Davibooks CO., LTD. C1/23/CF1 Phạm Hùng, Tổ 1, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam. Điện thoại: 84 8.62 63 11 86 - Website: http/davibooks.vn
Nghe nói “Theo quan niệm truyền thống, ai được sở hữu 1 tờ 2 USD trong đầu năm mới sẽ gặp rất nhiều “may mắn”. Bạn có muốn tặng người mình yêu quý một tờ 2 USD? USD có nhiều mệnh giá: từ 1 –100 USD, riêng tờ 2 USD được phát hành với số lượng ít nhất. Đồng 2 USD có sự khác biệt so với các đồng USD ở chỗ, mặt sau của nó có hình 42 vị tổng thống các đời của nước Mỹ. Sự tụ họp đông đủ ấy là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Và ai sở hữu nó sẽ “thuận buồm xuôi gió”, mọi việc đều cập bến bờ thành công. Những quan điểm kiểu này đã nâng giá trị của đồng 2 USD lên cao và việc sở hữu nó trở thành niềm “mơ ước”. Cũng giống như người phương Tây, người phương Đông cũng rất muốn có một đồng 2 USD để đem lại sự may mắn trong công việc và cuộc sống. Quan niệm của người phương Đông cho rằng: số 2 là số đôi mà bất cứ thứ gì có đôi, có cặp thì đều may mắn và hạnh phúc. Trong đầu năm mới, những người yêu quý nhau thường tặng cho nhau tờ 2 USD nhằm mong muốn cho người bạn của mình sẽ găp nhiều thuận lợi, vui vẻ và thành công trong năm mới. Ngoài ra, người phương Đông cũng thường tặng đồng 2 USD cho nhau khi chúc làm ăn tốt, khi chúc thi cử tốt... ở bất cứ trường hợp nào thì người tặng thường mong muốn người nhận hạnh phúc.” A ha đây là dịp chúng ta nhận được sự may mắn đây. Nhanh tay lên bà con ơi!!!!!!!!! http/www.davibooks.vn
Ko tin điều này lắm. Có ai cho tờ chăm $ thì thích hơn Kể mọi người nghe, con bạn mình có đứa bạn đi Mỹ học, về tặng 1 tờ 2$ (may mắn) nhưng may mắn chưa thấy đâu, mất luôn ví, giấy tờ, thẻ ATM đến chừ chưa làm lại bằng lái xe được. ko biết may mắn là răng?
Tết đến, được người thân và bạn bè lì xì, được nhìn thấy nét chữ "giữ cho chủ" trên những tờ tiền xinh xinh đó mà lòng cũng thấy cũng vui lắm rồi. Hình như, con người ta nếu sống lạc quan và không quá quan trọng hóa một vấn đề gì đó thì sẽ đạt được cả những điều mà mình không ngờ đến, đó, là may mắn. T đã từng như thế!