happy brithday to dai ca Bang chủ cái bang Sắp đến sinh nhật đại ca rồi răng không nói chi hết hèo, bữa ni đại ca củng mất tăm mất tích cho mô luôn. Nếu có nhậu thi alo cho em phát nghe, em chuyễn đến Láng ở rồi, anh cứ điện theo số di dộng củ là được rồi, he. Nhân sinh nhật lần thứ hăm mấy đó, em xin chúc anh "Vui trong tuổi trẻ, giàu trong lý tưởng, và trưởng thành trong tươi lai, ........... hãy cố giử lấy những gì mình đang có anh nhé! Nâng ly chúc mừng anh nì
Hi, thanks chú, tưởng một năm qua chú quên anh rồi chứ, chú còn nhớ sinh nhật anh năm ngoái, chú say quá, cứ đòi uống mà lúc nào, bạn gái em phai đến đón về không, haaaaaaaaa. Năm nay đại ca không có vụ gì để cho hoành tráng cả, tối ni mấy eng tam rảnh rổi thì tập trung qua nhà anh nhậu chơi phát thôi, nhưng khi đi nhớ mang theo,Rượi or Mồi, heeeeeee Anh sẻ đón tất cả mọi người vào lúc 20h00 tại Công Ty Cổ Phần Sinh Lợi (cuối bến xe buýt 26 nhe) ok!
sinh nhật chú mà chả lu loa lên cho anh em biết còn chúc mừng, chà miền bắc trở lạnh mà anh em mặc áo lạnh tụ lại làm vài chén nóng người thì còn gì bằng(hix thèm rượu Kim long đến lạ, xa rồi mới nhớ chứ tết về quê làm vài miếng thịt vịt chiên(dư âm thôi năm nay hết rồi) nhậu thì còn gì bằng), tết năm ngoái đi HN lập kỷ lục mới 1 tuần không tắm đã thật. :lol: to BS:cậu mua được vé chưa?, tớ có một ticke đã mua vé cho tớ với chị tớ, còn một cái ticke mua qua mạng hết hạn ngày 15 nhưng chắc chỉ mua vé đến Huế thôi cậu không có cứ mua đại, lên tàu không kiểm tra CMNN :rolleyes:
he he , ngày mấy là sinh nhật anh Bang Chủ vậy ........ nghe nói anh ra Đông Hà ......rủ nhau đi nhậu đi anh ...okie thì PM em tiếng nhá
Công Ty Sinh Lợi nằm gần bến xe buýt số 26 ở Diển, (qua đường tàu) 8h tối nay anh đến em đón ở Cổng Công ty Sinh Lợi, ok. Ngay mai mới là sn Bang chủ, nhưng ko có vụ chi hết, nên tối ni nhậu chơi với anh em Quảng Trị thoai, heeeeee
<div class='quotetop'>(Bang chủ cái bang @ Dec 13 2005, 05:44 PM) [snapback]643[/snapback]</div> Nghe nhậu nhẹt khí thê nhỉ? Trời này ngoài Bắc có cái anh thịt cầy lại làm thêm cái anh cuốc lủi nữa vào thì đếch chê vào đâu được các bác nhỉ? Í quên, chúc mừng Bang Chủ luôn nhé. <div class='quotetop'></div> Tin buồn Năm nay BS ở lại SG, ko về quê được. Có nghĩa là không thể offline nhậu nhẹt chơi xả láng với anh em được.
Gà con đang ở chỗ nào thế nhỉ? Trùng hợp sinh nhật em với việc chị đang định nhắn cho CNC để giải quyết cái vụ chị không đến được hôm sinh nhật cậu ấy, thôi thì làm luôn thể nhá. Tối nay CNC nhất định phải có mặt để nhận quà đấy, không là tôi xù luôn. Híc. Tặng chung nhá?! Quyết định thế nhá. Tối tôi đến nhưng mà ứ biết mang quàg đến đâu. Híc. Từ giờ đến tối sẽ không online nữa, ai biết sinh nhật ku Hiệp ở đâu thì mách dùm, tớ đến, híc, ai xuống đón tớ nữa thì....cảm ơn trước. Hay là CNC nhể, còn mỗi CNC là rảnh thôi, cu A, cu T thì bận em út rồi, nhá? Híc, rét quá! Híc. Híc, cho khéo số mình đen như... không nhờ được đứa nào sất, bọn này hư wa'.
Bọn này hư quá, "ăn mảnh" nhá! Nhất là cu Hiệp, hừ, hôm nào túm được đập chết, không cho ngáp cái nào. Báo hại chị gọi cho cu Thành, hóa ra là đã xong từ ngày 13, thấy tẽn tò không chịu được. Đang rất là chim cú từ hôm ý đến giờ! Hừ!!!
Về DH mà không báo, AnhTD cũng vừa làm 1 chuyến về Đông Hà, ở gần cả tuần, vừa mới ra hôm qua hic hic.
Anh khỉ kia, mi về ĐH mà anh em về không i ới chi một tiếng hết rứa, khi ra rồi thì nói mi, khỉ gió !