[h=2]Ating Toàn, học sinh Phổ thông Dân tộc Nội trú Quảng Nam, vừa nhận giấy báo trúng tuyển ĐH Quảng Nam và Ngoại ngữ Huế. Dân làng Gừng ở thị trấn P'rao, huyện miền núi Đông Giang, những ngày qua xôn xao vì tin này.[/h]Câu chuyện về cậu học trò người dân tộc Cơtu mồ côi, học giỏi đậu hai trường đại học trở thành tâm điểm bàn luận của dân làng Gừng (thị trấn P’rao) nằm ẩn mình dưới ngọn núi Pi Păng cao vút. Căn nhà nhỏ nằm cạnh đường Hồ Chí Minh đông đúc người qua lại thăm hỏi nhưng Toàn đang theo chị dâu lên nương gặt lúa. Anh Ating Tinh, anh trai Toàn cho biết, sau giờ học cậu thường phụ giúp anh chị làm công việc nhà. Thỉnh thoảng còn kèm học cho mấy đứa cháu trong xóm nên ai cũng quý mến. Quá nửa trưa, Toàn từ rẫy trở về nhà và cho hay, chị dâu còn ở trên nương, em về trước chuẩn bị cơm nước cho gia đình. [TABLE="width: 1, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD="class: Image"]Ating Toàn giúp anh chị giặt đồ sau khi từ nương rẫy trở về. Ảnh: Đăng Nguyên.[/TD] [/TR] [/TABLE] Toàn kể, năm em học lớp 5 bố mẹ lần lượt qua đời. Cú sốc này nặng đến tưởng chừng công việc học tập của em sẽ bị gián đoạn. Với sự động viên, an ủi của bạn bè, thầy cô và gia đình, em đã cố gắng tiếp tục học tập. "Từ đó, cuộc sống của em đều dựa vào sự chăm sóc của anh chị Ating Tinh. Em sẽ tiếp tục học tập thật tốt để không phụ lòng mong đợi của anh chị", Toàn tâm sự. Suốt 12 năm, Ating Toàn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Liên tục năm lớp 9 và 10, Toàn giành được huy chương Vàng và Bạc môn tiếng Anh tại Hội thi VHTT các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Nam và toàn quốc. Tại kỳ thi tốt nghệp THPT mới đây, Toàn cũng làm nên kỳ tích cho trường khi ghi danh vào bảng vàng với tổng số điểm thi 51,5. Đợt tuyển sinh ĐH-CĐ, cậu học trò mồ côi lại chứng minh khả năng học tập của mình với thành tích thi đỗ vào 2 trường đại học. Toàn đứng top 5 khối A1 ĐH Quảng Nam với 17 điểm và top 12 ĐH Ngoại ngữ Huế với 22 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên). Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, Toàn còn năng nổ giúp đỡ bạn bè cùng vượt khó học học tập. Tính biết tiết kiệm tiền cũng được Toàn rèn luyện ngay từ nhỏ nên kỳ thi đại học vừa rồi, cậu học trò nghèo mang theo 1,5 triệu đồng dành dụm để lo toàn bộ chi phí. Vậy mà lúc về, em vẫn còn dư hơn 900.000 đồng để đưa chị tiết kiệm, phòng thiếu đói khi mùa giáp hạt. Ước mơ của Ating Toàn là trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh cho các em nhỏ trên quê hương rừng núi của mình.