Mr Rain, thành viên kì cựu của QTN, đóng góp rất nhiều cho diễn đàn. Hôm nay, chúng ta cùng phanh phui một vài thứ chưa rõ lắm về lão. Mời các bạn cùng tham gia nhiệt tình. Em mở đầu, anh giới thiệu tên,công việc, nơi làm việc cho các em được biết với. Với anh, một người con gái quan trọng nhất ở 'điểm' nào?
1. Tính đến nay, bác đã kinh qua bao nhiêu "gái"? (Câu này bác ko muốn trả nhời hoặc giả nhiều quá bác không nhớ nổi thì thôi ạ!) 2. Em nghe giang hồ đồn rằng bác Rain có "sức hút kì lạ" đối với phái nữ, vậy theo bác, sức hút của bác nằm ở "điểm" nào? 3. Có bao giờ hối hận vì đã "ấy" không bác? Ý em là "cưới vợ" ấy ạ
OK, cám ơn cu Sm làm thread này. Cũng là dịp bộc bạch với ACE đã và đang gắn bó với QTN. Vào nội dung chính luôn: 1. Tên Dũng Trần (tự Dust in the wind ) CV: Kinh doanh máy vi tính và những thứ liên quan đến máy vi tính Tại Hoàng Anh Computer ở Hồ Xá - Vinh Linh ạ. Bà con có thê xem thêm thông tin ở signature của Rain. 2. Con gái, quan trọng nhất là điểm G Đùa thôi, T hỏi câu này không khó trả lời tuy nhiên phạm trù nó rộng quá. Đại loại thế này: Với Rain, con gái nhưng bạn bè, người yêu, cần nhất chân tình, sống "thực" với suy nghĩ của bản thân, Rain thấy khó gần với những người e dè (hoặc tỏ ra), ngại ngùng những điều mà bản thân suy nghĩ ngược lại.... Còn người bạn đời, điều này có lẽ không phải trả lời vì mình tin mọi người chồng đều có mong muốn giống nhau.
Trả lời O Nghi: 1. O Nghi hỏi vậy, đến ông Thánh luôn đi trên đầu Rain còn không biết/nhớ nữa là Rain 2. O nói giang hồ đồn đại vậy chứ nói thật anh cũng chưa nghe bao giờ, mà anh cũng thấy điều đó không đúng. Bởi anh toàn bị hút vào người khác không à. Hic. Vậy nên vế sau không có để trả lời. 3. Điều ân hận lớn nhất không phải là cưới vợ (đó là điều thứ 2 thôi), điều ân hận lớn nhất là bây giờ không biết làm thế nào để bỏ vợ ấy Lại đùa thôi. Anh đã làm gì thì không bao giờ hối hận, cái kiểu "đã nghĩ đi thì không nghĩ lại" ấy. Với lại, gia đình nhỏ của anh ây giờ đối với anh là điều quan trọng nhất.
Đang hỏi vẻ đẹp tâm hồn, lại lôi ra điểm G, điểm G là điểm gì vậy? Có thấy đc không? có sờ nắn đc ko anh?
Uhm thì anh nói là đùa rồi mà Nhưng mà hỏi ngoài lề thì trả lời ngoài lề nhé, anh nghe cu Ex nói: Điểm G tuy hơi khó thấy nhưng có thể sờ nắn, móc... tùy người được em ạ. Nghe nói thế thôi, chứ đây không phải lĩnh vực chuyên môn của anh nên không sure. hề hề
Người hỏi thì hỏi thiệt mà anh lại trả lời đùa k công bằng nhé , Nghe bảo chém gió em cũng vào chém chơi vui thjx lắm mí vụ ni mà , 1.Cái điểm G là điểm chi rứa bác ,xưa em học toán nếu k nhầm thì nó là trọng tâm,còn trong bác thì nó là trông tâm or trọng điểm ?Tầm quan trọng vĩ mô của nóa ntn? 2.Sờ,mó,nắn đc điểm G là làm sao hả bác ,theo như bác nói là eng Ex,mà tất nhiên anh í sẽ nói rõ cho bác nghe ,nên giờ em cũng mún biết . 3.Theo bác ,vì sao đàn ông luôn muốn tìm của lạ Dạ mai vô chém tiếp,giờ đi ngủ
@ Rock: Vưỡn nghe chú à, nhưng thực sự thời gian không nhiều như trước. Nghe rock với giao hưởng (thỉnh thoảng) bé Đen: Anh cũng trả lời thiệt ngay sau câu đùa rồi bé. 1 vs 2: Anh đang nói là chỉ nghe loáng thoáng thế, đó không phải là chuyên môn của anh, với lại cũng ngoài lề 3. Chả cứ gì con trai, con gái cũng ham của lạ vậy. Vấn đề là tùy người, tùy thời điểm và đối tượng mà thôi
Nói về vấn đề chuyên môn. Em mạn phép nói những điều em biết, có gì các bác bỏ qua nhé? Điểm G có hai điểm G cơ ạ Có nhìn, sờ, gõ, nghe được. Tuy nhiên với từng cá thể thì nó có tính chất khác nhau. Điểm đó ít người nghĩ tới @Mr Rain: 1. Anh lấy vợ rùi mà sao nghe hơi ngây thơ vậy ạ? Hix, có phải cũng chưa sống thật với suy nghĩ của bản thân hok nhỉ? :-" 2. Anh đã bao giờ làm tổn thương người khác mà bây giờ vẫn cảm thấy ân hận và có lỗi chưa? Nếu có thì là bao nhiu người vậy ta? 3. Anh có thể giới thiệu về tổ ấm nhỏ của anh cho mọi người biết hok? @Mr Tiến: Cái giọng trẻ con phát sợ
Bà Táo mà nghe câu này của anh chắc bà í vỗ tay đôm đốp. Bà í lúc nào cũng tự nhận mình là hám của lạ mờ . Anh Rain mà gặp bà Táo thì... có khối chuyện hay ho để nói và để... làm Em hết câu để hỏi roài, phắn thôi!
