Cảm xúc nhạc Duy Khánh

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi Mr Nguyễn, 16/9/06.

  1. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Từ khi vào TPHCM đến giờ, nghe nhạc cũng rất nhiều thể loại khacs nhau nhưng sao tui thấy bữa này toàn là nhác sáng tác về tình yêu không ah, wah, nào là em ghét anh, chia tay em, xa anh, ......cuối cùng nghe hoài cũng thấy thật nhàm chán nhưng với tôi, tôi rất thích nhạc của Duy Khánh, cũng là người Bình Trị Thiên trước đây đó các bạn mà vì tôi ko nhớ rõ là ở tỉnh nào hiện nay nữa.

    Tuy ông đã không còn nhưng nhữn bài hát của ông thì chắc chắn còn sống mãi trong tâm hồn những người yêu nhạc tiền chiến như tôi.

    Những bạn nào yêu thích nhạc của ông thì có thể post link vào đây để các bạn, và những người trên QTNET có thể down về và nghe xem chúng như thế nào !
  2. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Wah, chắc là không có mem nào thích nghe nhạc của nhạc sỹ này rồi ???
  3. VINA Thành Viên Danh Dự

    Duy Khánh sinh ra tại miền Trung khô cằn sỏi đá, làng An Cư, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vào năm 1936 và mất năm 2003 tại Mỹ.

    Thời gian Duy Khánh còn sống Vi được gặp NS Duy Khánh 1 lần tại nhà bà con ở Mỹ. Vi cũng thích nghe Duy Khánh hát lắm nhưng nghe thấy buồn ...

    Bữa nào rảnh Vi post nhạc Duy Khánh lên cho Mr. Nguyen cũng như các bạn khác nghe héng .

    Thân
    Vi
  4. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Bữa Mr Nguyễn có xem 2 cái đĩa đám tang của ông ở Mỹ, thật sự là mình rất tiếc cho một ca sỹ, nhạc sỹ như vậy
  5. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Thư về em gái thành đô

    [media]http://nguyenvannguyen.sitesled.com/music/thu%20ve%20em%20gai%20thanh%20do.MP3[/media]



    Tuy down hơi chậm, các bạn nghe thử hen
  6. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Khà khà, diễn đàn không có nút Thanks để tui nhấn cho Mr Nguyễn một phát! :d
    Thanks Mr Nguyễn.
    Khà khà, lâu lắm mới thấy diễn đàn mình có người nghe nhạc vàng. Bro còn nữa thì post cho anh em nghe với.

Chia sẻ trang này