anh đến với em như 1 cơn gió lạ , mang lại cho em niềm tin và niềm hạnh phúc thật bình dị và ấm áp . gặp anh em cứ ngỡ số phận đang mỉm cười với em , nhưng em đâu biết rằng đằng sau những lời ngọt ngào em nhận được là sự thật cay đắng . giờ đây khi niềm tin đổ vỡ , em lại thu mình lại như con ốc ..... và cũng giờ đây ! em hiểu , em biết anh đang cười 1 cô ngốc là em . nếu hôm nay ko có 1 ai kia cho em biết thì em ko biết anh sẽ gạt em , sẽ lừa dối em đến bao giờ . mình ngốc thật ! thôi nào sao lại khóc chứ ...... mình kém cỏi vậy sao ? cố gắng lên tương lai còn phía trước mà . :12: nhưng em muốn nói 1 lời cùng anh : đừng làm ai kia đau khổ nữa ...... mong anh hãy để em là người cuối cùng chịu đau khổ ..... EM HẬN ANH
Thôi rồi . Xúc động thật. Nếu mình mà là anh ấy chắc sẽ là đưa em đến chân trời của tình yêu! Hay thật .
hix, cái vụ ni nghe có vẻ sến hung nhen. Hok bít đó là lời nói thật lòng, hay là lời văn vẻ chỉ cho hay thôi á...Và càng hok biết chàng trai kia khi đọc những dòng tâm sự này, có suy nghĩ gì hok nhỉ???
Hận để rùi được gì cơ chứ ...chỉ thêm mệt ah ...tha thứ được thì cứ tha thứ ah ... còn con người thì ai chả 1 lần vấp ngã ... miễn sao biết cách đứng dậy là được rùi ah ...
nghe sến lắm sao itcom ? vậy mà hận cứ tưởng cảm xúc từ trái tim mới cất nổi lên lời . hóa ra ko phải . cảm xúc chân thành thì bị cho là sến . là văn vẻ cho hay ....
Những lời của kehuydiet nói chí phải đó bạn ơi ! Hãy biết tha thứ những gì có thể tha thứ được . đừng để Hận thù lấn át niềm tin như vậy bình yên niềm vui ...sẽ trở về với Bạn. SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG , đó là điều mình mong cho Bạn được vui hơn...
ko phải hận trong chữ hận thù nha . hận hiểu mọi việc sẽ qua hơn nữa chẳng ai thù người mà mình đã từng yêu nhất . hận chỉ buồn 1 điều : quá tin quá yêu cuối cùng chỉ là đau khổ
Thôi đừng buồn nữa nhé ! Mong thời gian sẽ nguôi ngoai từ từ quên lãng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn ... Khi yêu đừng nên quá tin, khi tin đừng nên quá dại khờ ...
Mắc mớ gì phải hận, đáng lẽ phải cảm ơn cái người kia mới đúng chứ! Nếu hắn không lừa bạn thì làm sao bạn rút ra được bài học " đừng nên quá yêu và quá tin" cho mình, làm sao biết được bạn cũng có thể sống tốt mà không có hắn, làm sao biết rằng bạn cũng có thể tự đứng lên sau khi vấp ngã?... Và nếu hắn không lừa bạn thì làm sao bạn có thể gặp được người thực sự hợp với bạn sau này? Nhận được 1 bài học quý mà không tốn tiền, chỉ tốn có 1 chút nước mắt... Vẫn còn lời quá!