Chông chênh

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi Lão Tử, 10/9/12.

  1. Lão Tử Thành viên

    Chông Chênh


    Ta vẫn bước trên con đường vô định...
    Hồn phiêu bồng trôi dạt bước phiêu linh...
    Hỡi ta ơi !... Bao giờ chân mỏi gối ?
    Để gọi Hồn về lại trước bình minh...

    Ta cố mơ...cố tìm miền hạnh phúc..
    Dẫu biết rằng mơ ước chỉ mông lung
    Vẫn dấn thân đắm chìm vào mê muội
    Ảm đạm Tình u ám giữa không trung...

    ...Chông chênh...

    ...Ta ơi !... Chênh vênh quá...!
    Chênh vênh tình đời vẫn xót xa..
    Chênh vênh Tim yêu...khi Tim yêu đang do dự
    Chênh vênh tủi hờn... tự mình thấy xấu xa...

    ...Chông chênh vô định....
    ...Thả Đời chơi vơi...
    tiengtrongninhchauBaoChau thích bài này.
  2. tn.crazybaby Thành viên

    Thơ của ai thế Lão Tử...? Chông chênh vô định thả dời chơi vơi...hì hì
    [V]ip[N]gheoLão Tử thích bài này.
  3. Lão Tử Thành viên

    Thơ của thằng bạn mình, mình coppy lại cho anh em đọc thôi.
  4. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Đọc xong muốn nghe bài "chênh vênh" của Lê Cát Trọng Lý.:)
    Lão Tử thích bài này.

Chia sẻ trang này