Hiện tại giờ Box Quảng Trị chưa hoạt động vì chưa nắm được thông tin về anh em Thị Xã Quảng Trị. Tết này về nhà sẽ Thông Báo cho tất cả dân QT biết để tham gia, giúp xây dựng diễn đàn ngày càng hùng mạnh (sẽ có ngày Box Quảng Trị làm cho cái Database của QTOL phải treo vì quá tải) BOX Quảng Trị hẹn gặp lại các bạn một ngày ko xa. Quang Tri Net VYLND
Hiện tại giờ Box Quảng Trị chưa hoạt động vì chưa nắm được thông tin về anh em Thị Xã Quảng Trị. Tết này về nhà sẽ Thông Báo cho tất cả dân QT biết để tham gia, giúp xây dựng diễn đàn ngày càng hùng mạnh (sẽ có ngày Box Quảng Trị làm cho cái Database của QTOL phải treo vì quá tải) BOX Quảng Trị hẹn gặp lại các bạn một ngày ko xa. Quang Tri Net VYLND Ặc......TẾt luôn à!!! Kinh thế. Tết về mở rộng giao lưu đi ... Tết này đi đánh bầu cua tôm cá và đánh bài thì quá hay .he he
ặc ặc ...... chấm dứt tệ nạn bầu cua tôm cá là tết này chẳng còn gì thú vị đúng không bakon ...... theo tui thì không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại
hờ hờ, chú Linh đừng có nói nhăng nói cuội nhé. Anh em QTOL toàn là con ngoan trò giỏi, đâu thể nào giống chú được. Ah quên, Tử Tù là người TXQT thật à, Tử tù hiện đang học gì và học ở đâu thế? Hay là chú báo danh cho anh em biết luốn đi. Còn tôi là VyLND, nick truoc kia là Ông Nội BCCB nhưng vừa đổi lại hôm qua. Hiện VyLND đang ở HN (Đại ca Box HN). Có điều dù ở HN hay SG thì VyLND cũng sẽ xây dựng tốt cái Box QT này nên T Tù yên tâm. Thông báo luôn: Ai có bạn bè ở Quảng Trị thì thông báo cho họ biết đểtham gia xây dựng Box nói riêng và QTOL nói chung luôn nhé. Thân ái!
chào box Qt chà thêm một nơi nữa để đền tết này anh em có chổ đi chơi rui .Tết này Nhỏ có vào thì box QT đón tiếp cho hoàng trngs nha ra đến DH thì Nhỏ sẽ tiệp đón ko hào hứng ah quên hào hứng
hờ hờ, bé Giang yên tâm. Box QT tuy mới thành lập nhưng mà nó có triển vọng lắm đấy. Có điều chắc phải ra Tết mới bắt đầu phát triển mạnh được, giờ Jimmy đang ở HN thành ra ko thể "hốt" anh em thị xã Quảng Trị vào đc. Nhất cự li, nhì tốc độ mà. Bé Giang có bạn bè nào quê ở TXQT thì nhắn nó vào xây dựng Box QT giùm anh nhé. Ah mà hình như năm tới bé ra HN phải ko? Box HN sang năm chắc sẽ đông vui lắm đấy. Nhắn tử tù phát: Tử tù khai danh cho anh em biết với nhé, siêng vào post bài cho Box QT đấy. Có bạn bè ở QT cứ lôi hết vào BoxQT luôn.
Nhỏ mà đi ra Hn thì có mà mất học mất hành thui vì ngoài đó vui rứa mà vẹ nhưng vẫn thích ra.tết này có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe nha
hic hic, khổ lắm bé ạ. Trong kia ai cũng tưởng ngoài ni hoành tráng lắm nhưng sự thực ko phải vậy đâu. Hồi xưa thì hoành tráng thật có điều bữa ni đi làm hoặc nhiều việc phải lo quá nên anh em hơi hơi ..... Hi vọng năm tới bé ra làm cho sôi động một tí. Mấy nhóc QT ở đây chán như cóc, suốt ngày im như thóc bé ạ.
