Cấm cười

Thảo luận trong 'Thơ vui' bắt đầu bởi ltminhyen, 18/11/12.

  1. ltminhyen Thành viên

    Gió mùa thu anh ru em ngủ
    Em ngủ rùi... anh cạy tủ anh đi!!!


    Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ
    Tổ cha mày con khổ mãi nghe con!


    Trên trời có 1 vì sao
    Dưới đất có 1 mình tao anh hùng
    Anh hùng thì mặc anh hùng
    Tao đây lên tiếng anh hùng phải im


    Yêu anh mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội thấy anh nghèo..lại thôi


    Má ơi đừng gả con xa
    Gả con qua Úc, Canada được rồi


    Thấy người sang bắt quàng làm họ
    Thấy người khó bỏ mặc đi luôn.


    Cười người chớ dại cười lâu
    Cười hết hôm trước hôm sau lấy gì cười

Chia sẻ trang này