Ngày 20/11, Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam sắp tới, cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi để Thục suy nghĩ, hồi ức về những kỷ niệm đẹp bên cạnh các bạn và Thầy Cô.! Kính thưa các Thầy cô, các bạn thân mến! Truyền thống của dân tộc Việt Nam là "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Không Thầy đố mầy làm nên".. Hôm nay , Nhân ngày 20 tháng 11, ngày Hiến Chương Nhà Giáo. Chúng ta ngồi đây để cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau tưởng nhớ đến công ơn to lớn của các thầy cô. Thầy cô đã hết lòng truyền thụ kiến thức, dạy bảo cho chúng ta nên người, thầy cô đã chắp cho chúng ta đôi cánh để bay cao, bay xa, tiếp bước cha anh thực hiện ước mơ hoài bảo của mình. Hiên tại, chúng ta còn đang trong quá trình học tập, không có gì để đền đáp công ơn của quý thầy cô, chúng ta quyết học tập thật tốt, phấn đấu trở thành "Con ngoan trò giỏi" để không phụ lòng mong mỏi của quý thầy cô. Mai này, chúng ta sẽ rời xa mái trường thân yêu rồi cùng nhau tung bay vạn lối, chúng ta luôn mang theo bên mình những hành trang quí giá, đó chính là những lời dạy bảo của thầy cô, chúng ta sẽ luôn nhớ đến công lao dạy bảo đó. Chúng ta sẽ phấn đấu để thở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Các bạn QTN thân mến, Rồi thời gian sẽ trôi qua, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa tất cả, nhưng có điều chắc chắn là tất cả chúng ta sẽ không bao giờ quên những ngày tháng bên nhau ở mái trường này, chúng ta sẽ không bao giờ quên công ơn của các thầy cô giáo. Riêng Thục kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe !!! Các bạn vào Comments ở đây nhé !!!
Tối nay vừa gọi điện chúc mừng các thầy cô, vì điều kiện ko chạy đến đc (lạnh quá, xa quá). Có những người vừa là thầy, vừa đồng nghiệp, vừa chú - cháu. Chúc các thầy cô ngày càng nhiều học sinh giỏi. Đọc bài của thucxinh cảm động thật đấy!
Đọc bài của Thucxinh hay quá. Chúc mừng các thầy cô giáo. Ở 4r bít mỗi anh Tiến là Giáo viên. Chúc mừng anh nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Em chúc anh mỗi ngày lên lớp là một ngày hạnh phúc, Mỗi trò anh dạy đều là trò giỏi, mỗi năm qua đi là một năm yêu đời
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!!! Chúc anh Tiến một ngày lễ thật vui và ý nghĩa, ngày càng yêu nghề và có thật nhiều học sinh ngoan! \^o^/ bỏ dạy hơn 1 năm rồi mà đến ngày này năm nay vẫn nhận được nhìu lời chúc mừng, lại thấy như quay về cái hồi mình còn đi dạy, bồi hồi lắm ^^ @thucxinh: bài viết của em rất cảm động, cám ơn em!