Chợ Phiên Cam Lộ-Có ai biết

Discussion in 'Cam Lộ' started by chieu_nho_que, Jul 13, 2008.

  1. chieu_nho_que Thành viên

    Chắc chẳng bao giờ tôi biết được hơn về chợ Phiên Cam Lộ - cái chợ nhỏ nhoi bên cầu Đuồi
    Hôm nay tình cờ đọc được bài báo của tác giả Trần Công Thanh: "Vang bóng một thời chợ Phiên Cam Lộ" trên trang baodulich.net.vn viết hùi tháng 6/2008. Dường như cái chợ bé nhỏ này đã có tự bao giờ nhưng với nó là cả một lich sử oai hùng. Nó đã từng là trung tâm giao thương của khu vực Bình Trị Thiên - nhiều nước khác. Hình như là nó ra đờ từ trước thế kỷ XVIII.
    Chợ Phiên Cam Lộ diễn ra tấp nập vào các ngày "Phiên-đến hẹn lại lên" - vào 3, 8, 13, 18, 23, 28 âm lịch hàng tháng - tràn đầy hàng hóa với đủ loạ
    i
    "
    Đó là đường đen, đường phèn, đường cát, gạo nếp trái cây, vàng mã từ Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế đưa ra; đậu đen, đậu xanh, đậu ván, đậu phụng, cau trầu từ Gio Linh, Vĩnh Linh - Quảng Trị và đồ sắt, đồ đồng, đồ bạc từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đưa vào; mây song, lá nón, mật ong, trầm hương, heo, gà từ miền thượng du phía tây chở xuống; tôm, cá, muối, mắm từ miền duyên hải Quảng Trị đưa lên; trâu bò từ Ai Lao và vải vóc, nhung lụa từ HongKong, Ma Cao đưa sang. Chợ phiên Cam Lộ thời ấy sầm uất, trên bến dưới thuyền đông vui lắm. Đúng như mô tả của Lê Quí Đôn trong “Phủ biên tạp lục” cuối thế kỷ 18"
    - trích báo.
    Có ai nghỉ là chợ Phiên Cam Lộ đã từng là như thế. Cái chợ mà hùi trước mẹ tui hàng ngày bán từng ngọn rau để kiếm tiền ăn cho gia đình. Và tui cũng đã từng là người chở rau lên chợ cho mẹ bán, hùi đó còn nhỏ lắm, cả chiếc xe đạp lùn chủn mà cũng không với tới. Sau xe là rau, trước xe là rau, nhìu khi vấp phải cục đá trên đường là ngã, đau ơi là đau nhưng vẫn đứng dậy và đi tiếp để mẹ có rau bán, để hôm đó được có đồ ăn tươi. Giờ mới đi xa chẳng bao lâu nhưng đã muốn về, về với vùng đất đầy thân thương - toàn nắng, gió lào, và cả những cái rét đậm khi đông về - nhưng vẫn cứ muốn về.
    Ai mà ở Cam Lộ thì cũng như vậy thui, đến ngày "Phiên" mặc dù không như trước nữa nhưng vẫn tấp nập người dân trong vùng đi chợ, nào là rau, dưa, gà, vịt, cá, mắm... được bày bán và đặc biệt hơn những bà con nơi chổ tui đi chợ để bán những "bó" rau khoai, trái bù, quả mướp...để kiếm thức ăn trong ngày. Chao ôi càng nghỉ mà lòng càng nhớ quê không tả được. Nhớ căn nhà nhỏ của tui ở đường lộ, nhớ lũy tre sau nhà, nhớ cái "khe" đên mùa hè là cạn nước..và nhớ cả con đường hàng ngày mẹ đạp xe lên chợ "Phiên".
    Giờ cũng hơi tiếc thật vì chợ Phiên Cam Lộ không còn như trước, vì nếu được như trước chắc là Cam Lộ mình phát triển dữ lắm!
    Nếu có cơ hội sau này tôi sẽ về...về xây dựng quê hương. Vậy bạn có về không? Hãy viết những lời chân thành về quê hương!

    ChjpHoj, Lãng Tử and \^o^/ like this.
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Nói rứa có nghĩa là chợ phiên Cam Lộ vẫn còn tồn tại đến bây giờ, có điều không còn được "hoành tráng" như xưa? \^o^/ ở Quảng Trị mà chưa bao giờ nghe nhắc đến chợ phiên CL, huống hồ là ghé thăm. Nếu có dịp, chieu_nho_que dắt mọi người đi chơi chợ phiên một chuyến nhé!
    Bài viết của chieu_nho_que hay lắm, đọc rất là xúc động!:)
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn


    @chị nghi: đó,coi đó mà đi thôi chị ơi!:d

    Chợ Phiên Cam Lộ đậm đà bản sắc chợ quê VN, vừa lòng người mua người bán, ít ai cò kè nói thách nói bớt.

    Nhiều người đi chợ Phiên ko hẳn để mua sắm hay ..., mà còn để nhớ lại 1 thời trẻ thơ, để ôn lại những gì đã lâu ko dc thấy ở miền quê....

    Như ở quê ngoại của LT cũng có chợ phiên, và chỉ bán vào buổi chiều, ở 1 khoảng đất vắng....

