Có một mảnh làng là niềm tự hào của người Quảng Trị, như người xưa vẫn truyền: địa linh sinh nhân kiệt: làng Bích La. Nhìn vào sử làng người ta nghe âm vang tên tuổi những danh nhân. Làng thuộc xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) - quê hương của cố Tổng bí thư Lê Duẩn, cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của một họa sư lừng danh thế giới: Lê Bá Đảng. Nhưng làng Bích La không chỉ vinh danh bởi những danh nhân. Đất này còn có một phiên chợ quê hiếm có chỉ họp mỗi năm một lần ngày mùng 3 Tết. Và khái niệm phiên chợ đình Bích La như một thương hiệu riêng của làng ẩn chứa những vỉa tầng văn hóa mà không phải làng quê nào cũng có được. Tương truyền rằng, nơi đình làng Bích La xưa có một con rùa vàng sinh sống, hàng năm vào sáng mồng ba tết Nguyên Đán dân làng đến thắp hương, dâng hoa ở đình làng và xem rùa nổi lên quanh hồ, đó chính là điềm báo tốt lành cho một năm mưa thuận gió hoà, dân làng làm ăn phát đạt, thịnh vượng. Bên cạnh bàn cờ tướng của các kỳ thủ trung niên có cả các chú bé đấu trí bằng cờ vua để góp vui cho phiên chợ đình. Ảnh: L.Đ.DBỗng một năm hồ nước trước đình làng trở màu đục, rùa vàng không xuất hiện, dân làng tỏ ra lo ngại sẽ gặp điềm xấu. Quả nhiên năm đó mùa màng thất bát, thiên tai hoành hành, lụt to bão lớn. Sau lần đó dân làng nghĩ ra cách hàng năm cứ vào sáng mồng 3 Tết Nguyên Đán phải mở hội lớn. Khoảng canh tư (từ 3 giờ sáng) dân làng không ai bảo ai lần lượt kéo nhau tụ tập về quanh hồ đình làng trống giong cờ mở, đèn đuốc sáng trưng, gõ mõ đánh thanh la thức rùa vàng dậy, bơi lội trên mặt hồ để ban phát cho dân làng vận may phát tài phát lộc. Và quả thực rùa vàng dưới hồ nổi lên, năm đó lại mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Và cứ thế hàng năm vào sáng mồng 3 tết Nguyên Đán, dân làng Bích La lại hội tụ về đình làng thắp hương khấn lễ đầu năm và trẩy hội. Chính từ sự hội ngộ đầu năm đông đúc và mong ước cầu tài cầu lộc nên dân làng hình thành nên phiên chợ: phiên chợ đình làng Bích La ra đời và mấy trăm năm nay trở thành truyền thống của làng. Một ông đồ “tân thời” cho chữ thư pháp ngày xuân. Ảnh: L.Đ.DTrong sân đình có một dãy miếu thờ. Đây cũng là dịp các vị bô lão trong làng ra cúng kiếng cầu cho mưa thuận gió hòa. Ảnh: L.Đ.D Dấu chân Giao chỉ. Ảnh: L.Đ.D Năm 1992, cũng tại nơi này, họa sĩ Lê Bá Đảng đã về quê bày biện tranh của mình trên những vuông cỏ sân đình để tạ ơn làng. Và du xuân về chợ đình Bích La không thể không ghé thăm ngôi nhà làng quê của họa sĩ. Nghe bảo căn nhà của ông ở Paris là cả nguyên một tầng lầu trên cùng của một chung cư rất hoành tráng và sang trọng. Còn ngôi nhà làng quê của ông ở không xa đình Bích La lại giản dị và khiêm nhường mang vác niềm biết ơn ruộng đồng trong hình ảnh người nông dân vác cuốc trong bức bình phong rất... Lê Bá Đảng. Và nghệ thuật của ông cũng có mặt trong ngôi nhà làng quê này với hình ảnh những “hạt gạo”, “dấu chân Giao Chỉ”. LÊ ĐỨC DỤC Theo: TTO
Chợ này nó nằm trên đất quê mình. Rứa mà từ nhỏ đến giờ chả bao giờ đi. Qua đó cũng nhiều, chỉ tiếc là không đúng dịp. Nghe đâu năm ni anh Hiệp, ku Nhật, Tân cầm đầu một nhóm bán hàng ở đó (tình hình là nghe ku Tân nói hôm trước Tết, nhưng lúc nớ bận quá, chưa kịp hỏi). Cứ cái kiểu trời mưa thế này mà đi , thì chắc lạnh chết mất.
Đúng là nhóm cu tân anh hiệp sẽ bán hàng ở đó, nhưng hok biết bán gì nhỉ? chắc vác mấy cây thuốc lá đem bán quá? nghe nói là tập trung lúc 1h sáng để 3h bán đó, lạnh lắm, nhưng sẽ rất vui và đáng nhớ! nhưng cũng khó thực hiện thí mồ,..... may mà tết .
Ê, ku. Răng mà nói linh tinh rứa. Đã bán, chắc là bán cái gì chính đáng chứ. Mà sao Tuấn không đi cùng cho vui. Cái kiểu overnight ni, đúng là cực kỳ ý nghĩa (làm một lần, cả đời không bao giờ quên
Đúng là rất hay, nhưng mà sáng mai còn offline qtol , sao đi với bên kia dc hả chị? thức cả đêm rùi sáng mệt lắm, ofline gì nữa! Chắc sang năm mà qtol làm dc thì tốt quá,
Ặc ặc. Em đừng có xúi bậy nhé bé candy. Đi chợ Đình lúc 3h sáng đó. Mà tình hình là dân qtol cao su phải đến 3-4h, kiểu ni đến lúc tập hợp là tan chợ mất tiêu rồi. Vả lại trời lạnh như năm ni thì chẳng đi nổi đâu. Mình có một đứa bạn (học chung có mấy tháng) nhà nó ở gần ngay đó. Tết nào nó cũng đi cả, rứa mà mình chẳng bon chen nổi một lần. @ chị Nghi : không những được lấy chồng sớm mà còn ... (biết đâu lại gặp phải một anh chàng nào đó đi chợ chung mục đích đó thì răng ta ???)