CNC đọc được mẫu tin này post lên cho các bạn ở Sài gòn, hy vọng các bạn đến đó xem thế nào. <div class='quotetop'></div>
Cafe SG nói cả ngày không hết . Ở SG cứ khoảng 200 m đường sá là có 1 quá cafe. Đem hết chiều dài của đường SG ra mà chia cho 200 thì sẽ ra được số quán thôi. BS đã đi khá nhiều quán, từ vỉa hè hàng ngày cho đến quán thuộc dạng top. Tâm đắc nhất vẫn là quán Đất (trên đường Tô Hiến Thành, Q10), một quán nằm trong 1 con hẻm nhỏ (hẻm 157), với cách bài trí rất thô mộc, giản dị tạo nên không gian rất ấm cúng và thích hợp chuyện trò. Anh em Sg nào vô đó chưa nhỉ?
Có bạn nào chạy một vòng qua nam Sài Gòn khu Phú Mỹ Hưng chưa? tuyệt cú mèo nhé, nếu sau xe có thêm một người nửa thì càng ám áp. Ở đó có quán caffee nổi trên một cái ao Sen cực kyd lý tưởng để Relax nhé.
@AnhMinh: BRN wa khu Phú Mỹ Hưng gần như mỗi ngày nè. Chạy lên phải đội nón bảo hiểm, xe chạy vận tốc cao, có 1/2 ngồi sau chán phèo chứ hay gì o0o Nhân nhắc đến Tưởng Niệm, xin đc giới thiệu chút về quán. Người Sài Gòn đi uống café ở quán không hẳn vì cái vị đắng đắng thanh thanh, đôi khi muốn giới thiệu cho một người quen từ nơi xa vào, người SG chẳng thể tìm được một quán café ngon; đơn giản vì ở đâu cũng như nhau, không có sự đặc sắc nổi bật trong từng ly café. Nhưng, người SG đi uống café vì một lẽ khác : quán. Bọn tôi vẫn hay kháo nhau, ai đến SG mà không ghé các quán café là một điều uổng phí. Ngay cả khi bạn lên Net, vào trang amthuc.com dòm ngó một dọc địa chỉ, bạn sẽ thấy quán café ở SG độc đáo thế nào. Vì sống ở Bình Thạnh, nên tôi không thể không biết đến quán Tưởng Niệm (55A Trần Bình Trọng - Quận Bình Thạnh - TP HCM). Tôi đến quán ấy vì tò mò, nghe mọi người nói ở quán phía trước có hai ngôi mộ cổ người Hoa. Có lẽ cái tên quán vốn đã là một sự hoài mong hay chăng mà lối trang trí bên trong quán cũng mang nét gì đó vời vợi. Nếu bạn thuộc tuýp người của sự mới mẻ, sang trọng và trẻ trung thì bạn hoàn toàn không phải là đối tượng mà Tưởng Niệm nhắm đến. Theo một lối đi ở giữa, bạn cứ thoải mái mà bước thôi, chắc chắn sẽ có chút dễ chịu vì kiến trúc của quán, không hề có một nét cách tân mới lạ nào. Hai bên lối đi là 2 gian nhà khá dài với mái ngói âm dương kiểu cổ xưa (giờ chỉ còn thấy cách kiến trúc này ở các ngôi nhà cổ thôn quê hoặc chùa, đình...). Dọc theo 2 gian nhà bạn sẽ thấy các hàng chuối được xếp khá ngộ, vài dây trầu bà trang trí cho thêm xanh mát. Bàn ghế ở 2 gian này không hề giống bất cứ một nơi nào khác. Bàn ghế thấp nhỏ và hoàn toàn bằng gỗ, màu nâu, xếp khá sát nhau. Ở 2 gian nhà này, trên tường có treo nhiều bức thư pháp và tranh ảnh cổ, điểm xuyến thêm vào mảnh gáo dừa, mành trúc...nhìn hay lạ Phía trong cùng là một gian phòng nhỏ, xếp độ 7,8 chiếc bàn nhỏ. Trong này không để ghế ngồi mà thay bằng những tấm đệm nhỏ(1 phong cách trà đạo)...Phòng vẫn được trang trí bằng nhiều bức thư pháp bản lớn. Bạn có thể bắt gặp ở đây các bài thơ của Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử, TTKh...được viết bằng những nét tung hoành mạnh mẽ rất đẹp mắt... Tôi hay đến quán khi cảm thấy cần phải ở một mình. Vào quán café ở SG không có nghĩa là thưởng thức café (vì như nói phía trên, café SG nơi nào cũng như nhau), đôi khi chỉ để nhâm nhi một ly sữa và quan sát quán. Nhạc ở đây thường là nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Văn Cao, Cung Tiến… như thế mới thích hợp với cảnh quan của quán. Qúan không có máy lạnh nên hơi oi bức vào buổi trưa. Thế nên, bạn thử tưởng tượng, những buổi chiều muộn, sau khi làm một vòng quanh phố, giữa bụi bặm ồn ào nơi Sài Gòn sôi động, bạn dừng chân và bước vào Tưởng Niệm. Đó là cái cảm giác bước hẳn vào một thế giới khác. Sài Gòn hay lắm, cho dù thật nóng vào buổi sáng hay trưa, nhưng khoảng chiều, trời lúc nào cũng dịu lại. Nếu như HN vào dịp nóng sẽ gắt cả ngày thì SG lại ưu ái cho buổi chiều tối chăng? Ngồi ở Tưởng Niệm, bạn sẽ thấy thật thư thái, hít một hơi thật sâu vào, thư giãn đầu óc, mọi thứ trước mắt thật tuyệt.
