Của riêng mình em

Discussion in 'Nhật ký...' started by glass, Jan 19, 2011.

  1. glass Thành viên

    Ngày ......tháng......năm.....
    Hôm nay trời lạnh, mở mắt ra nhìn đồng hồ đã tới giờ đi làm.Lạnh và nhác quá! Lấy máy nhắn tin cho anh. " Anh ơi! út lạnh" Chẳng thấy anh trả lời.Chắc anh đang bận việc gì đó! Củng không buồn , và càng không được phép buồn. Có gì đâu mà buồn.
    Ngày..... tháng.... năm.....
    Em gọi cho anh, kể mọi chuyện trên trời dưới đất. Anh không phải là người yêu em, càng không thể là người yêu em khi anh đang ở một nơi quá xa.Hơn nữa em và anh củng chưa một lần trực tiếp nhìn thấy nhau.làm sao có thể......
    Ngày....tháng....năm....
    Lại một ngày buồn với em, lại gọi cho anh kể lể.Mà sao anh lại lắng nghe một con nhóc như em kể đủ điều thế hả anh. Những câu chuyện dường như không có đầu củng không có kết thúc, vu vơ vớ vẩn! anh không nản sao?
    Ngày.... tháng....năm....
    Em chờ anh, chờ anh đi đâu đó.Ở cái nơi xa xôi ấy anh không hề biết! Có em đang đợi anh.Em muốn mọi chuyện yên bình. Anh mãi mãi là anh , một người xa lạ.Một người quen ,quen sơ sơ thôi nhưng sao khó quá.
    Anh thì ở xa mà lắm lúc em tưởng anh đang ở bên em!đang rất gần, rất gần....
    Em muốn viết những điều này cho riêng mình em thôi anh hiểu không
    lovesong's likes this.
  2. phucpro2008 Thành viên

    Thật là lãng mạng quá đó mà
    Của riêng anh
    ngày....năm....năm
    Em ơi anh nhớ quê, nhớ em và nhớ nhà kinh khủng, ở nơi đất khách này mọi thứ rất nổi quen thuộc mà sao anh không bao giờ có thể quen vơi nó. Anh ược anh đang ở quê được ở bên mảnh đất đã gắn liền với bao kỉ niệm, nhưng không thể được vì đây mới là nơi anh được thể hiện đam mê của mình dù trái tim anh đang hướng về quê.
    ngày.....tháng....năm
    Em ơi anh cô đơn quá! những ngày cuối tuần không em anh chỉ biết tìm đến với những cuốn sách, lướt web, đi chơi cùng bạn bề ở một quán caphe cóc,,, Anh đi để cho quên đi nỗi nhớ em, quên đi ngày tháng chúng ta sống xa nhau và mong em hiểu rẳng ở nơi phương trời xa anh vẫn chunh thủy và phấn đấu để có một ngày anh cùng em làm nên những hạnh phúc.
    Ngày...tháng.... năm
    Cuộc sổng ở đất khách quê người thật vất vả, con người ở đây chỉ sống với nhau bằng tiền và không bao giờ có tình cảm ở trong cuộc sống khắc nghiệt này. Sổng ở đây anh them được về quê lắm, Thèm như em bé thèm sữa mẹ, thèm như them cơm mỗi khi cơn đói đến, thèm như thèm nước mỗi khi khát nươc.
    Anh muốn được ở bên em, bên vùng quê thanh bình mà anh đã sinh ra.
    ( con gái quảng trị rất dể thương, dịu dàng, thật thà và chung thủy điều đó làm nên những người phụ nữ là những bông hoa đẹp mộc giũa thời tiết khắc nghiệt quê nhà. Nhưng các cô gái hãy hiểu rằng con trai Quảng Trị cũng chung tình và một lòng hướng về người yêu ở quê mỗi khi sống cách xa quê nhà)
    HÃY TIN VÀ HI VỌNG VÀO MỘT TÌNH YÊU ĐẸP NHÉ EM,
    ANH CŨNG ĐANG TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI QUẢNG TRỊ ĐÂY MÀ TÌM MÃI CHƯA CÓ ĐÂY NÈ.
    glass likes this.
  3. glass Thành viên

