Sáng nay nó đặt đồng hồ và quyết tâm dậy sớm hơn mọi ngày để đi xe buýt đên trg..Hôm nay theo lịch học của nó tiết 1,2 học thảo luận môn tố tụng hình sự. Đây là cái môn học đã 4 tuần này nó ko đi học thảo luật bởi vì tuần 1 và tuần 3 theo lịch đc nghỉ , còn tuần 2 nó tự nhủ là kiến thức mới học chưa có gì thảo luận mấy nên chưa cần đi học... 6h30 nó bước vào lớp, nó nhớ mang máng là học phòng nhà D102 hay 101 gì đó ở thời khóa biểu trên web của nhà trường ..Thế là nó bước vào phòng D102, nó hỏi một bạn:"cậu ơi đây là lớp thảo luận môn tố tụng hình sự ah". Bạn ấy cũng mỉm cười bảo "uh tố tụng hình...". Rồi nó kiếm chổ ngồi. Nó quên mất là phải hỏi bạn ấy học lớp thảo luận nào..Bởi vì có rất nhiều lớp thảo luận cũng thảo luận môn TTHS này trong 2 tiết đầu. Thế là vẫn nghiêm nhiên ngồi rồi còn hỏi mấy bạn xung quanh để dự đoán xem mình ở nhóm nào vì nó nghĩ nó ở lớp 16 thường ở nhóm 2. Mà đây là buổi đầu tiên thảo luận của nó nên nó chả quen biết ai cả. Rồi sau đó thầy giáo vào, 1 cái phòng bé tý chen chúc hơn 30 học sinh của 3 nhóm thảo luận. May mà trời hôm nay mưa nên mát chứ ko nóng chắc chịu ko nỗi. Sau hơn 85 phút học thì còn mấy tiết cuối thầy bảo điểm danh. Nó cũng hồi hộp chờ xem nó ở nhóm nào và nhóm trưởng của nó là ai để nó còn xin số điện thoại có gì liên lạc để làm bt nhóm. Thầy đọc tên các thành viên nhóm 1 rồi đên nhóm 2 rồi qua nhóm 3 mà nó vẫn chưa thấy có tên nó...Mà môn thảo luận này mà nghỉ 3 buổi ko điểm danh là ko đc thi phải học lại. Thế là nó kiểu rất chi là nhanh nhẹn chạy lên hỏi thầy : " Thưa thầy em chưa có tên" Thầy hỏi: " thế em ở nhóm nào" Trời nó có biết nó ở nhóm nào đâu. Thế là nó ko nói gì?? Thầy hỏi tiếp thế em ở lớp bao nhiêu? tên gì? đây sổ điểm danh đây em xem có tên ko? Nó cầm lấy quyển sổ rồi tìm xem tên mình ở nhóm nào? Nhưng có mỗi 3 nhóm , mà chả thấy tên nó đâu. Nó đang băn khoăn ko biết tại sao thì thầy hỏi: thế em ở lớp Thảo luận mấy? Nó trả lời: Em ở lớp TL1 ah.. Tự nhiên nó thấy thầy mỉm cười sau khi nghe câu trả lời của nó, nó đag nghĩ thầm trong bụng ko biết tại sao: Thì thầy bảo:" Đây là lớp TL2 môn TTHS. Em đi học nhầm lớp rồi" Nghe xong câu đó , nhìn xuống lớp mà mặt nó đỏ bừng lên. Cả lớp đang chăm chú nhìn nó và một vài bạn đang kiểu cười nhưng ko dám cừoi to vì thấy kiểu buồn cười với mình ngồi học cả 2 tiêt đến cuối tiết mới biết nhầm lớp. Rồi sau đó nó xin phép thầy rồi chạy nhanh ra khỏi lớp mà mặt nó vẫn còn đỏ.. đỏ vì ngượng..nó ko hiểu lúc đó thầy giáo và các bạn trong lớp sẽ nghĩ gì về nó nữa..may mà thầy giáo còn hiền..hihi Giờ nó vẫn chưa biết nó ở nhóm nào?Và tuần sau nó lại phải dậy sớm , tìm đúng lớp để học ko thôi nghỉ quá buổi ko đc thi với lại ko liên lạc đc với nhóm trưởng ko làm đc bài thì dễ học lại môn này.. Đúng là ko có xấu hổ nào bằng xấu hổ này kể từ khi đi học ở trg đại học này...