Chênh Vênh

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi lenam, 27/2/11.

  1. lenam Thành viên


    Cảm giác như thế nào thì được hiểu là Chênh Vênh. Có phải như cảm giác của mình lúc này. Không hiểu nỗi mình sao thế này. Không phải từ trước đến nay mình là người rất mạnh mẽ hay đó là cái vỏ bộc mình tự tạo ra cho mình cũng không biết nữa.
    Có lẽ mình không mạnh mẽ như mình nghĩ. Đã mong từng mong đợi thời gian đến thật nhanh để quay lại Sài Gòn mà vũng vẫy. Nhưng sao giờ lại thế này không biết mình đang muốn thời gian trôi nhanh hay dừng lại nữa. Khó hiểu quá đi không biết mình đang muốn gì nữa . Mình cũng chưa từng trải qua cảm giác này. Từ trước đến giờ mọi chuyện mình đều muốn đối mặt sao giờ lại thế này không biết nên đối mặt hay lẫn tránh. Ngốc ơi Ngốc à sao lại thế chứ.
    Phải bước tiếp thế nào đây ? giữ lấy hay buông tay. Dù thề nào cũng phải giải quyết cho xong không thể cứ như thế này mãi được. Một vòng luẫn quẩn nhức đầu quá đi.
    Đã gần cả tuần này nếu không uống thuốc ngủ là không ngủ được mà cũng không làm gì được. Phải làm thế nào để lấy lại tinh thần đây. Dạo này xuống phong độ quá đi . bê bết quá . Không còn là Chuột ngày xưa nữa rồi giờ thành con gì rồi cũng không biết nữa.
    Nhức cái đầu quá uống một viên thuốc ngủ rồi đi ngủ thôi . Dù có Chênh Vênh , bế tắc gì đi chăng nữa thì cũng phải bước tiếp thôi đã tự cho phép mình dừng lại quá lâu rồi .
    Người ta đã đi đến đâu rồi mà mình vẫn ở dưới vực tự leo lên bước tiếp thôi ở dưới đó quá lâu rồi. Mệt mõi quá thì buông tay hết làm lại từ đầu.
    Chuẩn bị vào vạch xuất phát thôi.

    Lê Nhã

Chia sẻ trang này