Không hổ danh là “đặc sản" của Vietnam Idol, vòng thử giọng của Vietnam Idol 2012 đã thật sự đem đến cho khán giả những giây phút thư giãn thoải mái. Ngay sau khi chương trình kết thúc, một khán giả đã comment trên facebook của chương trình rằng “đi làm mệt mà về nhà xem idol là hết cả mệt ngay”. Khỏi phải nói cũng hiểu các giọng ca “thảm họa”đã đóng góp một phần quan trọng như thế nào cho sự thành công này. Những màn trình diễn lả lướt và "phiêu" nhất trong tập đầuTình yêu âm nhạc đã làm nên những màn trình diễn hồn nhiên và vô tư của các thí sinh trong tập phát sóng đầu tiên. Họ đam mê và thể hiện nó theo nhiều cách khác nhau, có người chỉ đứng một chỗ hát một cách say mê, có người lại “khoe” chất giọng “đặc biệt” của mình nhưng cũng có thí sinh sử dụng tất cả những khả năng “vũ đạo” của mình để thể hiện trước giám khảo. Màn trình diễn của thí sinh Nguyễn Ngọc Huyền với ca khúc I surrender. Huyền hát say mê đến nỗi các giám khảo ra hiệu dừng lại nhưng thí sinh này vẫn say sưa hát. Nguyễn Hồng Quang thể hiện ca khúc Mất trí nhớ do chính mình sáng tác. Tuy nhiên theo đánh giá của các giám khảo về khả năng sáng tác và ca hát, Quang cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Dù hay hay dở, dù thất bại hay thành công thì các bạn trẻ đã có một sân chơi để dám thể hiện khả năng của mình, thách thức sự tự tin, vượt qua chính mình. Sự xuất hiện của các cá tính độc và lạ này đã tạo nên bản sắc của chương trìnhCó lẽ ấn tượng mạnh nhất trong đêm phát sóng đầu tiên của khán giả dành cho các “thảm họa” một phần cũng vì chưa có nhiều giọng ca thật sự nổi trội xuất hiện. Ngoài Bảo Trâm gây được sự chú ý đặc biệt bởi lối xử lý tinh tế và khác biệt của mình trong ca khúc “Thu cạn” thì các giọng ca còn lại vẫn chưa có gì thật sự nổi bật. Chàng trai Wushu cũng chỉ mới hát hay bất ngờ so với một võ sĩ, cô gái 16 tuổi Thanh Huyền vẫn chưa thể gợi nhớ về Văn Mai Hương của mùa trước, chàng nhạc sỹ vừa sáng tác vừa hát Thanh Hưng dành được vé vớt cũng chưa gây được sự cuốn hút đặc biệt. Bảo Trâm được đánh giá cao về mặt cảm xúc dù vẫn còn nhiều lỗi trong cách xử lý kỹ thuật Trong khi đó thầy giáo piano đầy kinh nghiệm lại bộc lộ khuyết điểm thiếu cảm xúcTuy nhiên, có một điều khá lạ là trong ngày thử giọng đầu tiên, hầu hết những thí sinh được chọn Nguyễn Thị Bảo Trâm, Vũ Ngọc Linh, Nguyễn Thanh Tùng, Đinh Công Phụng.. đều là những “tay ngang” trong nghề hát, họ là sinh viên kinh tế, thầy giáo dạy piano, nhà văn, vận động viên…và chinh phục giám khảo bằng tâm hồn và lối hát cảm xúc của mình. Giống như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã nhận xét Bảo Trâm rằng: “Khi em hát, anh cảm giác giống như một cô gái bình thường làm nghề gì đó nhưng có giọng hát nhiều cảm xúc. Điều quan trọng là cuộc thi này đang cần tìm những người như vậy”. Nụ cười rạng rỡ của các thí sinh nhận được vé vàng trong đêm thi đầu tiênTrong khi đó, khá đông các thí sinh đến từ các trường đào tạo âm nhạc bài bản đã bị “rớt đài”. Nguyên nhân theo Mỹ Tâm giải thích là vì các bạn được đào tạo bài bản thường xử lý ca khúc một cách chuyên nghiệp mà thiếu đi cảm xúc, đây là một điều mà Vietnam Idol rất đề cao và tìm kiếm. Trường hợp của thầy dạy piano Vũ Ngọc Linh là một ví dụ. Dù đã nhiều năm giảng dạy và chấm điểm cho người khác, nhưng chính anh lại bị giám khảo Quốc Trung nhận xét rằng: “Giọng hát của Linh cho tôi thấy rằng, chính bản thân thầy giáo cũng nên xem lại cách dạy tại Học viện như thế nào. Thường thường mình dạy học sinh rất nhiều thứ về kỹ thuật, bài vở nhưng cái quan trọng nhất là không dạy học sinh về tâm hồn và thẩm mỹ. Rất nhiều học sinh sinh viên khoa thanh nhạc hát không được như Linh đâu”. Và hầu hết trong số họ là những người không chuyênĐây có lẽ là một điều mà các thí sinh qua đào tạo cần lưu ý bởi Vietnam Idol 2012 đang thực sự tìm kiếm những tâm hồn âm nhạc chứ không phải những thợ hát hay máy hát như phát biểu của nhạc sỹ Quốc Trung. Thu Thảo (24H.COM.VN)