Cảm xúc mùa thu...

Discussion in 'Viết về mái trường thân yêu' started by love_body, Sep 16, 2011.

  1. love_body Thành viên tích cực

    Ánh nắng mùa thu dịu dàng tràn về trong không gian hòa cùng bản nhạc trong niềm vui tựu trường của các cô cậu học trò trên khắp mọi miền Tổ quốc. Năm học mới đến với tôi trong một cảm xúc khác hẳn với những năm học trước. Tôi không hiểu vì sao lòng mình thấy rạo rực, bồi hồi, xen lẫn với chút buồn... Có lẽ điều đó xuất phát từ tiếng lòng của một nữ học sinh cuối cấp. Tôi ngỡ ngàng nhìn lại - mình đã là học sinh lớp 12.

    Nhớ về khoảng thời gian mười một năm trước đây sao qua nhanh đến vậy? Những kỉ niệm lại tràn về trong tôi, vui buồn lẫn lộn. Tôi nhớ mãi cái ngày bỡ ngỡ cùng bạn bè bước chân vào cấp hai, là một cô bé với bím tóc đuôi sam sợ sệt khép mình trước thầy cô giáo mới, bạn bè mới và rất nhiều những anh chị học sinh cấp ba. Tất cả như đang chào đón những thành viên mới về với ngôi nhà học tập - ngôi trường Tân Lâm với truyền thống anh hùng. Nơi mà những người cha, người anh của chúng tôi đã học tập và trưởng thành. Giờ đây, họ đã trở thành những kỉ sư, bác sĩ, những nhà giáo, công nhân - những công dân có ích cho xã hội. Lòng tự hào đã thắp lên tình yêu với trường trong tôi và trở thành nguồn động viên lớn lao trong suốt chặng đường học tập. Đến bây giờ, khi đã trở thành một nữ sinh 12 - một nữ sinh tương lai với biết bao khát vọng và hoài bão, tôi vẫn yêu, vẫn tự hào và có lẽ tình yêu và lòng tự hào đó sẽ vĩnh viễn hằn sâu trong tâm trí tôi, nhắc nhở động viện tôi bước tiếp...

    Lớp 12 sẽ khép lại chặng đường học sinh nhưng đồng thời cũng là cái móc mở ra trước mắt tôi những chặng đường, những đỉnh cao mới. Trên chặng đường đầy khó khăn thử thách đó, sẽ có những con người mới kề vai sát cánh cùng tôi, sẽ có những niềm vui nỗi buồn lớn lao hơn của cuộc đời. Nhưng tôi tin chắc rằng - mãi mãi không ai có thể thay thế được những con người nơi đây - những thầy cô giáo tận tâm nơi ngôi trường tôi đang học tập - nơi tôi đã thắp lên ước mơ và thầy cô chính là người chắp cánh cho ước mơ của tôi bay tới phương trời mới.

    Xin cám ơn ngôi trường thân yêu - ngôi nhà chung của biết bao thế hệ, cám ơn thầy cô - những người cha mẹ thứ hai. Cám ơn những bài giảng của thầy cô - những bài giảng vĩnh viễn là hành trang để chúng con bước vào đời...

    Đóa cúc vàng đương nở, ngọn gió thu chợt tràn về trong không gian. Tôi bỗng nghe nơi đây lời thầy cô nhắc nhở:
    "Học đi em học đi mà nhớ mãi
    Quê hương ta một dãi........."

    P/s: Ai xem xong nhớ bấm nút CÁM ƠN để ủng hộ cho Body nhé ^^! Thank mọi người
    hucasam, VNZET, Loppro_106 and 2 others like this.
  2. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Hay lắm Bon \:D/ \:D/
    love_body likes this.
  3. fat_Dragon Quản lý box

    Hay quá em, hì cố găng phát huy nha :)
  4. love_body Thành viên tích cực

    Thank anh Huy với anh Long nhé ^^!
    Doanh Doanh likes this.
  5. fat_Dragon Quản lý box

    Uhm có chi mô bé , mà bé vô lại đà nẵng chưa đó :-"
    love_body likes this.

Share This Page