọi người còn chọn lựa dần, lỡ đến hôm đó nhiều món quá,hoa cả mắt, cuối cùng tiếc hùi hụi cũng đành cắn răng mà bỏ qua mất. :blow: @Xu: Tung tăng nhiều rứa, bữa ni 18/24h vi vu trên đường, còn nhớ chi đến ai nữa!
tối hôm qua lạc vô hội trại của khoa Ngữ văn, đúng là cơ hội ngàn năm có một, ít ra là đối với 5 năm BK hê hê. Sozzy em Dương vì chưa thưởng thức "đặc sản" lớp em, anh định ghé qua nhà cậu refresh lại tí ai dè .. khò đến sáng hôm sau luôn
nabito nhớ đó, khế nhớ đó, cà chua nhớ đó, ai được mời mà khô đi nhớ đó, bạn bè vậy đó, không chơi nữa. Hoan nghênh mydream và tinh vân tới chơi nhiệt tình, hihihi, trại vui nổ trời luôn, hhhhheheheh, Xu hò hét tới khản giọng rùi, ai có thuốc viêm họng không?