Chelsea - Man United: Cuộc chiến vì niềm tin

Discussion in 'Thế giới thể thao' started by comboy0209, Aug 8, 2010.

  1. comboy0209 Thành viên tích cực

    Community Shield - 21h00 ngày 08/08, sân Wembley, London
    Chelsea - Man United: Cuộc chiến vì niềm tin

    (Zing) - Community Shield không phải là chiếc cúp danh giá. Song chắc chắn cả Man United lẫn Chelsea đều rất muốn có nó. Bởi lẽ, nó không chỉ là cú tạo đà cho mùa giải mới, mà còn như là lời tiên đoán đội giành ngôi vô địch Premier League.
    Đã ba mùa giải liên tiếp gần đây, cứ đội nào giành chức vô địch Community Shield thì đội đó sẽ đăng quang ngôi vô địch tại giải năm đó. Cụ thể là ở mùa giải trước, Chelsea đã đánh bại chính Man United trong trận tranh Community Shield, để rồi cuối mùa đoàn quân của HLV Ancelotti bước lên ngôi vô địch. Hai mùa giải trước đó, Manchester United đã trở thành vua của Premier League sau khi hạ hạ gục Chelsea và Portsmouth.
    Sẽ quá sớm để cho rằng Community Shield chính là vật tiên đoán về đội vô địch Premier League 2010/11. Song việc 3 mùa giải liên tiếp gần đây chứng kiến điều này, nên chắc chắn các cầu thủ của cả Chelsea lẫn Man United đều coi trọng Community Shield, cho dù trước đó chiếc cúp này không được xem là chiếc cúp buộc phải có. Câu hỏi đặt ra rằng HLV Ferguson và người đồng nghiệp Ancelotti sẽ làm gì để giành chiếc cúp biểu tượng cho niềm tin này?
    Về phía Man U, mọi người có thể nhận thấy đội bóng này vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao. Các cầu thủ trụ cột như Ryan Giggs hay Paul Scholes thì đã quá già. Một mình Rooney gánh vách không nổi. Và với tài cầm quân của mình, Sir Alex đã sớm nhận ra điều đó. Để rồi ông đặt niềm tin vào những tài năng trẻ như Smalling, Macheda, Gibson, Cleverley hay Hernandez. Nên nhớ những cầu thủ này đã chơi khá ấn tượng trong loạt giao hữu trên đất Mỹ vừa qua.
    [IMG]
    Man United vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao sức mạnh

    Có thể nói, điểm mạnh của những cầu thủ trẻ này chính là lối chơi nhiệt huyết. Thế nhưng, trong trận đấu tranh Community Shield, Sir Alex cũng không dám mạo hiểm sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Những cái tên mà chiến lược gia người Scotland đặt trọn niềm tin chỉ là hậu vệ Smalling và tiền đạo tân binh Hernandez. Còn lại, ông vẫn sử dụng những gương mặt quen thuộc từng tung hoành ở mùa giải trước. Điều đó có thể thấy, ngay bản thân HLV Ferguson cũng coi trọng Community Shield đến mức nào.
    Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng MU đã sa sút khá nhiều so với giai đoạn họ giành hai chức vô địch Community Shield liên tiếp (2007 và 2008). Sự ra đi của Ronaldo và Tevez đã để lại những hậu quả nặng nề cho đội bóng. Một mình Rooney không thể giúp Quỷ Đỏ tìm lại sức mạnh cao nhất. Và cũng chính bản thân R10 từng thừa nhận điều này.
    Trong khi đó, dù là nhà ĐKVĐ Premier League, song Chelsea lại vừa trải qua chuyến du đấu có thể nói là tồi tệ nhất trong nhiều mùa bóng trở lại đây. Ngoài chiến thắng chật vật trước Crystal Palace (1-0), 3 trận còn lại The Blues đều lấm lưng trắng bụng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Ajax Amsterdam (1-3), Eintracht Frankfurt (1-2) và Hamburger (1-2).
    Sự sa sút đó có thể được lý giải qua việc Chelsea để một số cầu thủ quan trọng ra đi như Michael Ballack, Joe Cole, Deco và Belletti. Trong khi, sự bổ sung lại không tương xứng bởi Carletto chỉ mới đem về Stamford Brigde ba cái tên là Benayoun, Delac và Kalas. Chưa kể, ngoài Benayoun, hai gương mặt còn lại đều chưa thực sự gây ấn tượng.
    [IMG]
    HLV Ancelotti vẫn hết sức lạc quan vào sức mạnh của đội bóng

