".... -Về Đông Hà anh hay đi mô nhất ? - Cafe -Với mô nữa? - Cafe - Rứa thui hả ? - - Eng mi không ăn cơm vẫn sống đc nhưng k có cafe thì mần đám cho eng mi liền đi. - - Hay đi quán mô nhất ? - Quán hay ngồi nhất là Dạ Thủy vì gần nhà - Quán thích đi - Không biết à , hứng lên là đi , đi nhiù rồi không biết là thích quán mô nữa - - Cung Trầm , Nhà Cổ , Phố xưa , Âm sắc , Thiên Thai , APsara, Khanh ,Window, Lộng Gió, Eva , Papa, Green... anh mi đi tuốt rồi Rứa bé hay đi quán mô nhất ? - Hay thì cũng giống anh , Dạ Thủy , mỗi lần off lớp cấp 3 thì toàn xuống đó , nhiều kỷ niệm nhất , khóc lóc có , cừoi nói có , chửi nhau cũng có luôn , còn quán mà để nhớ nhất là Cung Trầm -Rứa quán bé đi gần nhất là khi mô? -Apollo , Btối đi nhìn Đông hà đẹp , nhưng hơi buồn tí - Hơ...Quán nớ đc không , nghe nói nhưng nhác đi thang máy lên lắm. - Không biết , bé đi cf mà có khi mô uống cfe mô , - Rứa ở trong nớ hay đi cf k ? - toàn ra nhà thờ Đức Bà ngồi 8 thôi - High Land hả? - Không , cf vỉa hè - Anh thích cf ở mình k ? - Cfe ở mình khác cf ở ĐN , khác cfe HN , nói chug mỗi nơi một vẻ nhưng anh vẫn thích cfe ở miềng hơn ...." ___________ Tự dưng lại muốn đi cfe quá
Cứ mỗi lần về lại không muốn đi cf , ai mời cũng từ chối ,thế mà vẫn phải đi , Đi nhiều nhất là cf Dạ Thủy, nhà bạn Láu , có lẽ buổi sáng cf ở đây thoải mái nhất , hầu như ít thấy bọn thanh niên vào đây bao giờ , toàn là các chú , các bác , thoải mái ,Mùa đông thì khôg nên ngồi ở đây , hơi nước bốc lên lạnh thấu xương , nhìn ra cái bể Năm Hào cũng thấy ơn ớn ,lỡ có tỏm xuống thì cũng chả ai dám cứu , mùa hè buổi chiều hay vác cần câu với ông anh ra câu ké cá nhà bạn ấy , cả quán ai cũng nhìn, mồi câu thì toàn xúc xích ,nói chuyện ồn ào cá chả dám tới , chưa bao giờ câu đc một con cá ở đây ^^, ở quán bạn ấy thích uống Sâm dứa với Dâu Chanh Đường nhất , gọi Dâu chanh đường thì người biết ng không , vui thật. Mấy đứa bảo cfe ở đây cũng bình thường , k quan tâm lắm vì mình chả khi nào uống cfe
ĐH lui tới mấy quán cafe đó,ngồi chặp cũng chán,lâu lâu vẫn chui vào 2.0 ngồi,nhẹ nhàng yên tỉnh, nhâm nhi ly cafe đen..
Không đi cf nhiều nhưng mỗi lần đi ngồi ở một nơi khác nhau sẽ thấy nó đẹp khác nhau , nghe bà chị bảo ngồi ở nhà cổ , phía trên gác nhìn xuống đẹp lắm, không giống ngồi bên hồ , ngồi đó có thể ngắm đc mọi người mà mọi người lại không ngắm đc mình, nhưng mà hình như trên gác không đc nhiều bàn cho lắm
Vẫn cảm thấy Cung Trầm có cái nét gì đó hay hay...Mang chất cổ kính mà đại...Mỗi lần về nhà đều có ngồi ở đó...Còn uống quán nào tùy vào bạn bè nữa ngồi quán nào trước thì mình đến đó ah...
dạ thủy buổi sáng học sinh trường cấp 3 chuồn học ngồi đánh bài nè.chuồn hoài bik mà.còn sao xanh của anh thắng uống cũng đc.hồi trước còn trong công viên là tụ điểm thanh niên xóm chợ với quán mụ nam điện tử(chừ dẹp rùi).tui thì hay ngồi ở nhạc hoa viên trước nguyễn chí thanh.ở đây trà chanh ngon mà rẻ.
Cái quán xóm tui hay lắm, vài bộ bàn , vài bộ bài......vậy là vui nhất! chuyện nhà ai cũng biết, xóm mô cũng biết,chuyện của mình ...mình chưa biết nó cũng biết ...đó là cái tầm thường, chuyện thế giới thì thôi rồi...rành như cơm trong nồi còn mấy chén. !
thấy mọi người nói củng nhìu wan đó.thế ai có wan nào vip nhất đông hà giới thiệu cho tui một wan để lúc nào ra nha rủ mấy thằng bạn đi uống bửa xem nào.
Nhớ cái Apollo có 4 tầng , thêm tầng hầm nữa là 5 mờ ^^! quán VIp nhất thì không biết , nhưng thích quán Cung Trầm nhất , nhưng đi sớm mới có bàn chứ không thì chịu thôi , trời lạnh mà ngồi ở Cung Trầm thích lắm , nằm dài trên mấy cái salon êm ơi là êm , thích nhất bàn số 1ở tầng 2, có ai ngồi bàn đó chưa vậy
Nhớ cái Apollo có 4 tầng , thêm tầng hầm nữa là 5 mờ ^^! đi thag máy từ tầg 1 lên tầg 5...leo thêm kái kầu thang nã là tầg 6
chòy oy, cái đó có nửa tầng thui mờ pé, hè về chắc bon chen xin làm thêm ở đóa kiếm tiền tiêu xài quá
hix...Xa quê, nhớ nhất quán cafe Quỳnh trên đường HV mới( sau nhà hát). Tới đó, mình đc là chính mình, càe 1 mình, nghe nhạc trịnh..Tuyệt vời... Có lần mình ngồi ở đó từ 8h sáng đến 6h tối luôn... 1 Khoảng trời riêng