Bạn không nói là bị cướp người iu như răng: một kẻ mới hay đứa bạn thân kề bên, rùi thái độ một nửa ex của bạn nữa,... làm răng để cứu đây!!! Nhưng tui nghĩ bạn cần nhìn nhận lại mình, ex của mình cùng với tình iu của cả hai một chút, liệu đó có phải là tình iu thực sự ko?
cấp cứu ::: bằng cách đi cướp lại người yêu của kẻ khác ....câu nói tuy vu vơ nhưng bạn ráng suy nghĩ ...nó sẽ đúng với cuộc sống đó bạn ...chúc bạn sáng suốt và vượt qua nhé
<div class='quotetop'></div> Là 1 người... vô năng. Ko thể giữ đc người mình yêu là do bản thân vô năng. Cách làm là tự "nâng cấp" bản thân thôi.
Khi mình bị người yêu bỏ thì hãy tự nhìn lại mình trước đã: tại vì sao người kia lại bỏ mình mà đi theo người khác------> ắt hẳn ở mình có cái gì không bằng người khác. Mình rất đồng ý với ý kiến của Bé Răng Nanh, còn ý kiến của Anh Hai: Người ta gọi là bất lực thì heeeeee, nguy hiểm quá!
chắc là người ta chán mình quá đó thôi ! thôi mà kệ người ta đi! giữ làm gì khi người ta ko còn muốn iu mình nữa! nhưng ức nhất là người ta của ta bỏ ta mà đi theo thằng (con)bạn thân của mình !
Chời ơi ! có cái kiểu cướp người yêu nưa sao chời. Bó tay chịu trói thui nhưng theo tui tình yêu nên để cho nó đến tự nhiên thì hay hơn
<div class='quotetop'>(????? @ Dec 30 2005, 07:45 PM) [snapback]1786[/snapback]</div> " Kẻ bị cướp người yêu mà ngày nào cũng nhậu để quên người yêu gọi là " "Sách" tình " Kẻ bị cướp người yêu" mà ngày nào cũng bám theo gọi là " Si tình " Kẻ bị cướp người yêu " mà ngày nào cũng làm thơ gọi là " Thi tình " Kẻ bị cướp người yêu mà không giám yêu ai nữa gọi là " Sợ tình ............................. ................. Còn gì nữa nhỉ????????????
<div class='quotetop'>(vuonglv @ Feb 24 2006, 075 PM) [snapback]5716[/snapback]</div> Ko hiểu lắm. vuonglv giải thích giùm mydream được ko? :unsure:
Hix, mọi người ơi, kẻ bị cướp người yêu như mình thì gọi là gì và bây giờ mình phải làm sao..... trời ơi! Cái đó mà còn phải hỏi nuẵ hay sao? Bị cướp người yêuthi gọi là vô dụng, ko co ban lĩnh. Cũng còn một suy luạn nữa là tại thằng/con đó thay đổi( tùy nguyên nhân)! Nhưng nếu là tui, tui sẽ gọi hắn đến, hỏi rõ nguyên nhân, rui ko cần biết cho hắn một cái tát làm kĩ niệm(nếu hắn bắt cá 2t). Còn nếu hắn yêu người ta thật long thì mình dành chịu thôi, tại minh ko co bản lĩnh giữ người ta lại! Lo gì ko có thằng / con này thì còn đứa khác! Viẹc gì mà phải buồn chứ?
<div class='quotetop'>(sleep @ Feb 24 2006, 09:58 PM) [snapback]5737[/snapback]</div> Cách sleep giải quyết khá hợp lí, theo hướng tích cực nhưng mà câu kết luận hình như có vấn đề!? Người ta sinh ra đã có cảm xúc sẵn rồi. Yêu, ghét, giận, buồn... đều từ cuộc sống thường nhật của mình mà ra cả. Người mà mình yêu bây giờ không là người yêu của mình. Đau xót quá đi, răng lại là :Việc gì mà phải buồn chứ? hả sleep? :huh:
Bị cướp người yêu ah?trường hợp khó khăn đây?Cái đó ko ai giúp được bạn đâu.Bởi nhẽ,trong tình yêu không có sự níu kéo nếu người đó đã không cần bạn thì dù làm cách nào đi nữa thì cũng không thể như xưa đâu dù ta cố gắng cỡ nào.Chỉ biết chúc phúc cho người đó được hạnh phúc thôi.