    Ngày.....tháng....năm.....
    Mấy hôm ni rảnh rổi em online suốt nhưng chẳng thấy anh. Dạo này gần tết chắc công việc của anh nhiều lắm. Giá như em được bên anh để chia sẻ. Dù chỉ là một câu động viên, hỏi thăm" Anh ơi hôm nay công việc thế nào?" như thế em củng an lòng hơn.
    Ngày..... tháng....năm....
    Cả ngày hôm nay em nghe anh nói đúng một câu! Trời thì mưa và lạnh nữa chẳng biết anh có hiểu là không được nói chuyện vu vơ với anh em thấy khó chịu như thế nào không nữa? Chắc là anh không biết! Em có nói đâu mà anh biết hì!
    Dù sao em với anh củng không là gì cả, chưa bao giờ là gì của nhau!
    Anh ơi! em nhớ anh! Dù cho nổi nhớ này khác với cảm giác nhớ người yêu hay người thân hay nhớ một ai đó. Vì em đâu biết gì về anh mà nhớ.
    phucpro2008 likes this.
  4. glass Thành viên

    Ngày.....tháng......năm....
    Em đi chơi về ngồi vào bàn tính gỏ gỏ mẹ hỏi" mi làm chi mà giờ ni còn làm việc, ngủ đi!" Tự nhiên làm em giật mình nghĩ tới em đang làm gì thế nhỉ? À xem những bài viết của anh. Em mà củng có những phút ngốc ngất,ngớ ngẩn như thế này sao? Hôm nay đi chơi cả nhóm vui lắm! Lâu rồi mọi người mới gặp nhau , trò chuyện đủ điều! Ai củng kể chuyện tình cảm của mình thay đổi thế nào giwof đang ra sao? Còn em không hề có gì thay đổi.buột miệng em nói "tết ni tau giới thiệu người yêu" . Lúc ấy nói xong rồi em chợt nghĩ thì ra em đang nghĩ đến anh! Tết anh về! Ôi nhưng anh đâu phải là người yêu em! Em xin lổi anh! em nhầm! tình cảm sao lẩn lộn hết thế này hả anh?
    Ngày......tháng.....năm......
    23h18 phút anh vẩn đang phải làm việc! tội nghiệp, em buồn ngủ lắm nhưng nghĩ đến anh đang thức em lại cố căng mắt ra để thức cùng anh, biết đâu mình đang cùng nghĩ về một điều gì đó! Em luôn sống trong hy vọng, hy vọng một điều duy nhất khi mình gặp nhau cả em và cả anh đều vẩn dành cho nhau nhửng câu chuyện , những tin nhắn như lúc này!
    phucpro2008 likes this.
  5. phucpro2008 Thành viên

    Ngày....tháng....năm
    Em thân yêu! khi những cơn gió lạnh đang len lỏi trên từng gốc phố sài gòn, cảm giác te lạnh làm anh nhớ đến quê, nhớ đến Gio Linh thân yêu của anh. Anh ước rằng có thể kết thúc công việc ngay bây giờ để về bên những người thân yêu nhất, ngồi ngắm ngắm dân quê mình sắm tết, ngồi nhìn trời và nhìn đất chuyển mình sau một thời gian ngủ đông dài và đặc biệt ngắm em tung tăng trong ngày xuân rộn ràng.
    Ngày...tháng....năm
    20h khi mọi người chuẩn bị cho một buổi tối đáng yêu và hạnh phúc bên bạn bè và người thân . Còn anh lại chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, thời gian cứ chạy anh ngồi đếm thời gian 21h rồi 22h rồi 23h và đồng hồ điểm qua 0h thì lúc anh ấy mới biết rằng đã kết thúc được nữa ngày làm việc, rồi đến 1h rồi 2h và 3h khi thị trường giao dịch đi vào cuối phiên thì lúc đó anh mới bắt đầu ngũ. Cái thị trường khắc nghiệt này đã làm cho bao người phải lâm vào cảnh nợ nần và anh với bổn phận là làm cho chuyện đó không xảy ra với họ thêm một lần nữa trên cái thị trường khắc nghiệt này. Càng về khuya nổi cô đơn trong anh lại càng tăng và anh nhớ đến em nhiều hơn
    Ngày....tháng...năm
    Tết này cũng như những cái tết khác anh phải đi chới cùng những người bạn độc thân của mình, vì anh biết em chỉ là tương lai mà thôi, anh biết nhất kí này là anh viết theo dòng cảm xúc của em và mong em và anh chàng đó sớm tìm đến nhau, Anh thấy em lãng mạn quá đi. Chúc có mùa xuân vui vẻ nhé cô bé thích mơ mộng.
    glass likes this.
  6. glass Thành viên

