Người đương thời QTN: Cỏ lông chông

Discussion in 'PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN' started by Adv, Sep 23, 2009.

  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Có một cô gái đội cái nắng chang chang của trời Quảng Trị lặn lội từ Đông Hà về Triệu Độ....... để tìm địa điểm tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo, một chương trình cuả QTN......... chẳng may xe bị hư dọc đường.... 4O suy nghĩ mãi hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẩm mồ hôi đang dắt xe dọc đường.... Em là ai?


    Cỏ lông chông:

    [IMG]


    hay là em :

    [IMG]


    4O cũng không biết nhiều về em, chỉ nghe nói là Hoàng Lệ Giang trước đây tức Cỏ lông chông bây giờ là một trong những Veteran member của QTN. Trong thời gian vừa qua khi tham gia chuyện làm áo và Trung thu của QTN mới có cơ hội nói chuyện và hiểu hơn 1 tí....:d Một thành viên hết mình vì những hoạt động xã hội cũng như phong trào chung cuả QTN.
    4O mở topic này với mong muốn chia sẽ và gửi lời cảm ơn của toàn thể mem QTN tới em và là để mọi người và em hiểu nhau hơn.
    Chúc em sức khỏe và thành đạt trong công việc. Cố gắng với những gì em đã, đang và sẽ làm với cộng đồng với QTN.

    Chúng ta cùng chia sẽ với Cỏ lông chông nào các bạn
    cuanh, tocdai_2k7, Sim and 12 others like this.
  2. Rocker Cô Đơn Thành viên

    :) Ước gì được :om cô ấy một phát vì cái tội làm cho tớ ngưỡng mộ nhéB-)
    cỏ lông chông likes this.
  3. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    hehee, thanks anh nhìu nhìu, ko được như anh kể mô nghe, pv viết quá quá.
  4. Đây là Chương Trình "NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI" thì Eng tam mình phải đặt câu hỏi phỏng vấn chớ nhỉ???
    Có bao nhiêu câu hỏi Miềng phải đặt ra hết để chờ giải đáp!!! hihi!!!
    Em Xin là người đâu tiên đặt 1 câu hỏi cho chị CỎ LONG CHÔNG.

    "CHỊ CỎ LÔNG CHÔNG ỚI ỜI!!! CHỊ CÓ THỂ CHO MỌI NGƯỜI BIẾT VÌ SAO CHỊ LẤY CÁI NICKNAME LÀ CỎ LÔNG CHÔNG HAY KHÔNG???"

    Em xin hết các Bác ạ!!! ;))
    cỏ lông chông likes this.
  5. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Ặc tưởng là ai té ra bé Giang :)).
  6. Hắc Công Tử Thành viên

    cũng xinh ý nhở. cỏ lông chông.
  7. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Cỏ lông chông là một loại cỏ có hình như quả cầu gai, thường có ở những vùng ven biển, nên mang sẵn trong mình cái xa ngái, mặn mòi của nắng gió. Loại cỏ này có cái đặc biệt là hình dáng tròn với thân tua rua nên nó dễ bị gió cuốn đi, chỉ khi nào nó bám được vào đất thì mới mọc được thành cây.
    Đời người cũng có thể ví như thứ cỏ lông chông ấy. Nếu không đủ tố chất và bản lĩnh để bám vào với đất thì con người cũng sẽ bị gió cuốn đi. May mắn thì tới chỗ khô ráo, thoáng mát đầy nắng gió. Nhưng bất hạnh thì sẽ bị xô đẩy đến chỗ tối tăm, ẩm ướt, chẳng thể nào thoát ra được.
    Chỉ khi nào con người biết vươn lên đầy nghị lực trước ngọn gió trái chiều thì mới có thể trụ lại với đất, như cỏ kia mọc thành cây, để ngẩng cao với đời.
    hehe chừ anh gadaubac mới bít hử?
    shinichi_cuibap likes this.
  8. vinhtran Thành viên

    Có người yêu chưa vậy Giang ? Lâu rồi mới gặp lại xinh phết!
  9. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Nói như thế là em đang ví mình với Cỏ lông chông? Cỏ lông chông có mọc được ở chổ...tối tăm, ẩm ướt không?
    Vì sao cuken789 lại gọi là : Cỏ long nhong còn rất nhiều người và anh Tiến lại gọi là: Chổng lung tung :-/ . Hẳn có 1 cái gì đó chứ ko thể nói: Ai ưng chi thì gọi nấy, biết mần răng :d
  10. none Thành viên

    Ngỡng mô quá trời ;;) 1 vote nhé
  11. glass Thành viên

    Đã có lần tôi được làm việc cùng với Giang, Hẳn nhiên mọi người đánh giá không sai!
    Đây là một cô bé năng động, nhiệt tình.

Share This Page