Đôi lúc pé buồn pé cần 1 người pên cạnh nhưng sao lúc đó k có nhỉ bây jo khi pé kảm thấy vui hơn kảm thấy pé đã có thể 1 mình bước qua nhiều chuyện thì có nhiều người lại quan tâm đến pé 1 tháng vừa rùi k onl k điện thoại có lẽ pé đã cố quên được tất cả hum qua onl có người hỏi muốn làm ox onl của pé còn hum nay lại có người pảo pé hãy cho người ta cơ hội hjc hjc jo pé pải làm sao đây
chuyện ox, bx onl thường quá rồi nhỉ, nhưng nếu chỉ là onl thôi thì cũng hay, còn nếu sau này tình cảm ôx, bx đi xa hơn onl thì cũng chẳng biết thế nào mà lần. Hãy cho người ta cơ hội, biết đâu được....
*Bé chắc không có người bạn thân nào chăng? Bạn gái ấy. Kiếm cho mình một người bạn thân nhé *Khi buồn, không có bạn thân để tâm sự, chắc lúc này bé muốn tìm một anh chàng, một cô gái nào đó để tâm sự đây, nhưng không may cho bé là lúc đó họ đã có những mối bận tâm khác--> hên xui *Điều bé nên làm: Tự tin lên nhé và kiếm một người bạn gái thân có thể tin cậy được Chúc bé vui
tình yêu nó vừa có vị ngọt vừa có vị đắng đó pé.Cuộc sống ko như ta tưởng đâu.Con sông có khúc thẳng khúc cong.Cuộc sống của con ng cũng vậy lúc bình an lúc sóng gió.Cuộc sống có tươi đẹp hay ko thì phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi chúng ta thôi. Luôn nhìn về phia trước....
@ chỵ chip:^^! thank chỵ naz tất nhiên chuyện ox onl là bình thường chỵ ak, nhưng chắc k có chuyện sau này tình cảm đó là thật đâu chỵ ak tại người đó có người yêu rùi mà chỵ em k muốn mình là người thứ 3 @ Mr Nguyễn: ^^! tất nhiên là pé có pạn thân rùi mà lại còn rất thân nữa ý đôi lúc puồn thiệt puồn muốn yêu lắm nhưng cuối cùng yêu nhiều chẳng được bao nhiêu anh nhỉ @ ngoleminhhai_h2: tất nhiên cuộc sống thì k pải lúc nào cũng luôn tốt đẹp bởi vì thế pé mới luôn cố gắng sống tốt thank anh naz
Cái gì đến sẽ đến ......Họ tự tạo cơ hội cho họ chứ ai lại cho ........Ox onl hay ngoài đời thì đều có cảm xúc thật ......Nếu pé chỉ cẩn một người để chia sẽ thì không phải có người yêu mà những người bạn thân , gia đình pé vẩn chia sẽ vơipes hằng ngày mà .......Đừng có bi quan vào cuộc sống và tự tin lên pé nhé .........
@ anh hưng: ^^! uk còn cái vụ hôn nữa anh nhỉ em quên mất @ anh thắng: thiệt ak cho đi cơ hội rùi k đòi lại đc ak
nói chung theo anh thì em nên tự trả lời cho em đi nhưng nếu người đó có người yêu rồi mà đòi thế thì đừng nên để ý làm chi" kệ người ta nói ,mặc người ta nói thôi"
Ai rứa hử pé An pé có iu người đó ko chứ.nếu iu thì hãy thể hiện tình cảm với người đó.Đừng có giấu giếm gì hết rồi có ngày người đó sẽ iu pé mà thôi
Mấy cái này anh ko dám khuyên ai hết, vì anh từng thất bại thảm hại..... Mình yêu rồi sẽ dc yêu lại, định luật này ko hề đúng.
@ changtraitotbung: dạ em pik pải làm thế nào rùi @ K.I.D: nếu pé iêu người đó thì sao chứ, những người đó lúc trước pé đều đã dành tình cảm cho họ nhưng lúc đó họ có hiểu pé đâu bây jo khi pé cảm thấy bình thường rùi thì người ta lại nói thế @ anh tuấn: dạ pé cảm ơn anh tất nhiên mọi người khuyên thì pé vẫn tiếp thu nhưng cuối cùng thì quyết định ở pé mà