Thanks vì trả lời hộ anh 1. Ngây thơ thế nào em? Em có thể nói rõ hơn không vì anh... ngây thơ lắm, chả hiểu gì đâu 2. Làm tổn thương thì có, cảm thấy có lỗi thì cũng có, nhưng ân hận thì mới chỉ có một lần thôi. Cái này bí mật, không nói ở đây được, kjhsdfgagfa 3. Gia đình nhỏ anh gồm 3 người: Anh, "nó" và bé Chíp được gần 2 tuổi Hình bé Chip của anh khi 4 tháng tuổi: Cái này cách đây tầm 8 tháng: Thành viên đang đọc chủ đề: 3 (3 Thành viên và 0 Khách) Rain , Bé Đen DZ , pé_trắng hehe, đen trắng gì có hết
Ô,bé Chíp có roài ,thế '' nó'' của anh đâu Thoai,em định k thắc mắc ,anh nói câu này nì '' con gái cũng thjx của lạ ''.? Vậy theo riêng anh,cái của lạ của anh nó có mùi vị thế nào ,bản chất ra sao,tính chất ra làm sao,mà bình sinh thì anh có hay thjx của lạ hok Dạ ,có vậy nữa thoai,anh trả lời cho đúng í nhá ,k lại có một lô lốc giò tạt vào nhà anh í
Đã là của lạ, thì có biết gì về nó đâu mà cảm giác với mùi vị hả em, để khi nào nó thành "của quen" đã nhé.
Một câu trả lời lãng nhách ,đợi nó thành của quen thì còn đâu là của lạ . Vì sao đc gọi là của lạ ,đơn giản vì nó k là của quen . Thế nên phải biết phân biệt giữa của lạ với của quen ,chứ k vớ phải của quen thì hỏng bác Rên ạ @Pác Rên : em đề nghị có câu trả lời khác thoai
Bé Đen đáo để quá, anh Rên vốn ngây thơ mà em Em cũng hám của lạ. Hễ cái gì chưa dùng thì lạ thôi, có khi dùng rồi nó chả khác gì của nhà - thậm chí còn hok bằng í chứ nhỉ? Dưng mà lạ... mà lại hok được ăn thường xuyên nên thích 1. Hê, anh Rain gắng lên nì Bé nhà anh xinh quá, dưng mà có phải em nhìn anh chưa rõ hay sao, trông chả giống anh gì mấy nhỉ? Có bao giờ anh nghĩ... hok ạ? :-" 2. Có vợ rùi anh còn ham của lạ nữa hok? Theo anh thì chị í của anh sẽ phản ứng thế nào khi đọc topic này? Và... chị í đã bao giờ tẩn anh chưa? Nếu rùi thì vì tội gì vậy ạ?
@Táo: Em ạ, đúng là những tư tưởng lớn gặp nhau . Anh và em suy nghĩ về chuyện này giống hệt nhau, hehe 1. Anh nói gia đình nhỏ của anh gồm như thế, anh có nói đó là con anh đâu, nhưng chắc chắn là con của vợ anh, em ạ. Vậy là hp rồi, cho dù "cá ai, vô giỏ mình là cá mình tất " 2. Đã lạ thì già vẫn ham, nói gì là có vợ. Vợ anh vẫn đọc, vẫn cười... như thường. Còn suy nghĩ thế nào thì CTMB
@cu Rên:Anh liệu cái thân hồn anh đi, đừng có lôi em vô mấy vụ này nghe nó không được suôn vần cho lắm! thứ 2 không đc pm lung tung nhớ! cảnh cáo lần 3 đấy
@ Anh Rain: Câu trả lời rất thú vị nì Cá vào ao ai người nấy được anh nhỉ? . CTMB - sáng mai anh có thể kể cho anh chị em biết được không ạ? ACE đang tò mò lắm í @ Bé Rain: Chúc bé mau nhớn, xinh xắn đáng yêu. Đừng có đeo kính cận kẻo hỏng mắt nhé? (Nhìn cháu em chỉ mún lấy chồng thật nhanh thoai ) @Chị Rain: Chị ơi, đòn đau nhớ đời. Chị cứ thẳng tay xong rùi nhớ truyền lại kinh nghiệm cho bọn em nhá Anh Express có chuyện chi mà nóng giận dữ? Chắc hẳn là có bí mật rùi?
hi hi nhìn bé nhà anh Dũng thích nhỉ, ko biết chị Táo nhìn sao chứ em thấy giống anh, trắng thế ko biết..kiểu ni phải ra "xin" bé con tý trắng mới đc..hihihi bữa mô ra VL phải ghé bồng chơi đã.