Chúng ta, còn được gặp bố mẹ... bao nhiêu lần?

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi Lãng Tử, 18/9/09.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Đêm qua, tắt TV xong lên giường nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện thoại nghe FM, tình cờ nghe được một câu chuyện khiến ta giật mình tự hỏi: Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa?
    Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!
    [IMG]
    Chủ đề mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.

    Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua...
    Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình.

    Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình...
    [IMG]
    Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia... Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.

    Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?

    Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: "Mỗi năm anh về thăm bố mẹ được mấy lần?". Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là "hai, ba lần gì đó" rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Mới đây thôi, ngồi trò chuyện cùng anh giám đốc công ty, anh ấy bảo "các cụ cứ thích tất cả các con ở loanh quanh đâu đấy không xa nhà mình để khi muốn là gặp được ngay mới thoả". Tôi nghe xong cũng cười đồng ý rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

    Lúc trước tôi chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp có một trong 3 anh em về thăm nhà là y như rằng, mẹ tôi lại hỏi sao cả mấy đứa không cùng về, hay là "chúng nó bận việc không về được à?". Tôi chỉ cười mẹ tôi sao hay "thắc mắc" vậy, rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa...

    Còn bây giờ thì tôi cũng đang nghĩ: Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?
    Trích:
    Gìơ thì tôi đã hiểu và hối hận vì mấy tháng mới gặp mẹ 1 lần thời gian trôi đi thật nhanh phải không các bạn . hãy biết trân trọng thời gian quý báu cho gia đình chúng mình các bạn nhé

    Con Nhớ Ba Mẹ, Chị và cháu quá!!

    Sưu tầm từ Blog
    HoThiLai, CôngHoài...74, Zer05 others thích bài này.
  2. Etou Akira Thành viên

    Cuối tuần này mình sẽ về thăm Bố Mẹ.
    Lãng Tử thích bài này.
  3. alias001 Thành viên

    tết này mới có thể về thăm ba mẹ đc .. cũg may trg` mìh học thời khóa biểu căg nên tết đc nghỉ nhữg 1 thág .. hic hic .. nhớ ba mẹ qá đi mất :((
    Lãng Tử thích bài này.
  4. Candy Quản lý Diễn đàn

    Ở rất gần Ba. Mẹ ở cũng khá gần...có cơ hội là lại tót ra nhà :) bạn bè cứ bảo? "Siêng về rứa? Say xe mà " Về để đc bên mẹ, bên em...về để được Mẹ nấu dưa quả xào chua, về để đc thơm mùi măng kho, ...về để TA ĐƯỢC RẤT NHIỀU....:x
  5. Mas Thành Viên Danh Dự

    Từ lúc là sv cho đến bây giờ, vẫn giữ thói quen tháng về nhà 1 lần :) Lâu lâu lại mua vài thứ linh tinh gửi xe ra cho ba mẹ. Và thấy đó là niềm hạnh phúc.
    Lúc còn đi học, ba mẹ ban đầu la, bảo lo học hành, thế mà cứ thấy mình về có 2, 3 hôm lại bảo: "Ở nhà chơi thêm ít hôm nữa con". :d
    Được ở gần nhà cũng hay, thấy bạn bè nó học xa, rồi làm xa, năm về 1 đôi lần, lại thấy tội. Đôi khi thấy mình thật may mắn, vì có nhiều thời gian bên ba mẹ.

  6. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Mẹ là tất cả của đời con...
  7. Adv Thành Viên Danh Dự

    Từ lúc cất bước khỏi chốn làng quê nghèo nơi có hình bóng mẹ và ba yêu dấu cùng ngôi nhà nhỏ thân thương....đến nay có lẻ đã tròn 9 năm. Một khoảng thời gian quá dài.....đối với một kẻ tha phương nơi đất khách.... Một năm về nhiều nhất là được khoảng 2 lần... nhiêu đó không đủ để cảm nhận tất cả mọi thứ. Tết rùi không về quê được là buồn nhất... mẹ kêu rùi anh em mi lớn hết... đứa mô cũng lo làm lo ăn... có thời gian phải về thăm nhà thăm mẹ chứ...nghe câu đó mà nghẹn lòng....muốn bay về quê liền áh....
  8. Zer0 Thành viên

    Một năm, mười năm hay hai mươi năm?,...mình vĩnh viễn không còn đc gặp Ba....Hy vọng là sẽ có thế giới bên kia...
    Lãng TửCôngHoài...74 thích bài này.
  9. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    ko có sự lựa chọn. Ba ơi, con nhớ ba nhưng khó lắm......
    CôngHoài...74 thích bài này.
  10. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    1 người 1 hoành cảnh, khó trách ai được, tự mình nghĩ lấy thôi. :( mình đã từng hứa rằng học xong nhất quyết sẽ về quê làm việc!
    MoM thích bài này.
  11. HoThiLai Thành viên