    Viết theo cảm xúc của người khác mà hay rứa?
  7. phucpro2008 Thành viên

    Nói chung tâm trạng giống nhau. đều cùng tìm kiếm cho mình một nữa còn lại. Với lại ở sài gòn mỗi ngày cuối tuần đều dành thời gian để viết tuy bút nên cũng bị nhiễm một chút văn chương để quên đi mình là một dân tài chính với những con số khô khan. Phương châm sống là " ta lãng mạn trong cái khô khan của cuộc sống".
    Ngày....tháng...năm
    Đã đôi lúc anh tự đặt ra cho mình những giới hạn về khoảng cách để cố gắng tìm cho mình một câu trả lời. Đã đôi lần anh tự hỏi mình rằng 1000km có thể ngắn hơn được không? rồi anh cứ nghĩ mãi và cố gắng tìm ra cho câu trả lời để làm sao vơi nổi nhớ em, để hiểu rằng em luôn bên anh. Và em ơi! anh đã tìm ra được câu trả lời " nếu cho anh so sánh tình yêu xa cách anh chỉ nói rằng tình yêu đó giống như không khi, ta không thể nhìn thấy nó, không sờ thấy nó nhưng nó luôn ở bên ta, luôn đi cùng ta và giúp ta sống trong cỏi đời này, cũng như tình yêu của anh vậy. anh sẽ luôn sống tốt vì anh có tình yêu của em"
    đừng bất ngờ nhé bởi vì anh là đông hương với bé nên có máu văn thơ giống bé.
  8. glass Thành viên

    Ngày..... tháng .....năm....
    Hôm qua giữa em và anh đã có những câu chuyện khác hẳn thường ngày.Em nói anh thì xa quá còn anh lại bảo anh sẻ mãi mãi ở một nơi xa không gần quê hương không gần em được. Em khó chịu quá! Biết là thế nhưng khi nói ra tâm trạng thật khó hiểu! Anh ơi phải chăng em không còn lí trí!
    Em nghĩ cứ để mọi chuyện tự nhiên như thế, anh củng đồng ý nhưng không em nghĩ lại rồi nếu mọi chuyện tự nhiên thì không ổn! em sẽ làm cái điều điên khùng ấy mất, Em không thể để tự nhiên được, em phải kìm kìm nén,gìm lòng mình xuống đúng không anh?
    Giờ nhớ anh vô cùng! mà đâu giám nói,và anh củng đâu biết!.........
    Cô đơn_lạnh_chán nữa chứ! Em khẻ gọi anh ơi!
  9. phucpro2008 Thành viên

    Ngày...tháng...năm
    Tình yêu là một đề tài muôn thủa của con người, tình yêu luôn đẹp trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh và không phân biệt tầng lớp. Cái đẹp của tình yêu là không cỏ chổ cho giàu nghèo, thấp hèn hay hay tuổi tác. Những bức tranh mà nó vẽ ra là những bức tranh muôn màu. Vậy điều làm nên những mối tình đẹp, những tình yêu bất diệt là họ yêu bằng trái tim và dù có điều gì xảy ra đi nữa họ vẫn không thể làm thay đổi đi tình yêu của họ.
    Em ạ! hảy yêu bằng chính con tìm và lòng vị tha đừng để lí trí cướp đi tình yêu trong sáng của mình. Hảy mang trái tim yêu thương nòng cháy đó để thể hiện cho anh ấy thấy. tình yêu là không chờ đơi.
    Đừng ngại nhé cô bé.Ước gì anh là anh ấy của em.Hic
    glass likes this.
  10. glass Thành viên

