Hôm nay được bạn *Cua* mời uống cafe. Vui lắm! Tự dưng thèm cafe lạ, bèn lấy nước ngô non để pha. Thơm và ngọt của ngô với vị đắng của cafe. Thật tuyệt vời với sự sáng tạo này... Bạn biết không? Năm nay miền Bắc rét lắm. Đài, báo liên tục đưa tin về những thiệt hại mà miền Bắc đang gánh chịu. Nào bao nhiêu con trâu, con bò chết, nào lúa, nào ngô... Cái này chắc hẳn ai cũng biết? Quảng trị cũng rét lắm. Đúng không? Có câu chuyện về một gia đình đưa con về nhà. Trên đường đi lạnh quá đứa bé đã bị chết. Có câu chuyện về một chị ra ruộng tưới rau để chuẩn bị bán, do lạnh quá mà ngã xuống ruộng chết. Toàn chuyện có thật, ở xung quanh nhà thôi. Đợt rét này đúng vào lúc ngô đang ra bắp. Nhưng lạnh quá, nên không có hạt. Không phát triển được. Chẳng còn cách nào khác, phải bán cây ngô đang có bắp non cho người ta chăn trâu, chăn bò. Người dân thì đói lắm. Nhưng không ăn được cây ngô! Ngô non không biết làm gì cả, đem về đun lấy nước uống rất ngon. Thế nên mới có nước ngô để pha cafe... Trời, bây giờ mới thấy... hình như cafe đắng!
ơ, anh Cùa với chị đi uống caffe à? hay sao, em ko hỉu lắm. @Quảng Trị năm nay lạnh thật, cái lạnh dài dằng dặc, ai đi xa về cũng than, sao mà cái quê hương mình lại khác thế nhỉ, lần trước về thì nóng nực, 40 độ. Anh Bin từ china về cũng than ko biết mà cầm áo ấm.... hic, ngay mình, đang quàng cái khăn choàng cho đùng...