    \^o^/ likes this.
  4. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Oài, rứa thì đi thôi! Nhưng cũng phải có người đi cùng, có "hướng dẫn viên bản địa" nó mới thú, mới cảm nhận hết cái hay, cái hồn của chợ quê chớ! Để bữa mô chị em ta làm chuyến khám phá hè!
    Thêm chừng 10, 20 năm nữa chắc con cháu miềng nỏ biết cái chi là chợ phiên, chợ quê..., chỉ biết plaza với supermarket thôi hè? Bởi rứa nên càng phải đi, đặng còn có cái sau ni truyền lại cho con cho cháu!:d
  5. chieu_nho_que Thành viên

    uhm, vài bữa về cũng phải đi chợ mà. Có dịp sẽ chỉ cho mọi người chợ Phiên Cam Lộ. Không biết tết này mẹ có trồng hoa lên chợ bán không. Nếu mẹ có trồng thì chắc phải chở hoa lên chợ cho mẹ rùi. Nghỉ đến lại thấy vui. cảnh chợ ngày tết càng vui hơn. Đợt này về phải đứng ở trên cầu Đuồi chụp một bức ảnh về chợ rồi up lên cho mọi người xem mới được
    Lãng Tử likes this.
  6. babyboy Thành viên

    Bài viết của ku tèo eng đọc mà hai hàng nước mắt cứ chảy hoài, xúc động lắm.vì xa quê cũng lâu rùi mà,tự nhiên thấy nhớ nhửng hương vị của quê nhà quá,nhà tui củng ở gần chợ phiên cụ thể là cách có 500m khi mô có dịp tui mời tất cả anh chị em QTN lên chợ phiên ăn bánh ướt,món đặc sản của chợ phiên.hương vị của bánh ướt chợ phiên không thể nhầm lẩn với bất kì loại bánh ướt nào khác được.[IMG]
    \^o^/ and chieu_nho_que like this.
  7. ChjpHoj Thành viên

    Quê ngoại của Chjphoj ở Cam Lộ, hồi còn bé củng đôi lần được "mệ ngoại"...gọi quen rồi(bà ngoại) dẩn đi vài lần, củng từng được mệ mua bánh ướt cho ăn. Đến bây giờ vẩn còn nhớ hương vị của bánh ướt chợ phiên, càng nhớ mệ hơn....
  8. xuantruongno1 Thành viên

    Bạn o Cam Lộ a
    mình cung vậy nè
  9. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Ngày miềng còn nhỏ chợ phiên đúng là chợ phiên (x3, x8 âm là phiên), 5 bựa đi chợ lần, chợ khi mô cũng có quà, béng ram, đậu hủ...
    Bựa ni thì chợ ngày mô cũng mở. Mới tu bổ, xây lại mà cũng nỏ ưng lắm.
    Hai bên đàng là hai hàng xà cừ to đại chang, mà chừ cũng cưa làm đường xuyên Á rồi.
  10. quangha07 Thành viên

    Có ai đi chợ đình Bích La sáng sớm mồng 3 tết năm ni k???
  11. Candy Quản lý Diễn đàn

    có có ! có đang rủ rê bà con nè anh, anh Táo nhập hội đi luôn đi :d
  12. 123456 Thành viên

    Chợ phiên, nghe thik quá nhỉ!
  13. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Năm ni phải đi thử coi cho biết ra răng đã:d
  14. Elnino Thành viên

    chợ phiên bữa nay ngày nào cũng họp và chỉ họp vào buổi sáng còn buổi chiều thì lèo tèo vài quán may đo áo quần nhỏ, cắt tóc đánh đề ......nhưng sẽ đông hơn vào những ngày phiên như 5,....28. Phiên chợ bắt đầu từ tờ mờ sáng đến khoảng 10h30 thì tan chợ
  15. Lynx Thành viên

    ng Lynx yêu nhà ngay chợ phiên..và phải tìm hỉu thoy , nhất định sẽ có lúc lang thang tìm nhà cho ng yêu bất ngờ...rất muốn đến nơi ng quan trọng nhất của mình sinh ra và lớn lên...sao mình sinh ra xa nơi này thế...những 1125km...ko biết cái gió lào thế nào..cái gió rét ra sao...cố tìm cái ảnh chụp chợ phiên hình dung nhà ng ấy là nhà nào..bao h mới dành dụm đủ tiền để đi ra đó 1 lần nữa..Đông Hà kỉ niệm có đủ nhiều để ng ấy nhớ mình mãi ko...nhất định phải đến Cam Lộ mới được...nhất định nhất định..
  16. Adv Thành Viên Danh Dự

    Người yêu bạn tên chi rứa.... Có khi miềng biết?
  17. G Jandy Thành viên

    chợ đình thì năm mô mờ chả đi.............:rockman:rockman:rockman
  18. botay.vovong Thành viên

    Chợ Phiên với Chợ Phiếc....... ? Nghe nản..... !
  19. Lynx Thành viên

    ng em yêu tên Huy ạ ^^ cậu í có 3 cậu em trai nữa , nhà ngay trong chợ phiên luôn..em chỹ biết cóa thế thoy anh =.= mà lạ thiệt , sao ở đóa hok có số nhà nhỹ , hồi xưa cậu ấy nói em rằng ở đây ko xài số nhà , chỉ cần vít tên chủ nhà là thư sẽ gửi tới >_< thế chả nhẽ em hỏi papa cậu ta tên gì thì nghe thô lỗ wuớ ^^ nên thoy , chắc sang năm khăn gói lên tìm thì hey hơn ^^! nếu có thể xin đc giúp đỡ ạ 8->
  20. Adv Thành Viên Danh Dự

    Chịu rồi, ở quê thì mần răng có số nhà hử em... Theo anh thì khoảng 100 năm nữa ở đó mới cấp số... :d Chịu khó hỏi tên đi ha!:)):))

Share This Page