ngoài đó mà im hả? thế những nhân như BCCB .CNC mà ít nói thì ............nghe có vẻ lạ quá nhỉ? Nhỏ mà ra chắc cũng chẳng dám nói vì sợ bị nói là dám vượt mặt anh em
hờ hờ, được đó, cứ tưởng Box Quảng Trị thành lập sẽ phải treo một thời gian nhưng mà xem ra.....cũng có nhiều thành viên gốc TXQT đấy chứ. Chào mừng Ex đến với Box QT. Mà chú là gốc QT hay đang sống ở TXQT? Mấy tháng rồi chưa về ko biết quê nhà thay đổi "ra răng". Chỉ biết mỗi cái "Rạp Phim" đã bị đập tan tành, chẳng biết để làm gì. Anh em nào có tin tức về thị xã thì Post lên cho mọi người biết cái nhỉ? Mà nói thiệt, có đi xa một vài năm thì chắc quê ta cũng chẳng thay đổi được là bao. Chỉ mong sao đến ngày các chú đứng lên lãnh đạo hi vọng TX ta mới được khởi sắc. Một lần nữa: Chào đón các thành viên tham gia BOX QUẢNG TRỊ hic hic, bé Giang à, nói thì bé chả tin. Đúng là ku BCCB và CNCCOM "nói ít" thiệt nhưng có điều chỉ lúc nào gặp mặt mới có cơ hội "khoe hơi" thôi. Ku BCCB thì suốt ngày........đi "Xin Máu", CNCCOM thì có quá nhiều việc để làm (lão này thấy gì cũng thích làm cả, có điều chẳng làm được gì đâu nhóc ạ. Nói nhỏ với nhóc thôi, đừng méc lão nhé, lão hầm hồ lắm, chửi dữ lắm bé ạ) Nói chung là giờ mọi người đang khá là bận rộn cho công việc (kể cả cái việc....."pờ ri vây" nữa nhé) nên thỉnh thoảng mới gặp nhau một lần. Bởi rứa anh mới hi vọng bé ra để mang "cái hào quang chói sáng" làm nhộn nhịp HÀ THÀNH
<div class='quotetop'></div> Chú là dân Quảng Trị chính gốc Chú đi học xa quảng Trị thân yêu đã 5,6 năm rồi mỗi năm chỉ về mấy ngày tết. Còn vụ Cu Thảo hả hắn là người rất tiết kiệm lời nói (trong khi ngủ) gặp hắn không cho mình nói một câu(mk thằng nói nhiều), ai muốn nói với hắn tốt nhất là gửi Email hoặc chát
thế mà về Đh gặp em hình như đài ra trúng sóng hay sao ấy mà nói ơi là nói ko cho em bon chen đươc câu nào thế mới tức chứ
hic hic, khủng khiếp quá. Mình lỡ mang cái danh......Kẻ Ít Nói rồi thì làm sao mà địch lại với anh em được đây. Ku Thảo thì......chẳng sợ lắm, nói nhiều mà toàn nói lung tung thành ra không đáng ngại. Vừa nghe bé Giang kể sự tích của Express mà cũng ngại thật. Nói như đài rà trúng sóng Nói nhiều không tốt đâu, chú Express xem mà sữa đổi đi nhé. Lần sau có họp mặt tốt nhất là chú cứ im lặng (để mỗi tui nói thôi, ) Chú đang đóng đô ở SG à. Từ đó ra nhà có mất hơn 20 tiếng đi xe. Làm gì mà mỗi năm về vài ngày? Hồi xưa học ở SG cứ 3 tháng là tui bò về một lần đó. Xa nhà quá ===> nhớ tiền ba mẹ
Chỉ chen vào một tý thôi. Tại vì tớ thấy cái topic: 'Cỏ con thành cổ", khiếp, tên với nội dung chả liên quan quái gì mới nhau sất cả. Tớ muốn kể lại câu chuyện. Đợt ghé lại TX Quảng Trị, có ghé thành cổ, ám ảnh bởi câu: "Cỏ non thành cổ" trong cái bài hát gì gì ấy hay phết, nên cũng dạo vào vùng cỏ, vừa là để xem xem thế nào, vừa để chụp ảnh.... Oác, khỏi phải bàn, cỏ non, híc...đâm cho tớ toạc chân lẫn tay, vừa ngứa, máu lại choe choét, hơn một tháng sau mí khỏi. May mà không để lại vết sẹo nào. Tởn luôn!
hề hề, Eros đáng thương nhỉ? Chắc lúc Eros ghé thăm QT cũng cách đây hơn 10 năm rồi mà. Giờ đó cỏ dại còn nhiều, chị Eros lại toàn thích chui dzo bụi (chẳng biết làm gì ah nghen) thế nên mới thảm hại như vậy đó. Bao đời Cỏ Non Thành Cổ chưa nghe ai nói Cỏ Dại Thành Cổ cả chị Eros ạ. Khách quý phái thì đón tiếp cao sang, khách.....toạc thì đón tiếp nghèo nàn. Chị Eros chỉ thích chui bụi rậm thì thuộc loại khách nào nhây Thôi, chia buồn cho chị Eros. Ah mà hình như sau đó các vết thương ở tay đều thành ghẻ lở hết à? Hèn gì bàn tay Eros toàn.........vết thẹo
Tui cũng giống As Eros, thấy topic "Cỏ non thành cổ" mà xen vào ai ngờ híc híc... Nhưng mờ dù sao cũng hi vọng sẽ làm wen với mấy bạn