AM van chưa vào Tưởng niệm bao giờ cả, chắc khi nào thuận tiện, BRN cùng AM vào một làn cho biết nhé, AM chỉ rõi vào CN thôi, thu xếp nhé
Những quán trên Ex đều hay ghé, đúng là ngồi trên hồ sen vào một sáng chủ nhật thoáng mát nói chuyện cùng bạn bè hay đọc báo không chê. Tưởng niệm lại có cái hay của nó lần đầu phát hiện nó cách đây 3 năm lúc vào ăn bún măng ở trước quán(quán này ngồi 1 hay hai người đều thoải mái như nhau)chia ra là 2 như BRN nói bên trong ngồi bệt xuống sàn giống người Nhật, bên ngoài là ghế. Còn Đất thì không gian khá nhỏ hẹp nhưng bài trí và bố trí ghế ngồi rất khoa học ấm cúng vào lúc se lạnh. và thoáng mát giữa trưa hè, hôm đó ngồi 1 bàn trong góc hẹp nhưng xung quanh là đất và cây cối, đặc biệt ở đây đó là bức tường ngăn phòng vệ sinh và nơi ngồi rất ấn tượng. Có quán cafe Bình triệu, xuống cầu hết cầu Bình triệu bên hông đại học Luật có con hẻm lớn chạy ra sát bờ sông có 2 quán ngồi đó ngắm sông nước lúc chiều tà. Quán ở Quận 2, Gò Vấp, 12 đầu có không gian rộng thoáng mát, ở Gò Vấp lúc trước có quán Ngọc Linh uống cafe ngồi trên bãi cỏ, nhưng giờ do lợi nhuận nên rất xô bồ động đúc(không dám giới thiệu lên đây) ở bến Chương Dương gần nhân hàng nhà nước cũng có quán cafe chứng khoán có vô đó 1 lần, quán nhỏ, lịch sự, nhẹ nhàng mà sang trọng, ở đó toàn sếp nhưng cũng không thiếu 8X quần jean áo pull ngồi bàn chuyện cổ phiếu. Cát Đằng trên đường Trần Quang Khải cũng được thích nhất là cái trần nhà, và đi ra ngồi giữa một hồ nước nhân tạo nằm trên tầng 1 bằng thân cây dừa. Nói chung ở đây chúng ta chỉ giới thiệu những quán có nét, đặc trưng riêng, cón những quán xô bồ như windows, sao, việt top.... vào ngồi như làm chảnh với người ta, vác laptop lên cũng hay, mấy quán đó cũng nên đi nhưng mà một lần thôi để biết nó nhưng thế nào.
<div class='quotetop'></div> Haha, nói thế thì ko đc rồi anh, nhận thức còn kém quá! Những dạng café Wi-fi vốn có đối tượng khách hàng riêng, ko phải làm chảnh với người ta. Bản thân BRN ngày trước cũng phải mang laptop theo mỗi ngày, lúc vào học thì ko sao, khi học xong phải chờ cho môn sau, khoảng trống thời gian buộc phải làm việc. Những quán café Wi-fi như thế phục vụ đc nhu cầu của BRN - và những người tương tự. Ko thể nói như anh phía trên, bất cứ business nào cũng phục vụ lợi 2 chiều!
