(QT) - Đã lâu rồi biển động, không ra đảo được, được ngày thời tiết khá hơn, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị quyết định ra thăm đảo để nắm thêm tình hình và kiểm tra việc chuẩn bị vui tết, đón xuân của cán bộ, chiến sĩ Cồn Cỏ. Đoàn cán bộ ra đảo hôm ấy có đủ cán bộ của các cơ quan: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật. Đúng 7 giờ sáng, tàu xuất phát tại cảng Cửa Việt và cũng chỉ hơn một giờ đồng hồ, tàu cập bến Cồn Cỏ. Đón chúng tôi không chỉ cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện mà còn có các đồng chí lãnh đạo, chính quyền huyện đảo, lực lượng thanh niên xung phong. Những cái bắt tay nồng ấm tình người, những lời chào hỏi thân thiết làm cho chúng tôi càng thêm xúc động. Thượng tá Nguyễn Thuận Cường, Chính trị viên Ban CHQS huyện vui mừng bắt tay từng người. Đồng chí đùa vui: “Chờ các thủ trưởng đến đỏ cả mắt.” Rồi chúng tôi cùng nhau lên Ban CHQS huyện. Đã hơn 2 tháng rồi, mưa gió liên tục thế mà vườn tăng gia của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện rau cải, xà lách, hành, tỏi, bầu bí vẫn lên xanh tốt, đủ cho bộ đội sử dụng trong mùa mưa bão. Doanh trại của Tiểu đoàn hỗn hợp thoáng đãng, sạch sẻ. CB,CS đảo Cồn Cỏ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Là một đơn vị đóng quân xa đất liền nên việc cung cấp lương thực, thực phẩm gặp hết sức khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Có những thời gian gió mùa đông bắc thổi liên tục, biển động tàu không hoạt động được, cán bộ, chiến sĩ phải dùng thực phẩm khô...”. Chính vì vậy, chỉ huy đơn vị phải tính toán kỹ lương thực, thực phẩm để dự trữ cho bộ đội, nhất là gạo, không để thiếu hụt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Còn thực phẩm, ngoài việc dự trữ lượng thực phẩm khô đủ dùng trong vài tháng, chỉ huy đơn vị còn động viên cán bộ, chiến sĩ dành thời gian, tích cực trồng bầu, bí, rau xanh để đưa vào bữa ăn cho bộ đội. Hàng năm, riêng bầu bí đơn vị thu hoạch được trên 10 tấn. Số bầu bí này cơ bản để dành cho mùa mưa bão, có những năm thu hoạch được nhiều, đơn vị chuyển vào đất liền cung cấp cho các bếp ăn khác. Để bảo đảm cho việc dịp đón Tết Nhâm Thìn 2012, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đang tích cực chỉ đạo các cơ quan, Tiểu đoàn hỗn hợp làm tốt công tác chuẩn bị. Tiến hành rà soát lại các công việc còn lại trong năm 2011, xem việc nào đã hoàn thành, nội dung nào chưa hoàn thành để tiếp tục chỉ đạo thực hiện, không để tồn đọng đến năm sau; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2012. Là một đơn vị mang tính đặc thù nên vào dịp lễ, tết đơn vị phải bảo đảm quân số trực 100%, do đó để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng nhiệm vụ, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nên mọi người ai ai cũng yên tâm phấn khởi công tác. Nhiều chiến sĩ mặc dù chưa đi phép theo quy định nhưng cũng tình nguyện ở lại trực cùng với đồng chí, đồng đội. Trung sĩ Hồ Văn Khá, nhập ngũ 9/2010, người dân tộc Vân kiều, quê ở thôn Trằm, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa tâm sự: “Tôi rất vinh dự, tự hào được trở thành chiến sĩ Cồn Cỏ, đơn vị 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 lần được Bác Hồ gửi thư khen ngợi về thành tích chiến đấu bảo vệ đảo. Mặc dù chưa đi phép, nhưng tôi tình nguyện ở lại trực bảo vệ đơn vị. Tôi quyết tâm cùng với những người đồng chí, đồng đội của mình hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao cho". Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, phát huy truyền thống đảo anh hùng, đến nay Ban Chỉ huy Quân sự huyện hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ đón tết, vui xuân. Kế hoạch triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phương án chiến đấu bảo vệ đảo đã hoàn thành, được Bộ CHQS tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, đơn vị còn tập trung huấn luyện bổ sung cách sử dụng các loại hỏa lực cho 100% số chiến sĩ mới năm 2011 được biên chế về đơn vị; tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đảo; tiến hành tu sửa hầm hào công sự, trận địa. Nơi ăn chốn ở của cán bộ, chiến sĩ được sửa sang gọn gàng sạch đẹp, bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn dành thời gian vệ sinh doanh trại, trồng thêm cây cảnh. Những bông hoa đồng tiền, lay ơn, thược dược của các đại đội, khẩu đội đã hé nở... Thế là tết này đảo Cồn Cỏ không những có đầy đủ vật chất mà còn có cả hoa tươi, đó là niềm vui của những người lính đảo. Ở đảo Cồn Cỏ những ngày này lương thực, thực phẩm như gạo nếp, thịt cá, bánh kẹo, thuốc chữa bệnh đã chuẩn bị đầy đủ theo tiêu chuẩn của trên quy định. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục chuẩn bị thêm một số củ, quả, lá dong, giấy màu... để phục vụ cho bộ đội. Chắc chắn rằng tết này cán bộ, chiến sĩ Cồn Cỏ sẻ có một cái tết đầm ấm, vui tươi, phấn khởi. Bài, ảnh: TRẦN QUỐC BẢNG baoquangtri.vn