Mỗi chúng ta đều có cảm nhận rất riêng về cuộc sống, có người thì nhìn cuộc sống với vẻ rất lạc quan, yêu đời, nhưng số khác thì sao, họ nhìn cuộc sống bằng cặp mắt thế nào ?? Thế thì tại sao chúng ta lại ko nói ra cảm nhận của mình để mọi người cùng góp ý giúp chúng ta hoàn thiện hơn về cách nhìn ấy Nói về cuộc sống, hình như cuanh có cái nhìn phải nói rất là xấu, rất xấu, mọi chuyện liên quan đến đời sống, cuanh đều gạt ngoài tai và mỗi khi có bình luận về cuộc sống, cuanh đều cho là nhảm và rất khinh ghét cuộc sống. Có phải do tác động của các sự việc trong cuộc sống, hay là do cuanh bảo thủ, ích kỉ..... ????? Mọi người cho cuanh lời khuyên nhé
em thấy anh có cái rất xinh trong bài viết. Nhìn cuộc sống với nụ cười như vậy đi nhé. Nếu toàn màu hồng thì cuộc sống nhàm chán quá. Phài có thể này thế khác mới sinh ra cuộc sống muôn màu chứ. thêm cái nữa.
Cuộc sống với ai đó là màu hồng, với ai đó là màu xám, thế nhưng ít ai tự đặt ra câu hỏi"vì sao ta sống ở đời"?Có phải đó là do sứ mệnh cuộc đời sinh vốn dĩ như thế?Thông qua những lăng kính và những cách nhìn nhận khác nhau về góc nghiêng của cuộc sống thì có cách cảm nhâạ khác nhau. Tại sao phải nhìn cuộc sống tiêu cực khi chúng ta có những hạnh phúc mà biết bao nhiêu người khát khao mà không có.Có hạnh phúc ấm êm bên gia đình, có tình thương của ba mẹ, ông bà,không phải cô đơn vì chúng ta có bạn bè.Có thể lắng nghe được những âm thanh của cuộc sống hằng ngày, có thể nhìn thấy những hình ảnh thân thương ,nhìn đủ mọi gam màu của cuộc sống trong khi có những người chỉ nhìn thấy mỗi màu đen.Khinh ghét cuộc sống khác gì khinh ghét chính mình? Cách nhìn bi quan dẫn cuanh đến những tiêu cực, và sống thụ động.vì thế hảy luôn làm mới mình,sống có ích, yêu thương mọi người.Có gì ngọt ngào hơn thế?Bát cơm cuanh ăn mỗi ngày là sự ngọt ngào của cuộc sống .Giản dị và bình yên quá đỗi phải không! hy vọng rằng cuanh sẻ có cách nhìn tốt hơn về cuộc sống, lạc quan và yêu đời lên nhé.