Chào mừng ngày đẹp 10-10-10

Discussion in 'Cảm nhận cuộc sống' started by khách mời QTN, Oct 9, 2010.

  1. khách mời QTN Thành viên

    Năm trước chúng ta đợi chờ giây phút "Vàng" 09' 09 phút 09h ngày 09 tháng 09 năm 09.
    Rồi có thêm khoảng khắc thăng thiên "Tiến" 01h 23 phút 45 giây thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 09.

    Mọi người đợi chờ giây phút đó, người thì nguyện ước, người thì chụp ảnh để giử lại khoảng khắc đó, người thì đua nhau làm đám cưới...nói chung là chọn ngày đẹp. Gần giống chơi "sim" số đẹp vậy, để còn có cái để nhớ đến.


    10-10-10
    Bước qua một năm mới, con số ý nghĩa cũng không kém.
    Hoà với không khí 1000 năm Thăng Long Hà Nội, đại lễ lớn của đất nước Việt Nam ta, được tổ chức đúng vào ngày được xem là đẹp nhất năm.
    Và rồi ngày đó đã đến ngày 10 - 10 - 10.
    Cũng có thể nói thêm vào lúc 10' 10 phút 10h ngày 10 tháng 10 năm 10

    Các bạn sẽ làm gì để nhớ đến ngày này? cũng có thể ghi lại 1 vài dòng để mà nhớ?

    Chúc các bạn có một ngày vui vẻ!
    dolaao, toptenbk, vinhtran and 3 others like this.
  2. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Hôm nay là ngày khá đặc biệt với mình :d
    Hôm nay là sinh nhật của ba và mẹ, bên cạnh đó là sinh nhật của hai thằng bạn thân, và ở Hà Nội người ta gọi tên mình hơi bị nhiều :))
    vinhtran and Lãng Tử like this.
  3. toptenbk Thành viên

    uhm..hum ni đẹp lắm..
    Sinh nhật thủ đô Thăng Long ngàn năm văn hiến,và mình cũng có 2 người bạn thân - một bạn gái, một bạn trai- sinh vào ngày này, và dĩ nhiên hum ni là ngày 2 bạn í đón chào một tuổi mới..
    Chúc cho thủ đô của chúng ta luôn giàu đẹp và sẽ mãi là niềm tự hào của những người con đất Việt...chúc cho những bạn thân iu của tôi sinh nhật vui vẻ..và chúc cho tất cả những ai có cùng ngày sinh nhật này..và cũng chúc lun tất cả mọi người có một ngày "đẹp" với thật nhiều khoảnh khắc "đẹp"..Thân ái!
  4. hoangkimcnthvt Thành viên

    10h 10 phút 10 giây sáng ni miềng mới đi tham quan bảo tàng chiến tích chiến tranh ở quận 3 về :d

Share This Page