    Ngày....tháng.....năm....
    Anh biết tại sao em viết của riêng mình em không? bởi lẻ em muốn viết thật nhiều ,thật nhiều điều suy nghĩ của em về anh về chúng ta nhưng chỉ viết cho riêng mình em! Một mình em thôi! để anh không bận tâm,để anh không suy nghĩ ,để anh không ngớ người ra rồi nói em ngốc nghếch! hay là ngạc nhiên vì cái con bé này vô duyên thế!hì. dù sao em củng đã lựa chọn con đường của mình. Anh cứ việc nghĩ còn em , em sẽ một mình sống và chiến đấu với tình cảm của mình dành cho anh.Và không bao giờ em để anh và em khó xữ! em thích anh! Cho em được thích anh , anh nhé!
  11. phucpro2008 Thành viên

    Ngày...tháng.....năm
    Đôi lúc im lằng là tốt cho cuộc sống này, vì im lặng sẽ không làm tổn thương một ai khác vì người khác không bao giờ nghe thấy những điều từ mình, im lặng làm cho thế giới này thanh bình hơn nhưng đôi lúc yên lặng làm cho người ta trở nên vô vị, cuộc sống chỉ đẹp khi chúng ta trao cho nhau những lời thân yêu và cho người thân yêu biết ta đang nghĩ gì.
    Thế giới này luôn vận động và điều làm nên cuộc sông này là những âm thanh mà cuộc sông ban cho ta để ta biểu hiện tỉnh cảm bằng ngôn ngữ. Tình yêu cũng vậy. Hãy nói lên tinh cảm của mình và hãy mang nó đến cho người mình yêu.
    Tình yêu là cuốn nhật kì không hồi kết nhưng nó chỉ đẹp khi cuốn nhật kí đó đẹp hơn khi có hai người cùng viết. lúc đó sẽ có những kỉ niệm đẹp hơn. mong một ngày nào đó anh được nhìn em hạnh phúc như tên của anh vậy.
  12. phucpro2008 Thành viên

    Ngày...tháng.....năm
    Đôi lúc im lằng là tốt cho cuộc sống này, vì im lặng sẽ không làm tổn thương một ai khác vì người khác không bao giờ nghe thấy những điều từ mình, im lặng làm cho thế giới này thanh bình hơn nhưng đôi lúc yên lặng làm cho người ta trở nên vô vị, cuộc sống chỉ đẹp khi chúng ta trao cho nhau những lời thân yêu và cho người thân yêu biết ta đang nghĩ gì.
    Thế giới này luôn vận động và điều làm nên cuộc sông này là những âm thanh mà cuộc sông ban cho ta để ta biểu hiện tỉnh cảm bằng ngôn ngữ. Tình yêu cũng vậy. Hãy nói lên tinh cảm của mình và hãy mang nó đến cho người mình yêu.
    Tình yêu là cuốn nhật kì không hồi kết nhưng nó chỉ đẹp khi cuốn nhật kí đó đẹp hơn khi có hai người cùng viết. lúc đó sẽ có những kỉ niệm đẹp hơn. mong một ngày nào đó anh được nhìn em hạnh phúc như tên của anh vậy.
  13. glass Thành viên

