Con Nô hôm qua mới chạy lăng nhăng ngon lành, đi chơi về còn vẫy đuôi, hôm nay lại lăn đùng ra chết. Tội nghiệp mi quá Nô ơi. Không biết đứa nào lúc tối cho mi ăn phải bả rồi, tức không chịu nỗi, tau mà bắt được hắn thì sẻ hỏi tội giúp mi. Mà mi ngu quá, nói không chạy ra ngoài đường rồi mà.......hu hu
Tiếc quá, mất toi dĩa thịt chó. đáng ra phãi thịt trước lúc nó chết, bây giờ nó chết mất rồi, ko làm thịt được. chia buồn
@ Gameko: Toàn có tin sock nhưng chó nhà bạn chết Thục xin chia buồn cùng bạn để đưa tiển con chó qua thế giới bên kia .Hôm qua mới mất thì hôm nay có thể đã lên dĩa ở quán nhậu thịt chó rồi đó .Thôi đừng tiếc nữa ,bữa ni nuôi chó ko lo mà xích trong nhà thì nuôi cho " bạn " nhậu chứ đâu cho mình .........Nhưng bạn tiếc nuối con chó mà bạn lên QTN viết 3 câu ....Thật đáng nể ......Bạn là người biết yêu thương động vật
ai ăn thịt chó , người đó không phải người............khốn nạn mấy thằng nhậu thịt chó.Nô ơi , hu hu....mấy cái thằng ăn thịt chó là mấy cái thằng chó chết.
chó ơi là chó ! sao mày kô ở với tao mà đi chơi chi xa dữ vậy ! mày chết cũng đáng tội thôi ! ai biểu mày kô có trách nhiệm ,....chó ơi là chó ! hu hu ! tao nói mày đi chơi với tao rồi mà ! chạy lông nhông tao gọi về mà kô được thì chết đi chó ơi ! hixx.............
kaka chia buồn chia buồn tiếc rằng nó ko về cõi âm ngay mà còn bị tra tấn trong nước sôi sau thì ngon lành nằm trong khay thịt chó
trên đời vẫn còn 1 người trẻ tuổi biết thương tiếc cho thú nuôi của mình đáng mừng thay, chia bùn cùng game nhé