Những ngày ra quê thật là vui, xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn RS,CNC,BCCB,PNBCCB,HLG, cảm ơn mọi người đã cho quỷ dữ đón một cái tết thật vui vẻ tại quê nhà. một ngày thật vui vẻ mà những ngày xa quê quydu đã không có được. Những ngày này mọi người có quên không? với quydu, quydu sẽ không bao giờ quên được. Xin cảm ơn
ha ha ha ha chú này bi quan quá. năm nay không được thì còn có năm sau năm sau nữa chú lo cái chi nào ? chỉ cần chú tham gia diễn đàn thật nhiệt tình là được ah
Một ngày thêm được một người bạn mới thì còn gì vui bằng,ko chỉ mình quydu thấy thế đâu, mình tin chắc ai cũng có cảm giác giống quydu à. Hy vọng sang năm lúc nào họp mặt cũng đông vui.
Họp online thì còn tin tưởng được, còn như dạo offline Tết thì chuối kinh khủng. Lúc đăng kí ai cũng hào hứng, thảo luận sôi nổi, cuối cùng thì vắng ngơ vắng ngắt. mydream ớn cái kiểu trống khua mõ gõ kiểu đó lắm
hix cái offlone năm ni quỷ cũng ớn lém chứ. mydream ko nhắc đến thì thui chứ nhắc đến quydu thấy giận dễ sợ lun. Nhưng may là mí ngày sau ni ăn chơi thả cửa nên quydu mong năm sau sẽ khác hơn năm ni