Nhóm bạn trẻ đã đưa “mô hình” đồng hành cùng người nghèo từng rất thành công ở TP.HCM, TP.Huế này về Quảng Trị là những thành viên thuộc diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị (quangtrinet.com).Theo lịch trình 11 giờ công việc mới bắt đầu, nhưng khoảng 10 giờ, dưới cái nắng nóng như đổ lửa, nhiều người dân lao động xung quanh chợ Đông Hà đã lũ lượt kéo đến “hàng cơm” vừa mới dựng lên, đứng xếp hàng chờ tới lượt.Nhìn vào những hộp cơm “trưng bày” ai cũng xuýt xoa: “có thịt, trứng, rau, canh lại thêm trà đá và chuối để tráng miệng nữa thì giá 2.000 đồng là quá rẻ…”.Theo anh Phan Nhàn (28 tuổi, Phó phụ trách diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị), mỗi suất cơm có giá khoảng 15.000 đồng. “Chúng tôi không lấy đúng giá, nhưng cũng không cho không để người nghèo bớt đi mặc cảm là đang nhận của bố thí. Họ bỏ tiền ra để mua cơ mà…”, Nhàn phân tích tính nhân văn của chương trình.Khoảng 50 bạn trẻ đã tình nguyện “bán cơm” với cung cách phục vụ “chuyên nghiệp”: người sắp xếp xe cộ, người hướng dẫn xếp hàng, người thu tiền, người phát cơm, người phát canh…Từng suất cơm nghĩa tình đã đến được tận tay những người lao động buôn thúng bán mẹt ở chợ Đông Hà và các bác chạy xe ôm, xích lô, bán vé số ở nhiều khu vực lân cận. Những cái nhìn yêu thương và những lời cảm ơn chân tình dường như đã xua đi sự ngột ngạt của cơn gió Lào buổi ban trưa.Cầm trên tay hộp cơm đang còn nóng hổi, cụ bà Nguyễn Thị Lê (62 tuổi) không khỏi xúc động: “Mệ ở tận xã Triệu Độ lên đây bán mớ rau, không thể tin 2.000 đồng lại mua được cơm canh ngon thế này…”.Chia sẻ với Thanh Niên Online, anh Trần Công Hoài (23 tuổi, Phụ trách diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị) cho hay: “Vì kinh phí còn hạn hẹp nên ban đầu chúng tôi tổ chức bán cơm vào ngày 15 hằng tháng, một lần sẽ bán 200 suất. Trong tương lai, chúng tôi rất mong tăng thêm số ngày và số suất ăn. Nhưng muốn vậy chúng tôi cần sự “tiếp sức” của cá nhân, đơn vị hảo tâm, để “cơm 2.000 đồng” giúp đỡ được thêm nhiều người lao động nghèo hơn nữa”.Được biết, diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị được thành lập gần 10 năm, hiện có khoảng 200 thành viên hoạt động thường xuyên.Trước dự án “cơm 2.000 đồng”, diễn đàn từng tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như: Xuân yêu thương- giúp đỡ các cụ già neo đơn, Đồng hành cùng học sinh vùng cao đến trường, Tết Trung thu cho trẻ em tàn tật…Dưới đây là một số hình ảnh Thanh Niên Online ghi lại được trong ngày “cơm 2.000 đồng” lần đầu tiên “về tới” Quảng Trị:[TABLE="width: 100%, align: center"] [TR] [TD="align: center"] Thành viên diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị đang dựng quán cơm[/TD] [/TR] [TR] [TD="align: center"] Quán cơm 2.000 tại Quảng Trị vừa dựng xong đã tấp nập người tới mua[/TD] [/TR] [TR] [TD="align: center"] Mỗi suất gồm cơm, thức ăn, canh, trà đá và chuối[/TD] [/TR] [TR] [TD="align: center"] Những người lao động nghèo chờ đến lượt mua cơm[/TD] [/TR] [TR] [TD="align: center"] Những “nhân viên bán cơm” xinh đẹp và giàu lòng nhân ái[/TD] [/TR] [TR] [TD="align: center"] Trả 2.000 đồng…[/TD] [/TR] [TR] [TD="align: center"] ... và nhận về suất cơm có trị giá thật 15.000 đồng[/TD] [/TR] [TR] [TD="align: center"] Hai người khuyết tật được “đặc cách” mua cơm bên lề đường[/TD] [/TR] [TR] [TD="align: center"] Niềm vui của những người phụ nữ nghèo khi nhận được suất cơm nghĩa tình[/TD] [/TR] [/TABLE] Tin, ảnh: Nguyễn Phúc
Mình không thể tham gia cùng mọi người được, nhưng khi biết Chương Trình diễn ra rất thành công mình rất vui ^^'. Mình mong rằng Chương Trình sẽ được tổ chức thường xuyên để giúp đỡ những người khó khăn. Cảm ơn AE trong ngôi nhà QTN thân yêu !!!
Rất vui khi biết 1 chương trình ý nghĩa do diễn đàn tổ chức diễn ra thành công tốt đẹp. Hi vọng có dịp tham gia chương trình.
Công nhận thấy những suất cơm đến tận tay họ, thấy những người nghèo vui sướng khi nhận được những suất cơm này cảm động thật. Chúc chương trình ngày càng phát triển hơn.