Quê hương trong tôi là tuổi thơ, là cánh đồng, là lời ru của mẹ..Tôi viết về làng lúa quê tôi với tất cả chân tình. Cổ tích quê hương Đêm cô đơn tôi tìm về dĩ vãng Tuổi thần tiên trong sáng những ngây thơ Miền cổ tích trong tiếng Mẹ ầu ơ! Cả lời ru say nồng đua cánh võng . Những trưa hè gió đồng quê thơ mộng Hương lúa vờn nâng bổng cánh cò bay Tóc đỏ hoe như cái nắng nồng say Mầu lam lũ như đất cày luống mới . Thương tuổi thơ! đã xa rồi vời vợi Cánh diều xưa chở tới ước mơ xuân Thương lời ru Mẹ! sớm tối tảo tần Cổ tích Mẹ cho con vần thơ mới !!!. Tên: Dương Ngọc Tân Tuổi 16 Sống ở: 43 nguyễn trãi ĐH Call: 053554744
thêm 2 bài nữa cho bài dự thi nè Đôi lời: Có lẽ do Tân còn quá nhỏ tuổi để có thể cảm nhận được sự đẹp đẽ của quê hương. Để dể bộc lộ cảm xúc, Tân xin phép ví mình trưởng thành để nhớ về quê hương Quảng Trị <!--coloro:#666600--><span style="color:#666600"><!--/coloro--><!--coloro:#CC33CC--><!--/coloro--><!--sizeo:2--><!--/sizeo-->Quê Hương trong tiềm thức<!--sizec--><!--/sizec--><!--colorc--><!--/colorc--> Gục đầu theo gót đêm trường Cho tôi gặp lại Quê Hương ngày nào Trẻ thơ vui hát đồng dao Mẹ quê vớt nắng trên ao thả bèo Lửng lơ tiếng sáo lưng đèo Mục đồng gọi nghé vào chiều vu vơ Chuông chùa buông giọng hững hờ Gọi hoàng hôn xuống trên bờ ruộng nâu Quê hương còn lắm bể dâu Gủi về phương ấy nỗi sầu ly hương Bao giờ hết gió đoạn trường Cho con góp lại yêu thương tìm về... -------------------------------------------------------------------------
Mario chọn ra 1 bài trong 3 bài trên để đăng dự thi nhé ... không thể thi luôn cả 3 bài Để tiện cho Ban Giám Khảo liên lạc với các bạn có gởi bài dự thi, vui lòng kèm theo :: Họ tên thật:: Tuổi: Đang sống: Số điện thoại (nếu có):
Tình yêu với quảng trị đâu chỉ qua vài ba câu thơ là nói hết, em muốn làm nhiều nữa, nhiều nữa.. còn chuyện rin giải hay ko ko quan trọng em post thế anh chị xem bài nào được thì lấy 1 bài, chứ nếu em có 2 đến 3 bài đoạt giải thì em ko rin hết đâu mà lo...hihihi Tên: Dương Ngọc Tân Tuổi 16 Sống ở: 43 nguyễn trãi ĐH Call: 053554744
Thơ rất hay nhưng hình ảnh về Quảng Trị mờ nhạt quá. BS thích cái câu "Mẹ quê vớt nắng trên ao thả bèo" . Một cách nói rất hình tượng. Cho Mario 10 điểm ! Về chỗ.
Bài Yêu quê váng vất Quê Hương của Giang Nam Minh vài bữa cũng thi nói thế có ngừi trù ẻo chắc chết !
3 bài thơ trên mang 1 "mùi" khá giống nhau, cả vần điệu nữa, xem ra là 1 tác giả, hi hi cu Tân ghê nhá! Tuấn thick câu này: Có những ngày trốn học bị đòn roi
Hết nói . Pó tay a di đà lặc bạn này . Xem ra bạn nên phải đọc nhiều thêm trước khi bình luận hay chê khen một cái gì đó :qtol: Bài Yêu Quê , Thiên Nhai góp ý mod nên xóa đi .
Bài này không thể là bài dự thi, vì... phần lớn trong nó là của Giang Nam (chỉ thay có câu cuối, nguyên bản: Có một phần xương thịt của em tôi)
Nhà ở 43 NT mà bảo là viết về làng lúa quê tui..hic..về quê..nhìn thấy mấy cảnh ni mà tức cảnh sinh tình..thơnhuw thế này xứng đáng 9.5 điểm rùi á.. :qtol1:
đúng là nên tổ chức bình chọn chấm điểm đi, tinh thần của mem này rất tốt, thơ cũng khá hay, nên cho đăng hết đi