[Cam Lộ] Cụ bà neo đơn cần giúp đỡ!

Discussion in 'Bản tin' started by BaoChau, Sep 16, 2012.

  1. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Bà Trần Thị Xuân, 82 tuổi. Đ3- Cam Lộ- Cam Thanh- Cam Lộ-QT (gần ngã tư sòg). Già yếu, ốm đau , sốg 1 mình, đi lại k đc, nằm 1 chổ, thỉnh thoảg cố gắg chốg gậy keo' ghế ngồi đc. Lúc ở nhà e củg hay chạy lên chạy xuốg thăm và đưa thức ăn cho bà. Mong BĐH xét duyệt xem có được không để giúp bà 1 phần nào đó kẻo tội. BĐH có thể liên hệ vs bác họ của e để đến thăm bà, ghi hình và lấy thêm thôg tin.
    Tks !


    [FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif]
    [/FONT]
  2. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Thứ 6 tuần nay BaoChau sẽ về Đông Hà. BDH xem xét trường hợp này sớm nhé, nếu được thì BaoChau sẽ liên hệ thêm vài mem nữa làm gì đó để giúp bà. Thân
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Bảo Châu gửi link cho chị Thương xem xét nhé!
    BaoChau likes this.
  4. Thành Luân Quản lý box

    Thêm 1 trường hợp ở Cam Lộ nữa nè

    (QT) - Đến thôn An Thái (Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị) chúng tôi được người dân ở đây kể về hoàn cảnh thương tâm của bà Nguyễn Thị Nậy, sinh năm 1925.

    [TABLE="width: 200, align: center"]
    [TR]
    [TD][IMG][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Bà Nguyễn Thị Nậy rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

    Bà Nậy xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo nên từ nhỏ phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Cuộc sống khó khăn nên bà không dám mơ ước đến hạnh phúc riêng tư, đến khi nhìn lại thì thấy tuổi xuân của mình đã trôi qua tự lúc nào. Quãng thời gian hạnh phúc nhất của bà là được chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già cho đến khi họ thanh thản đi về thế giới bên kia. Dù cuộc sống lúc bấy giờ có khó khăn, nhưng bà không cảm thấy cô đơn vì bên cạnh mình vẫn có người để sẻ chia, tâm sự. Nhưng kể từ ngày cha mẹ mất, bà trở nên cô độc, có thời gian ốm liệt giường. Mấy năm trở lại đây, do làm việc vất vả, tuổi cao nên bà thường xuyên đau ốm.

    [TABLE="width: 200, align: left"]
    [TR]
    [TD="bgcolor: #99ccff"]*Mọi sự ủng hộ bà Nguyễn Thị Nậy xin gửi đến Báo Quảng Trị- 26 Trần Hưng Đạo - thành phố Đông Hà (ĐT:053.3857.176) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 102010001236996 tại Ngân hàng CP Công thương Quảng Trị.[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    “Cách đây vài năm, khi làm việc trong vườn, tôi bị ngất đi. May mà được người dân xung quanh phát hiện kịp thời, đưa đi bệnh viện nên tôi mới sống được đến hôm nay. Thế nhưng sau trận ốm đó, hai mắt tôi bị mờ rồi mù hẳn, đôi chân co lại không đi được và nằm liệt giường cho đến bây giờ”, bà Nậy kể lại.

    Từ đó, bà được bà con làng xóm quan tâm giúp đỡ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bà cũng được vợ chồng người cháu ruột tên Dũng thường xuyên đến chăm sóc. Nhưng hoàn cảnh gia đình anh Dũng cũng đang gặp nhiều khó khăn, đồng lương công nhân của vợ chồng thấp, lại phải nuôi hai con nhỏ và mẹ già hay đau ốm nên không giúp bà Nậy về mặt vật chất được là bao.

    Hôm chúng tôi đến, bà Nậy rất vui mừng bởi có người trò chuyện. Nhìn gia cảnh của bà, chúng tôi thấy xót xa. Tuổi bà Nậy đã cao, sức khoẻ yếu lại hay đau ốm, nếu đêm hôm khuya khoắt có đau ốm thì lấy ai bên cạnh để chăm sóc kịp thời. Với hoàn cảnh như thế, bà Nậy rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong xã hội.

    Bài, ảnh: MINH ĐỨC
  5. haduandh Thành viên chính thức

    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha "

Share This Page