[MEDIA]http/static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http/mp3.zing.vn/play/?pid=IW6068UE||4&songID=0&autoplay=true&wmode=transparent[/MEDIA] Em ác lắm...e đã bỏ a ra đi...e chọn người ta...e bỏ mặt anh,e lấy a ra làm trò đùa...vi sao thế e...e đã quên hết rồi hay sao e,e thậy nhẩn tâm...a chẳng còn gì nữa,a sẻ làm lại,nhưng a pak làm lại như thế nào đây e. cứ nghĩ đến em là anh cảm thấy khó thở,ngực a như bị ef lại...như đang hổi hộp chuyện j đó, còn tim anh thì đã tan rả ra hết rồi khi nghe e đứng trước mặt a nói với a câu "Em không yêu anh" con tim anh như muốn ngừng đập......e ác lắm,vì chẳng bao giờ nghĩ cho anh...mà toàn nghỉ cho... ng em yếu.a biết a sai khi đã yêu e.nhưng a không hối hận.a sẻ ra đi,a chúc e hạnh phúc với con đường em chọn...a hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng.cố gắng lên e nhé. a không bao giờ trách em,vì a đã từng yêu em...tạm biệt tình yêu của anh,a chỉ muốn thấy nụ cười luôn nở trên môi e./.
Nước mắt anh như đua nhau chảy ra ở khóe mắt anh...a muốn khóc thật to...nhưng sao k đc,nó cứ ... a đau qua,a vượt qua bằng cách nào đây e...
Chúc em bên người là phải chúc bằng lời tình cảm nhẹ nhàng. Chi mà nặng nề vậy tạm thời đừng có chúc Không có gì đâu kà, mọi chuyện sẽ qua nhanh, rất nhanh... Chỉ cần ta mở rộng cánh cửa lòng mình ra. Cuộc sống thay đổi rồi, sẽ có rất nhiều người tốt và còn hơn thế nữa...
Anh ngu hay anh ngóc.anh là con người mà...vì sao e lấy anh ra làm trò chơi của e,e đến với a để e quên đi 1 người,quên k đc thì em lại đến với họ,e cần chổ dựa khi thiếu vắng họ,thì e lại kéo a ra để a làm cho e vui và cho e dựa,1 chổ dựa bình an nhưng tạm thời...anh củng là 1 con người mà e,a đã sống tất cả vì e,a đã vất hết tat cả để đến với e,thế chưa đủ àh,e thử nhìn lại mình đi...e đã sống vì anh chưa,có lần nào nghĩ đến anh chưa...e ác lắm,bao nhiêu kỷ niệm...a đau qua.làm sao quên đc e đây...e hãy nói cho a biết đi...
Người đó ko đáng để được yêu và tình yêu của bạn ko nên cho đi với những người như thế. Chúc bạn luôn vui.
ku hoài tội nghiệp ghê .tiếc cho kon bé nào đó không hiểu dược nữa .cố lên hoài ơi .thàng bạn của tau