    Tuy vậy, chiến lược gia người Ý vẫn tỏ ra hết sức lạc quan về sức mạnh của đội bóng. Bởi lẽ theo ông thì các học trò đã bị dồn nén sau loạt giao hữu và họ sẽ bật dậy bất kỳ lúc nào. Và điều quan trọng là ông vẫn đang sở hữu rất nhiều hảo thủ như Terry, Cole, Essien, Lampard, Mikel, Kalou, Anelka và Malouda…. Trận tranh Community Shield đêm nay có thể là thời điểm họ sẽ phát huy hết khả năng chơi bóng của mình.
    Còn nhớ sau khi đặt chân lên đất Anh, HLV Ancelotti đã có màn ra mắt hoàn hảo khi giúp Chelsea đánh bại Man United cũng ở trận tranh Community Shield. Một năm sau, thầy trò HLV Alex Ferguson có cơ hội đòi lại món nợ cũ. Song trong bối cảnh vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao sức mạnh, thật khó để tin vào một kết quả tốt đẹp cho Quỷ đỏ thành Manchester.
    Đội hình dự kiến:
    Chelsea: Hilario, Ivanovic, Terry, Ferreira, Cole, Essien, Lampard, Mikel, Kalou, Anelka, Malouda.
    Man United: Van der Sar, Evans, Smalling, Vidic, O’Shea, Park, Fletcher, Giggs, Nani, Hernandez, Rooney.

    Trổ tài dự đoán của bạn đi nào
    Mình dự đoán Chelsea thắng 2 - 1
    CôngHoài...74, Loppro_106 and NTT like this.
  2. NTT Thành viên

    Man thắng cái chắc
    Năm ni Man có thằng Chirachito đá hay cực
    comboy0209 likes this.
  3. Loppro_106 Quản lý box

    Tối ni chắc chắn MU thắng luôn. Dựa vào phong độ hiện tại thì Chelsea thua xa MU. Với lại đêm ni bên Chelsea ko có Peter Cech bắt thì đièu đó càng đúng hơn nữa.
    comboy0209 and NTT like this.
  4. Manucian Thành viên

    Số 21 của Mu sẽ làm một bạn dù không biết Mu có số 21 không nếu có cũng không biết thằng nào
  5. NTT Thành viên

    Số 21 của MU là Rafael Da Silva
  6. Vì ai Thành viên

    Mu có lão già lẩm cẩm Fê Gái Say thì làm ăn được gì, Mu thua là cái chắc, hahha.
    Rất mong Chelsea bố thí cho nó cái cup kẻo nó vỡ nợ mà phá sản chừ
  7. Zai Tân Thành viên

    Mu sẽ thắg ... i love Mu
    HưngBằng likes this.
  8. Rocker Cô Đơn Thành viên

    MU vẫn là CLB giàu nhất thế giới @_@ chelsea chỉ đứng thứ 9 thôi ;))

  9. Vì ai Thành viên

    Giàu gì mà giàu tụi nó, nợ tùm lum, sắp phá sản đến nơi rồi, tội nghiệp, bọn báo lá cải Anh mà nghe làm gì, chúng chỉ được cái to mồm. hahha
  10. Scor_germa Thành viên

    " tạp chí danh tiếng của nước Mỹ, Forbes đã chính thức công bố danh sách 20 CLB giàu nhất thế giới."
    Ờ thì báo lá cải :))

    Quên ... Mu chiến thắng :x
  11. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Nói có sách, mách có chứng, ko nên nói bừa chứ ;))
    MU 6 năm liền là CLB giàu nhất thế giới đấy :))
    KO tin thì cứ hỏi bác google ;))
  12. NTT Thành viên

    Man dẫn 1 bàn rồi :))

Share This Page