Chào các bạn ! Tôi là một người con của quê hương Vĩnh Linh. Qua một diễn đàn của sinh viên mà tôi được biết đến diễn đàn này. Tôi sinh ra và lớn lên tại thị trấn Bến Quan, một nơi cách trung tâm huyện khoảng 15km về phía tây. Hiện nay tôi đang sống và làm việc tại TP Đà Nẵng. Gia đình tôi hiện đang sống ở Bến Quan, tôi từng là cựu học sinh của trường cấp 3 Vĩnh Linh - Một ngôi trường giàu truyền thống. Tôi sống và gắn bó ở Đà Nẵng đã gần 5 năm nay, Đà Nẵng như là quê hương thứ 2 của tôi nhưng ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là quê hương mình. Tôi luôn tự hào về Vĩnh Linh, mãnh đất kiên cường - anh hùng bất khuất trong chiến tranh và nay lại anh hùng trong phát triển kinh tế. Từ Đông sang Tây, Vĩnh Linh mỗi ngày thay đang da đổi thịt thể hiện ý chí và tiềm năng của con người Vĩnh Linh bất khuất, kiên cường. Trung tâm huyện lị với bao đổi mới, cơ sở hạ tầng không ngừng được đầu tư xây dựng, những con đường, ngõ phố đã có tên có tuổi và tất cả đang tạo diện mạo của một đô thị sầm uất trong tương lai không xa. Nhìn từ xa vùng đất Vĩnh Linh thật trù phú với đầy sức sống và tiềm năng cơ hội phát triển mạnh mẽ, rồi đây Vĩnh Linh sẽ giàu đẹp hơn để mãi xứng danh với danh hiệu "VĨNH LINH ANH HÙNG". Tôi là một người con xa quê nhưng dù đi bất kỳ đâu thì tôi vẫn luôn hướng về quê hương Vĩnh Linh và tâm nguyện sẽ có những việc làm, những đóng góp để cùng xây dựng và phát triển quê hương. Tôi tha thiết kêu gọi các bạn trẻ dù ở bất cứ nơi đâu và dù làm bất cứ việc gì thì hãy luôn hướng về quê hương và tự hào về quê hương để rồi góp phần vào xây dựng Vĩnh Linh trở thành một đô thị giàu mạnh trong tương lai. Chào thân ái ! Lê Khai - Technical department Công ty Tư vấn & Công nghệ Bảo mật CST Danang
Thêm một mem Box Đà Nẵng, cú này hứa hẹn nhiều cho buổi gặp mặt đầu năm tại đất Đà Nẵng đây, chào mừng bạn, hãy luôn nhớ Vĩnh Linh trong Quảng Trị và Quảng Trị có Vĩnh Linh, ko tách rời, hy vọng có thể gặp bạn đầu năm tại Đà Nẵng, hãy thông tin liên lạc cho nhau hoặc qua các thông tin tại Box Đà Nẵng bạn có thể lấy thông tin một số thành viên tại đây
Xin ngả mũ kính chào một đồng hương tràn đầy nhiệt huyết với quê hương Vĩnh Linh. Hy vọng niềm tự hào và tình cảm với quê hương của bạn sẽ góp phần giúp cho VL ngày cảng giàu mạnh, giúp cho quê hương tiếp tục "anh hùng" trong thời đại mới
chào mừng anh đến với QTN! Và đặc biệt là đến với Box Đn..Rất móng sẽ đc gặp anh trong off box Đn vào dịp đầu năm nay
Mọi thông tin về buổi gặp mặt đầu năm vui lòng liên hệ qua email : lekhai@vientindanang.com hoặc Chat Yahoo : khai_itpro2012 . Xin cảm ơn và CHÚC MỘT MÙA XUÂN TRÀN ĐẦY NIỀM VUI - NĂM MỚI SỨC KHỎE & AN LÀNH .
Chào mừng anh đến với diễn đàn : Đọc bài văn của anh mà em cảm động quá, qua nó em thấy được một tình yêu tha thiết, mặn nồng, cháy bỏng trong anh đối với quê hương Vĩnh Linh anh hùng. Em cũng sẽ giống như anh, sẽ cố gắng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc xây dựng và phát triển quê hương Vĩnh Linh ngày càng giàu đẹp.
Hi Technical, Hôm qua gặp Tichnical và trò chuyện. Mình rất vui khi những người con xa quê và có những tiếng nói bằng chính trái tim của mình. Hy vọng Technical sẽ có nhiều đóng góp hơn cho dd cũng như quê hương QT yêu thương. Cheers,
em cũng là nguơi` vĩnh linh nay`!hjhj!em hiện đang làm việc ở sài gòn nhờ có mấy chị cùng quê nên em mới bit đến diễn đàn này.em sinh ra và lớn lên ở xã vĩnh kim nơi mà bác Hồ từg đặt chân đến.nếu anh chị nào có dịp về chỗ em!add njck yahoo em la:khongcanyeu_vansongnhuthuong có j chat cho vui nha!!!rất vui dc bit đến anh chị!!
Chào mừng vanchinh đến box Vĩnh Kim. Vĩnh Kim vốn vẫn nổi tiếng với năng suất lạc (đậu phộng) và có chiếc máy cày của Bác Hộ tặng năm nào, với mong muốn đưa máy móc, kỹ thuật vào thâm canh, sản xuất. Chiếc máy đó được tặng từ những năm 50 thế kỷ trước, mà giờ hình như bà con vẫn lấy sức trâu bò, sức người để cày kéo trồng trọt là chính, nên giấc mơ của bác vẫn chưa thành hiện thực