Nghe mọi người nói CNC thấy muốn vào Sài Gòn ghê. Hic để khi nào CNC có time, CNC thống kê lại các quán cafe ở Hà Nội cho anh em tham khảo. Đợt vừa rồi đi nhiều nên cũng có một vài quán khá hay. @AnhMinh: Hóa ra là thằng Tùng Bèng, hic tau cứ tưởng thằng nào, sao mi ko dùng cái nick Whoaremyself. Cái chữ ký của mi hay nhỉ, viết một topic về cuốn sách đó đi mi, chia sẽ anh em QTOL tí. @BRN: Thật hiếm có một cô bé ở Sài gòn lại gắn bó với QTOL như em. Anh thấy hơi lạ. chưa biết lý do thế nào, tuy nhiên năm 2006 anh hy vọng sẽ có cơ hội gặp em ở SG.
<div class='quotetop'>(Bé răng nanh @ Jan 1 2006, 10:52 PM) [snapback]1982[/snapback]</div> lâu lắm mới gặp lại em(mừng quá ), hì hì em lại không đọc kỹ anh chỉ nói những quán không có wi-fi thui vào đó chán phèo, chứ còn những quán có wi-fi anh vẫn hay ghé :rolleyes: chúc em một năm mới vui vẻ nhé! văn phong của anh sau một thời gian tu dưỡng vẫn chưa tốt nhỉ :lol:
Mỗi đối tượng khách hàng đều có một cái "gu" khác nhau và trong từng hoàn cảch khác nhau. Hic, như BS đây lúc muốn tâm sự bạn bè hay chỉ ngồi một mình thì kiếm quán nào đó thật yên tỉnh (như Đất hoặc Tưởng Niệm). Muốn tìm chút sang trọng, lịch lãm thì vô Sài gòn phố, Chợt Nhớ. Còn muốn xả Xì-chét, ghé Metallica. Hay đơn giản sáng sáng làm 1 ly cafe ở vỉa hè nhìn người người qua lại là hạnh phúc rồi. Hic, nếu sắm được laptop thì tại sao lại không vào mấy quán có wifi vì quá tiện lợi, vừa có thể làm việc vừa nhâm nhi ly cafe và đặc biệt là được làm việc trong 1 không gian tuyệt vời như vây. Cái đó không biết có gọi là lemon question ko?
Ặc, thế thì có gì mà gọi là lemon question hả blacksun? Laptop giờ có bao nhiêu đâu mà làm chảnh đc với ai , cứ chị cô Hồ Quỳnh Hương phang cái biển số Mercedes của mình thành tên album thì mới gọi là chảnh chứ lị. BRN thì rate 5* cho các quán wifi luôn, làm việc trong những lúc chờ đợi tiết học rất hiệu quả và đặc biệt ở các quán wifi luôn có rất nhiều cao thủ để hỏi han , thuận tiện vô cùng.
hic, còn ở Đông Hà , có quán cafe Khoảng Lặng ......nghe tên thấy sợ , lặng lẽ giã man , em vô ngồi chơi 1 buổi tối đẹp dzời , liếc lui liếc tới , không phai sợ ăn chộm ....mà sợ ma
Mình cứ tưởng quán đó cũng đã lường trước là khách vào sợ ma nên quy định là vào phải có cặp chứ, té không phải à!
hé hé , tui cũng đi cặp với thằng bạn của tui , nhưng nhìn cảnh hoang vu qua , làm sao động lòng người , với lại tiếng nhạc du dương làm nổi da gà...hic , không biết làm ăn kiểu chi nữa >_>
Hee, không phải! Ý của tinhvan là: hình như vào Khoảng Lặng thì phải là một cặp nam nữ người ta mới cho vào thì phải, còn nếu đi một mình hay hai đực rựa đi với nhau thì cũng không được! Hì, tui chỉ nghe thế thôi chứ cũng chưa có diễm phúc được cùng em nào vào Khoảng Lặng đâu!
Anh BS ui BOX sài gòn có chi mới trong năm con "chó" này không vậy. có thì báo cho anh em tiếng coi nào. chứ box DH thì tập nập lịch trình đi chơi ah
Nhắc đến Cafe SG thì ai ở sg cũng phải biết cư xá Bắc Hải. Ai ở SG thì giới thiệu đôi chút cho Scor biết với. :lol: