không thể chấp nhận được vấn đề chính tả sai bét như hiện nay , sai lung tung đi đâu cũng gập . ngay cả báo chí mà còn viết sai chính tả , bó tay nóng " nòng " ... má ơi .. làm báo mà còn viết sai thế này thì bó tay rồi đến "sinh " đẹp ... xinh đẹp mới đúng .. lại bó tay biết tiếng anh thì viết không biết thì thôi .. champion - vô địch - thì viết là chapions .. chẳng biết là gì .. hôm nào vào mat xa kêu sửa lại giùm cái .. nhìn ngứa mắt quá còn đây chơi luôn cả tây lẫn ta bây giờ thì đến các cảnh quá độc chỉ có ở việt nam .. một chiếc xe đẩy được hai xe .. được phép quẹo trái phải khi đèn đỏ .. má ơi bó tay ... thảm nào giao thông việt nam cứ loạn cào cào cả lên xe này chở tổng thống chăng .... " cấm ám sát " .. tư nhân mà có quyền đặt biển cấm , ngon vậy nhưng lại sợ bọn ve chai .. nên chơi thêm sợi xích quảng cáo liều thật ... ........... ............... .................. đến khi văn hóa thông tin ập vào thì hóa ra là .... bó chim .. người nhện chính là đây ... không cần tìm kiếm đâu xa .. dương tử quỳnh trên ngọn cây đặc biệt khen quán này , chắc ghét bọn trung quốc nên không thèm dùng từ pín của tàu , mà dùng luôn tiếng việt " cu lợn "cho đậm đà bản sắc dân tộc đến phần học sinh thì như thế này đây alo ! con đang ngồi học bài ạ giao thông thì lung tung , sáng chế ra cả xe gỗ biển báo thì tận dụng vẽ luôn bằng .. phấn .. cứ sau mỗi trận mưa lôi vào nhà vẽ tiếp .. rồi lại .. mang ra đèn giao thông sáng luôn cả đèn xanh và đèn đỏ .. chẳng biết dừng hay đi ngồi thì cũng đủ kiểu .. còn hơn làm xiếc già trẻ lớn bé .. gái trai đủ cả .. chạy một lúc luôn hai chiếc ..