Tình hình là dạo này mãi mê luận văn tốt nghiệp nên bị người yêu giận. CŨng đòi chia tay... mà em ấy thì ở tận Sài Gòn. Cuối tuần này W định vào đó để gặp và làm lành với em ấy . Cả nhà tư vấn giùm em , nên làm gì, đi đâu ... Nhân tiện, nếu vào đó, ở khu vực Gò vấp, gần ĐH Công Nghiệp 4, Nên ở KS nào vừa đảm bảo, vừa phù hợp giá cả ạ Cảm ơn cả nhà đã xem qua
Anh thật là......ai lại ham cái luận văn TN mà quên người yêu chứ Em ko ở GV nên cũng ko hiểu tình hình giá cả dưới đó cho lắm Theo em thì sau khi đã thu xếp đc chỗ ở thì anh có thể hẹn cô ấy ra công viên để tâm sự, rồi xin lỗi cô ấy. Anh có thể liên hệ vs chị Nghi, hình như chị ấy ở gần ĐH Công Nghiệp đó
Hỏi anh em có kinh nghiệm nào, chỉ giáo cách làm lành đi . Tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm rồi Chổ ở thì không lo nữa, thấy giá KS ở đó cũng khá dể chịu
GV thì ko đắt đỏ mấy mô anh, ks ở SG thì bình dân lắm, ở GV tầm 150k 1 đêm là ngon rồi. Còn vụ "làm gì, đi đâu... " thì Công viên như thằng Lốp nói cũng dc, nhưng ở đó hơi nhiều...muỗi và...gà nên k hay lắm, đem qua quận 7 đi cầu Star Light rồi chạy về cầu Thuận Phước, đi vòng vòng quận 1 rồi ra Bệt ngồi là lãng mạn mà dễ nói chuyện nhất, lại đỡ tốn tiền ^^.
Ai mà thành viên thứ 48 ri @@, kỳ cựu hơn cả mình . Chắc mai vào tới SG, không biết làm sao để làm lành đây nữa. . .khi gặp người ấy, nên chuẩn bị gì nhỉ
Anh vào người đó có biết k? Nếu không biết chắc là vui lắm.... Yêu xa... ít quan tâm thì cũng dễ bị giận lắm Nhưng anh vào đây chứng tỏ anh rất iu chị ấy... chắc cũng không cần giải thích nhiều đâu. Nói rứa chơ khi gặp cũng tặng chị í bó bông hồng hy Vô SG ni có chi cần giúp thì alo cho em: 097.33.981.55! Chúc anh thành công, chúc 2 anh chị mãi iu nhau!
Em vào đừng báo trước cho cô ấy biết, vậy bất ngờ là cô ấy hết giận rùi. Có gì hạ cánh gọi dt cho anh giúp cho, anh lam trước tòa nhà CTPLAZA (0903087292) gần sân bay đó. Phòng giá cả trong này nhiều loại lắm, em ở đêm tầm 120.000 đến 150.000 là ok rùi. còn muốn khác anh chỉ cho. Chào em chúc em vui nha.
Hiện tại thì cũng đã gặp em ấy rồi, cũng nguôi ngoai một phần, cũng bắt đầu lại từ đầu, dù như thế cũng đã rất vui rồi...rất cảm ơn tất cả mọi người.
Chao ui.Anh W đc nè Tình iu không biên giới rùi đây a hì Cố lên anh,em là em hết giận lun rùi đó nhưng chắc chị ak chảnh hơn chút chút,muốn cho anh biết thế nào là lễ độ đó mà (Lơ chị hả @@ Bốp ~ ><~ chát.......chụt )
Xíu nhà ta mà lị. Chị đó chắc không như Xíu đâu (...) Kiểu của Xíu nè... Chat...Chụt @[W]ind: Tình yêu của anh thật mãnh liệt. Chúc anh chị hạnh phúc.
Phiêu lắm chú Cường ơi, yêu xa thế phiêu lắm khà khà , coi đợt này em ấy có mối nào định xem đây là cơ hội luôn cũng nên :-"