Cặp đôi "tìm hiểu" nhau lâu nhất thế giới

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi Mr Nguyễn, 1/6/07.

  1. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Cặp đôi "tìm hiểu" nhau lâu nhất thế giới
    [IMG] (Ảnh minh họa). (Dân trí) - Rốt cuộc, cụ bà Hilda Clark 73 tuổi cũng đã... ngỏ lời cầu hôn cụ ông Ted Towle sau 49 năm chung sống. Đám cưới của họ tới đây chắc chắn sẽ có sự hiện diện đông đủ của 9 người con, 22 đứa cháu và 25 đứa chắt, chưa kể vô số họ hàng và khách mời.
    Ngay từ lần đầu gặp mặt năm 1958, cặp đôi ở Nottingham đã sớm nhận ra rằng: họ đã tìm thấy một nửa đích thực của nhau. Tuy nhiên thật khó hiểu, lần nào Ted ngỏ lời là lần ấy Hilda từ chối.

    “Từ khi còn trẻ tôi đã thiếu niềm tin vào hạnh phúc hôn nhân sau lễ cưới. Với tôi, một lần đổ vỡ với người chồng cũ trước đó là quá đủ rồi” - cụ bà 73 tuổi giải thích.

    Kỷ niệm lần gặp đầu tiên của 2 người là một trận cãi vã khó quên. “Khi đó tôi đỗ xe trước cửa nhà Hilda chờ đón bạn. Xe vẫn nổ máy rất to và nhả khói mù mịt khiến Hilda - khi ấy đang sống độc thân - ào ra khỏi cửa giận dữ: hoặc vào làm tách trà, hoặc làm ơn “biến” ngay khỏi đây” - cụ Ted hào hứng nhớ lại.

    “Nhìn cô ấy giận dữ tôi chẳng dám trái lời, đành đi theo cô nàng vào nhà trong lúc chờ đợi. Chúng tôi nhanh chóng bắt nhịp với nhau và mấy tháng sau trở thành một cặp đôi ăn ý”.

    Trước khi đến với nhau, Hilda đã ly dị chồng và sống với 2 con nhỏ, còn Ted thì đang trong cảnh “gà trống nuôi con” - vợ ông không may qua đời trong lần sinh cậu nhóc thứ 5. Sau này họ có thêm 3 đứa con chung: một trai, hai gái.

    Sau 2 năm chung sống, Ted mạnh dạn ngỏ lời cầu hôn Helda lần đầu tiên. “Thật bất ngờ, cô ấy đùng đùng nổi giận và thẳng thừng từ chối”. Nhiều năm sau cụ Ted khổ sở lặp đi lặp lại câu nói thiêng liêng nhất của cuộc đời, nhưng không bao giờ được đáp trả.

    Cho đến một ngày đầu tháng 11 năm ngoái, cụ Hilda chủ động... ngỏ lời xin cưới Ted làm chồng.

    “Tôi sững lặng trong giây lát, sau đó thì phá lên cười sung sướng, tất nhiên là không quên gào lên câu đồng ý bằng tất cả âm lượng của mình”.

    Đôi vợ chồng “son” này dự định sẽ đi nghỉ tuần trăng mật tại Majorca sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý tại Phòng đăng ký kết hôn West Bridgford.

    Thùy Vân
    Theo Mirror
  2. VINA Thành Viên Danh Dự

    Bà ni cũng ráng cắn lưỡi ngỏ lời cầu hôn trước khi răng rụng hết sẽ không còn cơ hội để cắn .....
  3. C[h]ip Thành viên

    tình ui mờ lị!kô còn răng vẫn có thể ui,ui cho đến khi đầu bạc răng rụng
  4. RedSun Thành viên

    chắc là cô đơn quá + ế rồi , không cầu hôn thì có mà ở quá à :d , may còn có người đồng ý cưới đấy :d
  5. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Chắc người này chờ người kia cầu hôn trước, không dè cụ ông lì quá nên cụ bà phải muối mặt cầu hôn. Tội nghiệp bà cụ ấy quá nhỉ!
    Sắp về âm phủ rùi nên cần giấy đăng ký kết hôn làm giấy thông hành đây mà!:d
  6. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    một minh chứng hùng hồn cho vấn nạn ăn cơm trước kẻng
  7. SUPER-JUNIOR Guest

    hiz ! nhìu tuổi thế rồi sao còn lấy bxx , ox nhở >?< ở nước mình có cho như thía hem >>>

Chia sẻ trang này