Hiện tại em có 1 đứa bạn đang làm kế toán ở Đông Hà, mà công việc rất là vất vả, nó làm từ sáng tới tối mù mịt. Nhìn thấy cảnh đó mà không biết làm gì để giúp đỡ. Nên em lập topic này hy vọng có ai đó ở Đông Hà có chỗ nào đó có thể giới thiệu cho bạn em được thì tốt quá. Em xin cảm ơn mọi người Bạn em học trung cấp, chuyên ngành kế toán, tốt nghiệp loại giỏi, có bằng B anh văn, vi tính. Nó ra trường năm vừa rồi, 21 tuổi. Hiện đang làm kế toán tại một công ty TNHH ở Đông Hà. Mong mọi người giúp đỡ. Em cảm ơn
Kỹ thuật thì e giúp dc, chứ kế toán thì khó quá. Thường thì cty TNHH vừa và nhỏ ở QT mình chỉ cần 1-2 kế toán và đã có => ko có nhu cầu tuyển thêm. Còn xin vào làm nhà nước thì em nghĩ là... như trên.
Tốt nghiệp trung cấp kế toán ưng vô nhà nước thì chỉ có đạn nhiều mà bắn Còn làm TNHH thì đừng có mơ là ko vất vã, mà có nghề gì mà ko vất vã chứ như viết văn ý :">
Ai nói là khó tìm việc, chẳng qua là chưa gặp may thôi Cty nào có tuyển kế toán chị pm cho. Cứ nói với bạn em là cứ cố gắng làm đi, lúc nào xin được việc chổ khác thì hẳn nghĩ.
Kế toán cần nhất là kinh nghiệm và kỷ năng làm việc. Em cứ để cho bạn em làm ở đó một thời gian để trau dồi kỷ năng và tích lũy kinh nghiệm làm việc, sau khi cứng tay nghề rồi muốn bay nhảy là chuyện rất dể, không có gì phải lăn tăn cả.
Giống văn tả cảnh hồi học cấp I . Em cũng học kế toán đây nghề này cũng không vất vã lắm đâu tại mới ra trường làm chưa quen nên thấy thế thôi. Đi làm mà thấy kêu ca ghê quá. Lên Google tìm kiếm thông tin các công ty ở ĐN họ cũng tuyển nhiều lắm hen xui tìm được chổ tốt.
Nếu như eng nói thì những kế toán mới ra nghề luôn chịu sự vất vả đó hay sao? Kinh nghiệm làm việc có được nhờ vào sự ham học hỏi từ những người đi trước chơ ko phải cứ cố gắng làm, cố gắng chịu đựng đầu tắt mặt tối nhưng lại nhận được đồng lương bèo thì nỏ cần cố gắng làm chi. Quan trọng ở đây là nên làm để kiếm ít tiền trong lúc chờ đợi công việc khác thôi eng nờ. Còn khi kinh nghiệm đầy mình rồi thì khỏi phải bàn cải đến, lúc đó việc nhàn lương cao là chuyện đương nhiên và là tất yếu
Chưa thấy ai giúp được hết mà cứ um xùm lên, nào là "văn tả cảnh" bưa thật đấy! "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" thôi bạn Voi ạ, lo cái thân mình còn chưa xong mà cứ ưng đi lo người khác, cầu trời cho bạn ý gặp may mắn thôi chứ biết mần răng chừ!
Giúp đở là một chuyện. Thảo luận là một chuyện. Hai chuyện khác nhau nhé Gà. Giúp vẫn cứ giúp nhưng thảo luận về một vấn đề thì có gì sai đâu kưng? Bỏ cái tật nói ngơ ngơ đó đi.
Sai ở chỗ dùng các từ ngữ chê bai người ta, ví dụ: "như viết văn", "văn tả cảnh" giống nói khích nói bác hơn là giúp đỡ Còn nếu về thảo luận thì phát biểu "ngơ ngơ" của ku cũng là 1 thảo luận Bưa cái sự đời, ôi bưa
Lại nói ngơ ngơ rồi, đọc cả buổi có chộ chổ mô nói khích, nói bác mô ku hèo. Mọi người ở trên đều muốn giúp đở bạn của bé Rùa hết mà em. Chị em ta thành ra nói nhãm rồi