    Ngày ....tháng....năm....
    em, một con bé điên khùng nghe người ta bảo cuộc sống sẽ vô vị nếu mình mãi im lặng,đừng im lặng để người khác biết tình cảm suy nghĩ của mình để rồi một tin nhắn vu vơ của em gửi tới anh " mình làm người yêu của nhau nhé anh" .Trời không biết em đang làm cái gì ! khẻ rùng mình, lạnh một chút ,nóng một chút, khẻ nghiêng mình rồi cười một mình.Thôi kệ!
    Và thế là mình trở thành người yêu của nhau.Bình thường anh rất ít nói đến chuyện tình cảm nhưng bây giờ em để anh phải nói.Anh nói anh nhớ em! nói yêu em nữa. Đây không phải là tình yêu trên mạng vì cả em và anh chúng ta đều hình dung về nhau rất tốt! Sáng nay ngủ giậy em thấy cuộc sống thật bình yên,thế là em đã có người yêu!\
    Ngày......tháng......năm...
    Anh lên diển đàn đọc topic của em nhưng không giám đụng đậy tới nó.Em biết mà vì anh rất nhút nhát,anh không giống em.Cái điều mà anh Phúc nói nhật ký phải có hai người viết thì mới nên một câu chuyện tình yêu mãi mãi không bao giờ có! Em không trách! bởi đơn giản em biết anh yêu em thế là được
  14. glass Thành viên

    Ngày....tháng.....năm.....
    Em hứa vô nhà anh chơi, nhưng rồi lại thất hứa.Em ngại lắm.Anh gọi điện ra nhà thông báo với mọi người trong nhà em vào chơi vậy mà em lại thất hứa.Mới nghe anh kể về người thân trong gia đình thôi mà em đã thấy thật gần gủi! Phải chăng vì em mến anh nên mến luôn cả mọi thành viên của gia đình.
    Hôm ni em đi chơi với mấy bạn lớp 12,máy lại hết pin nên giwof không nói chuyện điện thoại với anh được không biết anh có buồn em không? Em sợ anh buồn lắm! Đang ở xa nhau mà giận nhau thì khổ! Thà anh ở gần bên em còn biết nói biết cười với anh để anh không phải bận tâm chứ xa cả ngàn cây số em không có cách nào ngoài việc phải luôn để anh yên tam về em vf không làm gì để anh buồn , giận, hay cô đơn dù cho đang ở xa em.
  15. glass Thành viên

    Lạnh, trời lạnh qua anh ơi! Anh không thẻ cảm nhận được cái lạnh của quê hương lúc này, nhưng có lẻ anh biết em đang lạnh.Còn vài ngày nữa anh vè rồi. Em cứ tưởng tượng không biết đên lúc đó mọi chuyện sẽ thế nào
  16. shithappen Thành viên

    @glass : Sống cần phải trung thực , dối trá sẽ đưa mình trở thành tội lỗi ! Cần nhìn nhận lại mình không thì sẽ muộn và hối hận !
  17. glass Thành viên

    @shythappen: Chẳng biết bạn là ai? và tôi giám cá bạn chẳng biết gì về tôi.Có thể bạn nghĩ bạn biết mọi thứ nhưng cái mọi thứ của bạn chưa phải là mọi thứ đâu.
    Ngày 16 tháng 2
    Chán, chẳng có chuyện gì nhưng đọc những dòng chử của ai đó vô tình hay cố ý viết làm mình thấy chán quá! ngồi cà phe một mình, vẩn vui vẩn cười nhưng có ai biết mình đang thế nào đâu? mà củng không cần ai phải biết! bạn bè luôn bên mình nhưng bọn nó đâu nhìn thấy mình với con mắt tiêu cực.
    Bởi với bọn hắn mình lúc nào củng cười và làm mọi người cười theo.
    Trời ơi chỉ muốn hét lên chán quá!
  18. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Bớ làng, 2 người glass và phuctro2008 đang tỏ tình với nhau :-SS, dám chiếm đất xây ngôi nhà hạnh phúc hả :@, trả phí đê =P~
  19. thaisonit Thành viên

    Thế tết vừa rồi, có chuyện gì xảy ra Không mà giờ không thấy 2 người ngày tháng năm nửa nhỉ?tò mò quá.hi
  20. glass Thành viên

    Phúc đâu ra giải thích vấn đề này đi!
    @ ken: Chị viết cho riêng mình chị thôi chứ có ai giám rủ bè kéo phái xây nhà xây cửa chi mô nờ!
    Lúc thấy buồn thì lên than rứa thôi! mà tốt nhất cứ xem đây như là nhật ký của chị là được mà

Share This Page