Hôm bữa mình có xem một bộ phim của VN tên là: Vườn đời..phim rất có ý nghĩa (với mình) Trong cuộc sống có một số người đã từng phạm tội như đánh nhau, trộm cướp hoặc du côn v.v...họ từng bị bắt giam và ra trại, họ có ý muốn làm lại cuộc đời nhưng vẫn có rất nhiều người kỳ thị họ mãi chỉ xem họ là 1 thằng tội phạm không hơn không kém. Xa lánh họ, tách biệt họ khỏi xã hội do cái quá khứ của họ. Không cho họ một cơ hội để hoàn lương, đây cũng có thể khiến họ trở lại con đường củ, và chúng ta lại bảo : "Đấy tôi nói có sai đâu, nó lại ăn trộm kìa" "Thằng này không bao giờ cãi tạo được, nó lại đánh nhau kìa" Liệu đó hoàn toàn là lỗi của họ hay chúng ta cũng gián tiếp làm cho họ không trở lại với cuộc sống bình thường chăng ? Có một số trường hợp đáng thông cảm nhưng bao nhiêu người suy sét được trường hợp đó ? Ví dụ: ba mẹ ly dị ở với ông bà ngoại hoặc ông bà nội => không được dạy dỗ chu đáo => dễ bị lừa => trở nên cách biệt với cái tốt và lành mạnh => dần dần trở xấu và phạm tội Khi ở trong tù bản án của nhà nước khoảng thời gian cãi tạo đó cũng có thể đủ để họ suy ngẫm lại và khi bản án họ quyết chí làm lại nhưng vẫn bị kỳ thị và xem thường. Topic này mình muốn nói: Chúng ta có nên kỳ thì những người có quá khứ không tốt chăng?
Không nên, mình chơi với 1 số bạn bè cũng có số má, cái được nhất của tụi nó là lời hứa, lòng tự trọng, hơn nhiều người khác mình biết. Hầu hết đều do dòng đời xô đẩy, chẳng ai tự dưng ra thế. "Nhân chi sơ, tính bổn thiện"
Con người ai cũng có lúc sai lầm, biết sai lầm để làm lại cuộc đời mà. Không nên kì thị, hãy giúp họ trở lại cuộc sống bình thường
Chỉ 1 câu thôi . Đừng nhìn vào quá khứ để đánh giá 1 con người . 1 người có 1 cách sống riêng. 1 cách suy nghĩ riêng. Hoàn cảnh ko ai giống ai và đó là lý do
Có ai mà ko sai lầm , vào trại ra khám ư đó là quá khứ , quá khứ ko nên nhắc lại , hội bạn ta 6 thằng 3 thằng đi trại, nhưng nghĩa khí có đầy , chưa chắc cái thằng tù lại thua ối thằng lương thiện đâu , đôi lúc nó còn sống được hơn khối thằng, đơn giản chỉ có hoàn cảnh gây nên như thế . Thời thế tạo anh hùng mà