    "Con vào đó nhớ ăn uống đầy đủ và gắng học nghe không mẹ sẻ thường xuyên gọi điện cho con...". Rồi mẹ ôm tôi hôn tôi như một đứa trẻ, nước mắt mẹ rưng rưng...tôi hiểu điều đó. Tôi chưa bao giờ phải sống xa nhà xa ba mẹ và đương nhiên mẹ tôi cũng vậy , nhưng vì tương lai của tôi và vì nhiều thứ nữa.... nên tôi và mẹ đành chấp nhận.
    Tôi bước lên xe mà tự nhủ sẻ gắng học thật tốt và mong thời gian trôi thật nhanh để tôi sớm về bên mẹ. Tối đầu tiên ở Sài Gòn tôi gọi cho mẹ tôi khóc vì tôi rất nhớ nhà , mẹ hỏi tôi "Hôm nay con ăn cơm có ngon không, bạn bè tốt với con chứ....???.tối ngủ ngon nghe con". Hôm sau mẹ lại gọi cho tôi "Hôm qua con ngủ ngon không ăn nhiều cơm không......??" Tôi khóc và nói với mẹ tôi rất nhớ ba mẹ nhớ nhà nhớ các em và muốn sang năm về nhà thi lại trường khác gần nhà hơn. Mẹ cũng khóc theo tôi rồi cười nói rằng:"Con à ! mẹ cũng rất nhớ con và mẹ biết rằng con cũng rứa nhưng con nghỉ như rứa là không đúng, trên đời này không thiếu cách để thể hiện tình yêu thương không phải chỉ ở gần nhau mới gọi là quan tâm nhau mẹ nghỉ có khi con đi như ri thì con lại càng yêu gia đình và quý trọng những ngày đã qua hơn và càng giúp cho con lớn khôn hơn...con hãy lấy thành công của mình làm thước đo cho sự yêu thương đó.Mẹ tin con sẻ làm được....cố gắng ăn nhiều vô đừng có lười ăn đó và cấm không được nhịn ăn để nộp card nghe không và giữ gìn sức khỏe nữa nghe....Ngủ ngon nghe con, mẹ yêu con nhiều lắm"
    Đó là những lời dặn dò mà mẹ đã dặn khi tôi vào đây học...Và tôi cảm thấy rằng không phải chỉ ở bên cạnh mẹ thì mới gọi là yêu thương và quan tâm đến mẹ.
    Sau khi đọc bài viết của LT tôi cảm thấy rằng" không hẳn đời mình còn được gặp mẹ bao nhiêu lần ........mà đời mình đã làm được chi cho mẹ của mình "
    (Chứ muốn được gặp mẹ cũng không có khó lắm nghỉ học hay nghỉ làm về nhà ở với mẹ như rứa là ngày mô cũng được gặp mẹ..)
    Lãng Tử thích bài này.
  12. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Ba mẹ muốn vào thăm con, nhưng chưa thi học kỳ xong chưa thoải mái....tết con về cũng được ba mẹ nghe...
  13. kimngoc87 Thành viên

    haha với mình, mẹ không những là mẹ, là chị, là người bạn thân mà còn là thần tượng .Nhớ mỗi lần 2 mẹ con ở cạnh nhau là ba mình nói “2 mẹ con nói chuyện chi mà suốt ngày ko hết chuyện rứa ” . Hii chắc ở vậy với ba mẹ luôn quá kà kà
  14. [P]iK[a] Thành viên

    tạm thời kô có nhà... kô gặp đc....đọc bài này buồn ghê^^!......
    quangminh89qt thích bài này.
  15. Dungsmile Thành viên

    ở nhà nhiều lúc bị ba mẹ mắng hoài dù đã lớn như ngủ dậy thì phải xếp chăn màn cho vuông góc, nếu ko là mẹ cứ bắt xếp lại, 2 chị em cứ này nhau mãi , cuối cùng là mẹ phải xếp cho 2 chị em. ở nhà mẹ thường hay bắt làm cái này cho đúng, cái kia cho đúng, con gái phải như thế này , như thế kia,.....nhiều thứ mà nhiều lúc cảm thấy bực mình. nhưng học xa rồi mới hiểu ba mẹ thương mình nhiều biết bao. suốt cuộc đời ba mẹ trải qua nhiều sóng gió , thăng trầm lên xuống cũng chỉ vì cho 2 chị em có cuộc sống đầy đủ. giờ mẹ sắp có em bé , cuối tháng này sinh rồi (^_^) nhưng tết mới được gặp hix bùn quá. chỉ mong sao từ đây tới lúc sinh mẹ ko sao.......
    có nhiều đêm nằm ngủ nghĩ cảnh một này nào đó ba mẹ sẽ rời xa mình mà òa khóc.
    ba mẹ ah!!! trong thâm tâm con luôn nghĩ sẽ học thật tốt ra trường, làm việc và nuôi hai em giúp ba mẹ, chắc con sẽ làmbà cô già của nhà mình...hihi.
    suốt cả cuộc chẳng thể cám ơn hết công ơn của cha mẹ vì công cha mẹ nuôi con quá lớn...lớn đến mức mà con ko thể kể hết.

    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
    Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn.
    Mang cả tấm thân Cha che chở đời con.
    Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.
    Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ???
    tocdai_2k7, quangminh89qtLãng Tử thích bài này.
  16. Cát...Khóc... Thành viên

    Chỉ cần đọc câu hỏi là sợ ko muốn nghĩ tới câu trả lời. Sợ lắm :( !
  17. nguyenlephong Thành viên

    một năm về được 1 lần, hè mới về, còn Tết thì ở lại. hè về được 20 ngày là phải vô lại sài gòn.
    bây giờ đọc bài viết này mới thấy minh quá vô tâm đối với ba mạ.
    ba mạ ơi,tết ni con sẽ về.con sẽ về với ba mạ
  18. Câu chuyện rất ý nghĩa . Ghi nhận bài viết này của bạn

    Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.
  19. ntd17111989 Thành viên

    thường thường thì bất ngờ ta hay tìm thây 1 điều gì đó có ý nghĩa
  20. quangminh89qt Thành viên

    Tui cũng từng mún như bạn nhưng mà về quê chỉ sợ k có việc làm thui chứ ghét ở cái thành phố đầy sự bon chen này :(

Chia sẻ trang này